Không níu kéo được vợ, chồng châm lửa thiêu mình và con trai

Níu kéo tình cảm với vợ không thành, thanh niên 23 tuổi đổ xăng lên xe ô tô rồi châm lửa thiêu mình và con trai.

Chiếc xe taxi bị cháy rụi

Hai cha con thành “đuốc sống”

Khoảng 12h30 ngày 20/2 (mùng 5 Tết Mậu Tuất), người dân bất ngờ phát hiện một xe taxi tông qua rào chắn cổng Khu di tích Lịch sử - Văn hóa Biển Hồ (xã Biển Hồ, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai), rồi lao xuống khu vực đồi Vọng Cảnh.

Khi còn cách đồi Vọng Cảnh khoảng hơn 50m, tài xế dừng lại rồi đổ xăng lên xe và châm lửa đốt. Khi ngọn lửa bốc cháy dữ dội, người này điều khiển xe lao xuống khu vực hồ nước và bị chặn lại bởi cây cối cùng bờ kè bê tông.

Anh Đặng Thái Phương, nhân viên Công ty Công trình đô thị Gia Lai, nhân chứng có mặt tại hiện trường, kể: “Người đàn ông mở nắp bình xăng, dùng quẹt châm lửa vào mẩu giấy rồi đốt, sau đó, tiếp tục điều khiển xe lao thẳng xuống bờ kè đá. Lúc đó, tôi chỉ biết hô hoán mọi người tránh né để không va chạm với chiếc xe đang lao xuống”.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường. Tại hiện trường, chiếc xe taxi bị cháy rụi chỉ còn trơ lại phần khung. Đám cháy còn lan ra một khoảng đồi thông rộng 20m2.

Khi chiếc xe được trục vớt lên, lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân một lớn, một nhỏ đã tử vong trong tình trạng cháy đen; đồng thời còn phát hiện bên trong có một bàn chân bị đứt, nghi của nạn nhân nhỏ tuổi.

Theo Thượng tá Trần Trọng Sơn - Trưởng phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Gia Lai, bước đầu điều tra xác định đây là một vụ tự tử. Danh tính nạn nhân được xác định là anh Trần Quốc Thi (SN 1995, ngụ thôn 10, xã Ia Pết, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) và cháu Trần Quốc Huy (SN 2015, con trai anh Thi).

Đã hai lần ra tòa ly hôn

Sau vụ việc đau lòng trên, người thân của gia đình nạn nhân vẫn không thể tin con, cháu mình lại chết trong một vụ việc thảm khốc đến như vậy. Đặc biệt là chị N.T.H. (SN 1995, ngụ thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, mẹ cháu Huy) không thể đứng vững khi nhìn thấy thi thể đứa con trai bé bỏng của mình. Chị liên tục khóc ngất trước nỗi đau quá lớn.

Theo lời chị H., chị và anh Thi đăng ký kết hôn năm 2014 khi cả hai 19 tuổi và ở cùng với bố mẹ anh Thi. Đến tháng 5/2015, chị sinh cháu Huy. Những tưởng khi có con, anh Thi sẽ tu chí làm ăn thì ngược lại, người chồng này thường xuyên nhậu nhẹt say xỉn và không phụ giúp được gì cho vợ trong công việc buôn bán.

Thấy chồng trễ nải trong việc chăm sóc gia đình, chị H. nhiều lần nói chuyện với anh Thi nên hai người thường xuyên xảy ra cãi cọ. Khi cảm thấy không thể tiếp tục chung sống như vợ chồng, giữa năm 2017, chị H. đã làm đơn ly hôn nhưng TAND huyện Đak Đoa đã giảng hòa để hai vợ chồng có thể tìm ra cách giải quyết mâu thuẫn.

Sau đó, chị H. đưa cháu Huy về sống tại nhà mẹ đẻ sống. Tại đây chị xin được làm hộ lý tại Trung tâm Y tế huyện Đak Đoa và tiếp tục làm đơn ly hôn. Lần thứ 2 này, chị H. giành quyền nuôi con nhưng anh Thi không chịu, rồi xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Khi tòa chưa phân xử thì Thi đã bỏ về giữa chừng.

“Sau đó, anh Thi nhiều lần nhắn tin và gọi điện đe dọa sẽ giết cả nhà. Thời gian này, anh nhiều lần đến chở cháu Huy đi chơi rồi lại chở về nhà mẹ tôi. Đến trưa ngày 22/12 Âm lịch, anh đến đón con tại nhà giữ trẻ và nói với nhân viên giữ trẻ ở đây rằng đưa cháu đi mua sắm quần áo Tết.

Đến tối cùng ngày, anh gọi điện nói với tôi sẽ cùng con nhảy lầu tự tử. Nhưng thật ra anh đưa con cùng đi du lịch và đến đêm 30 Tết, anh chở con về cho tôi. Trong những ngày nghỉ Tết, anh vẫn thỉnh thoảng ghé đến để chở con đi chơi”, chị H. kể.

Đến sáng ngày 20/2, anh Thi lái chiếc xe taxi đến đón cháu Huy và nói rằng sẽ chở cháu đi chùa đầu năm. Cứ tưởng anh chở con trai đi chơi như mọi lần nên gia đình chị H. đã không ngăn cản mà chỉ dặn dò phải đưa cháu về sớm.

“Con trai khóc to lên không chịu đi với bố, nhưng mọi người trong nhà vẫn dỗ dành bảo đi chơi với bố cho vui. Không ngờ lại xảy ra như thế này. Con kháu khỉnh thông minh lắm mà anh ấy nỡ ác với con đến vậy”, chị H. nghẹn ngào.

Đình Phùng

Nguồn Pháp Luật VN: http://baophapluat.vn/phong-su-dieu-tra/khong-niu-keo-duoc-vo-chong-cham-lua-thieu-minh-va-con-trai-381631.html