Không phải để 'làm màu'

Sáng đầu tuần, nghe chuyện người tốt việc tốt có cảm giác ly cà phê thơm ngon hơn.

- Người tốt, việc tốt nào hở ông?!

- Đợt mưa lũ dài ngày vừa rồi, nhiều tỉnh miền Trung gánh chịu nhiều thiệt hại, nhiều nhà hảo tâm, cơ quan, tổ chức, đoàn thể từ khắp các tỉnh, thành phố đã đến chia sẻ khó khăn và hỗ trợ cho người dân.

- À, bạn hiền đang nói đến cái đẹp của lòng nhân ái. Nhưng, chuyện người dân trên mọi miền đất nước tham gia cứu trợ, chia sẻ với đồng bào miền Trung đang gặp khó khăn do mưa lũ báo chí đã nói rất nhiều.

- Chuyện tui muốn “tám” báo cũng đăng rồi.

- Vậy sao ông còn…?

- Tui vẫn muốn nhắc lại bởi lòng tốt không bao giờ xưa cũ. Chẳng là, ngoài nhu yếu phẩm như gạo, mỳ tôm, mắm muối… người dân ở Hà Tĩnh, Quảng Trị nhận được khá nhiều áo quần cũ.

- Và trong áo quần cũ là hàng cứu trợ có vàng và tiền mặt bị bỏ quên?

- Không sai. Trong số quần áo cũ, số tiền, vàng người dân phát hiện có trị giá từ vài triệu đến cả chục triệu đồng. Bà con liền liên hệ với chính quyền địa phương, tìm cách trả lại cho chủ nhân.

- Chuyện ông kể cho ta thấy cuộc đời còn rất nhiều người tốt. Bắt gặp tiền, vàng, những cụ già, em bé có thể im lặng, giữ lại cho mình bởi nếu không nói ra thì không ai biết. Nhưng họ đã không làm thế. Họ đích thị là người tử tế, việc tử tế. Gửi trả lại tiền, vàng không phải để làm màu, nổi tiếng.

- Người ta có thể nghèo tiền, nghèo bạc chứ không bao giờ nghèo nhân cách và đạo đức!

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202011/khong-phai-de-lam-mau-913159/