Không nghe lời vợ bất chấp đi chơi với bạn, người đàn ông bị 'bạo hành' một cách dã man

Đây chắc chắn sẽ là lần cuối cùng anh chồng này dám cãi vợ đi chơi. Các chị em cùng xem và học hỏi nhé!

"Kính vợ đắc thọ, sợ vợ sống lâu, nể vợ bớt ưu sầu, để vợ lên đầu, là trường sinh bất tử ..." Thế nhưng có vẻ ông chồng trong câu chuyện dưới đây không muốn sống lâu cho lắm.

Theo một trang mạng đăng tải, anh chàng này một ngày đẹp trời muốn "tung tăng" đi vi vu cùng bạn bè cho vui vẻ. Nhưng chị vợ nhất quyết không cho đi bắt ở nhà. Anh chàng vẫn lỳ lợm đi chơi bất chấp hậu quả. Và cuối cùng hậu quả cũng đã đến, ông chồng này hứng trọn một màn "bạo hành gia đình" tưởng chừng chỉ có trong các bộ phim hài.

Có vẻ như đã qua rồi cái thời các cô gái sợ lấy phải người chồng vũ phu. Bởi vì hiện nay, các cô vợ cũng..."vũ nữ" chẳng kém cạnh gì cánh đàn ông ngày xưa nữa. Sau vụ việc này, hẳn nhiều chàng trai sẽ phải suy nghĩ lại về việc lấy vợ mất. Thôi thì trong nhờ đục chịu, thân trai mười hai bến nước thì biết bến nào đục bến nào trong đây!

Vụ án "bạo lực gia đình" tàn bạo nhất lịch sử loài người.

Tấm thân héo mòn, nỗi đau có còn, đắng cay anh đã chọn, chính anh đã chọn!

Anh chồng đã khoanh tay thảm thiết xin ra nhưng có vẻ tất cả là vô dụng

Hình ảnh đáng thương nhưng đầy hài hước của người đàn ông xui xẻo nhất vinh Bắc Bộ

Từ nay về sau chắc chắn ông chồng này sẽ không dám bước chân ra đường dù chỉ nửa bước.

Sau khi những hình ảnh trên được chia sẻ trên mạng xã hội, rất nhiều cư dân mạng đã để lại bình luận với nhiều ý kiến khác nhau. Đa phần mọi người đều cảm thấy hình ảnh anh chàng mặc quần áo te tua, bị xích cổ lại nhìn rất đáng yêu. Bên cạnh đó cũng có ý kiến cho rằng "đàn ông như vậy là hèn"!

Cuộc sống đã khó khăn mà còn bị cộng đồng mạng lôi ra bêu rếu.

Hết bị bêu rếu thì đến bị cười nhạo thế này đây

Thậm chí có anh còn bị dọa đến nỗi sộ lấy vợ, đòi lấy chồng luôn cho chắc.

Gặp phải vợ vũ phu thì xác định là tàn đời trai.

Một số cư dân mạng cho rằng nếu đây là sự thật thì việc làm của cô vợ quả thực rất quá đáng.

Sinh ra là đàn ông đã khổ, là đàn ông mà sợ vợ một phép còn khổ sở hơn. Vừa đi làm bục mặt nuôi vợ, lại còn phải nhìn sắc mặt vợ mà sống. Vui thì "chồng ơi chồng à", buồn buồn thì các bà đánh rồi đuổi ra đường ngồi. Phải chăng đó là lý do mà đàn ông ngày nay thường chọn...mang lại hạnh phúc cho nhau.

Ảnh: Internet

Dung

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/khong-nghe-loi-vo-bat-chap-di-choi-voi-ban-nguoi-dan-ong-bi-bao-hanh-mot-cach-da-man-65403.html