Không nghe lời bác sĩ, cầu thủ tử vong trên sân vì cố thi đấu

Faty Papy - cầu thủ người Burundi - đã qua đời ngay trên sân bóng vì bệnh tim. Trước đó, anh được bác sĩ yêu cầu ngừng thi đấu đỉnh cao.

Điều đáng buồn là Faty Papy qua đời chỉ 3 tháng trước khi có thể đóng góp cho đội tuyển nước nhà tại vòng chung kết bóng đá châu Phi CAN sắp tới.

Thứ 5 vừa rồi, Faty Papy đang chơi trận đấu cho CLB Malanti Chiefs thì đổ gục xuống sân và rơi vào trạng thái nguy kịch. Ngay lập tức anh được đưa đến bệnh viện, nhưng được xác nhận qua đời chỉ 15 phút sau.

Cái chết của cầu thủ này lẽ ra không đến nếu anh chịu nghe lời của bác sĩ. Hồi tháng 1, cầu thủ 28 tuổi được bác sĩ khuyên nên giải nghệ vì gặp những vấn đề về tim.

Faty Papy (áo trắng) chơi bóng bất chấp những cảnh báo của bác sĩ. Ảnh: Mirror.

Faty Papy (áo trắng) chơi bóng bất chấp những cảnh báo của bác sĩ. Ảnh: Mirror.

Faty Papy thậm chí được yêu cầu phải tiến hành phẫu thuật, nhưng phớt lờ tất cả và tiếp tục thi đấu. CLB chủ quản của Faty Papy biết tình trạng của anh và chấm dứt hợp đồng. Sau đó, anh được CLB Malanti chiêu mộ.

Tại đây, Faty Papy chơi tốt và thậm chí được gọi lên tuyển quốc gia. Trước thời điểm tử vong, anh luôn tự tin vào tình hình sức khỏe của mình.

Gần đây, cầu thủ này trả lời tờ Kickoff: "Tôi không cảm thấy có vấn đề gì liên quan đến tim nữa".

Nếu không qua đời trên sân bóng, Faty Papy có lẽ là một phần của tuyển Burundi tham dự CAN hè này. Trước đó, đội tuyển nước này với những Saido Berahino hay Gael Bigirimana đã giành vé tới vòng chung kết, nơi lần đầu tiên có sự tham gia của 24 đội thay vì 16 như trước đây.

Tuyển Burundi nằm ở bảng B cùng các đối thủ như Nigeria, Guinea và Madagascar.

Cầu thủ Venezuela bị đuổi khỏi CLB vì đá hỏng panenka Cầu thủ Brendix Parra của Independiente FCB vừa trả giá đắt vì thực hiện quá tệ cú sút 11 m trong loạt luân lưu ở vòng 1 Copa Sudamericana.

Phúc Long

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khong-nghe-loi-bac-si-cau-thu-tu-vong-tren-san-vi-co-thi-dau-post940032.html