'Không sợ bị... phản bội'

'Đúng là lâu mới có cảm giác yêu bóng đá Việt Nam mà không sợ bị phản bội'. Trong vô vàn những dòng trạng thái, cảm xúc sau chiến thắng vỡ òa của U.23 Việt Nam, một người bạn chia sẻ thẳng thật như thế.

Đúng, trúng và quá hay, cái thứ cảm giác yêu mà “không sợ bị… phản bội”, với U.23 Việt Nam bây giờ. Chẳng có chút gợn nghi ngờ hay lăn tăn gì cả sau mỗi trận đấu, chỉ có niềm vui, cảm xúc bóng đá con người nhất.

Cái cảm giác không sợ bị phản bội của người bạn làm nghề trọng tài, bao năm lăn lộn với bóng đá đó, không phải là ám ảnh tiêu cực theo nghĩa đen, dù đúng là với bóng đá Việt bao lâu nay cứ thua là lại ám ảnh đến mức quay sang hỏi nhau rồi hỏi chính mình “có vấn đề gì không?”.

Nó có thể đơn giản chỉ là sự thất vọng hay không thể lý giải về kết quả thua, cách thua và những điều vô lý, kể cả thuộc về phạm trù trái bóng tròn lắm bất ngờ không tưởng.

Sự phản bội, cảm giác đó có thể đến bởi sự kỳ vọng, tin yêu và chờ đợi, cứ mỗi khi cao trào với khí thế “cờ bay phần phật” nhất thì lại sụp đổ theo cách tàn nhẫn nhất.

Không cảm giác hay sợ bị phản bội với U.23 Việt Nam, nhờ một đội bóng trẻ không biết sợ hãi. Họ, chưa chắc đã hay kiểu kiệt xuất, nhưng chắc chắn luôn giàu tinh thần quyết chiến. Họ tự tin vào bản thân và không mắc những sai lầm ngớ ngẩn. Họ chơi bóng như những người đàn ông, mạnh mẽ, bản lĩnh để rồi biết cách giành lấy chiến thắng ở những thời khắc quyết định.

Đó là cái hay của U.23 Việt Nam, của đội bóng dưới bàn tay ông Park Hang-seo. Từ VCK U.23 Châu Á 2018 đến ASIAD 18, họ chơi bóng và xây dựng được niềm tin nơi NHM, khơi gợi những giá trị tốt đẹp nhất về bóng đá.

Cảm ơn U.23 Việt Nam, cảm ơn ông Park, giúp cho khán giả có cảm xúc yêu mà không sợ bị phản bội, bất kể hay dở, thắng thua hay thành bại…

ĐỘC PHONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/khong-so-bi-phan-boi-627967.ldo