Không phải bàn lui

Nhớ là từ ngày 15/11, hành vi xúi giục, kích động lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia có thể bị phạt đến 3 triệu đồng đó nhé!

- Tui đâu có quên. Mà sao ông lại nhắc tui chuyện đấy?

- Bạn bè nào tui cũng nhắc cả chứ không riêng gì ông. Phải nhắc thường xuyên để anh em, chiến hữu khỏi bị… mất 3 triệu đồng.

- Luật thì phải chấp hành. Nhưng thế nào là xúi giục, thế nào là lôi kéo, thế nào là ép buộc uống rượu, bia thì tui chưa rõ lắm, ông có thể giải thích được không?

- Cái đó thì ông hỏi cơ quan chức năng chứ tui không giải thích được.

- Tui kể ông nghe, ở trên mạng đang lan truyền một lá đơn “lạ”: Đơn cam kết tự nguyện ăn nhậu.

- Nội dung nói gì?

- Ghi rõ họ tên, số CMND của những người cùng nhậu với dòng cam kết: “Chúng tôi đồng ý ăn nhậu cùng nhau trên tinh thần tự nguyện, không bị mời gọi hay ép buộc dưới bất kỳ hình thức nào”.

- Nghe là biết chuyện hài hước!

- Tất nhiên, nhưng lại phản ánh một sự thật: Nhằm đối phó với một quy định trong Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia “Nghiêm cấm hành vi xúi giục, kích động, lôi kéo, ép buộc người khác uống rượu, bia”.

- Tui thấy quy định cũng đúng và cần thiết, sao nhiều người cứ muốn bàn lui?

- Nói như vậy không phải để bàn lui.

- Vậy chứ ý gì?

- Cơ quan chức năng cần có những giải thích, định lượng cụ thể để có căn cứ vững chắc xử lý trong thực tế. Nếu không, luật vẫn nằm trên giấy mà thôi.

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202011/khong-phai-ban-lui-913779/