Không phải đi phát tờ rơi như Công Phượng, 'Messi Thái' đã khiến cả nước Nhật phải cúi đầu nể phục

Cũng chuyển như Công Phượng, 'Messi Thái' đã chuyển tới chơi bóng tại Nhật Bản – một trong những đất nước có nền bóng đá phát triển nhất châu Á. Tuy nhiên, những gì cầu thủ này làm được lại hoàn toàn khác biệt so với Công Phượng.

Sapporo – đội bóng cũ và Công Vinh từng thi đấu đã giành quyền thăng hạng lên giải đấu cao nhất của bóng đá Nhật Bản sau một mùa giải thăng hoa ở J.League 2 2016. Tuy nhiên, tại sân chơi J-League 1, Sapporo đã có khởi đầu vô cùng khó khăn khi sau 18 vòng đấu, họ đã rơi xuống nhóm “cầm đèn đỏ” khi chỉ có 4 trận thắng, 4 trận hòa và phải nhận tới 10 thất bại.

Tuy nhiên, mọi thứ đã bất ngờ thay đổi khi đội bóng cũ của Công Vinh bất ngờ có sự phục vụ của Chanathip Songkrasin – người được mệnh danh là “Messi Thái”. Tài năng số 1 của bóng đá Thái Lan thời điểm hiện tại chuyển tới Sapporo với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm rưỡi.

Khi thương vụ này “phát nổ”, nhiều người đã cho rằng Chanathip chỉ tới Nhật Bản với mục đích giúp Sapporo làm hình ảnh, thu hút sự chú ý của các CĐV Thái Lan nói riêng và khu vực Đông Nam Á nói chung. Tuy nhiên, bằng tài năng cũng như sự nỗ lực trên sân tập, Chanathip đã dần chiếm được cảm tình và sự tin tưởng từ HLV trưởng của Sapporo.

Không phải vật lộn để tìm được cơ hội ra sân Công Phượng hay Tuấn Anh, Chanathip khiến mọi hàng thủ ở J-League phải chao đảo. Khả năng đi bóng khéo léo, những đường kiến tạo tuyệt vời của “Messi Thái” đã giúp Sapporo này gặt hái được rất nhiều thành công.

Trong 17 trận còn lại của mùa giải, Chanathip đã có tới 16 trận ra sân thi đấu cho Sapporo. Đang chú ý trong số này có tới 15 lần cầu thủ người Thái được điền tên trong đội hình xuất phát và 1 lần vào sân từ ghế dự bị. Anh đã trở thành trụ cột trên hàng công của Sapporo và tỏa sáng rực rỡ để giúp đội bóng này giành 8 chiến thắng, hòa 3 và chỉ thua 5 trận.

Những thành tích này đã đưa đội bóng cũ của Công Vinh về đích ở vị trí thứ 11 chung cuộc và tiếp tục trụ lại tại giải đấu cao nhất của Nhật Bản. Thậm chí, nếu chỉ tính phong độ cuối mùa (từ khi sở hữu Chanathip), Sapporo đã xếp hạng 4 ở J.League 1.

Dù chưa thể có được bàn thắng trong màu áo Sapporo nhưng những dấu ấn mà Messi Thái để lại trên đất Nhật là rất rõ rệt. Các cầu thủ Nhật với thể hình và thể lực vượt trội cũng phải cảm thấy nể phục tài năng chơi bóng của “Messi”. Và nếu tiếp tục duy trì được phong độ đã thể hiện ở vừa giải vừa qua, chắc chắn sự nghiệp của “Messi Thái” sẽ còn thăng tiến mạnh mẽ hơn rất nhiều và sẽ có rất nhiều cơ hội để anh chuyển tới khoác áo một đội bóng lớn hơn.

Kim Quy/ Theo Sohuutritue

Nguồn SHTT: http://www.sohuutritue.net.vn/khong-phai-di-phat-to-roi-nhu-cong-phuong-messi-thai-da-khien-ca-nuoc-nhat-phai-cui-dau-ne-phuc-d18745.html