Không ngại khó đi khám bệnh cho người dân

Thấm nhuần lời dạy của Bác 'Thầy thuốc như mẹ hiền', Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã không ngại khó, nỗ lực hết mình khám chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh.

Bác sĩ Trần Như Trọng Ân, Bệnh viện Bà Rịa khám bệnh cho người dân xã Tam Phước, huyện Long Điền.

Bác sĩ Trần Như Trọng Ân, Bệnh viện Bà Rịa khám bệnh cho người dân xã Tam Phước, huyện Long Điền.

Sáng 24/5, dù thời tiết khá nóng bức nhưng tại hội trường UBND xã Tam Phước, huyện Long Điền có rất đông người dân đến để được các y, bác sĩ khám, tư vấn sức khỏe. Đây là chương trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác” do Hội LHTN tỉnh phối hợp Hội Thầy thuốc trẻ tỉnh đã tổ chức. Hơn 400 người dân có hoàn cảnh khó khăn tại 2 xã Tam Phước và Phước Hưng đã được khám, tư vấn và phát thuốc miễn phí trong dịp này.

Chị Nguyễn Thị Kim Sa, ấp Phước Trinh, xã Tam Phước, huyện Long Điền cho biết, chị thường xuyên đau ở đỉnh đầu, hay chóng mặt mỗi khi đứng lên, ngồi xuống đột ngột. Nghe tin có đoàn bác sĩ đến địa phương khám, tư vấn miễn phí, chị liền tranh thủ đến để được biết về tình trạng sức khỏe của mình.

Sau khi được bác sĩ Văn Viết Dũng, khoa Tim mạch - Lão khoa, Bệnh viện Lê Lợi đo huyết áp, kiểm tra tổng quát và cho biết chị bị huyết áp thấp, viêm amidan và kê toa, hướng dẫn sử dụng thuốc đúng liều lượng nên chị khá yên tâm. “Được bác sĩ khám, tư vấn cặn kẽ nên tôi cũng hiểu rõ hơn tình trạng sức khỏe của mình, không còn lo lắng như trước nữa. Tôi sẽ mua thuốc uống như lời dặn của bác sĩ”, chị Sa cho hay.

Trước đó, ngày 22/5, Hội Thầy thuốc trẻ TX. Phú Mỹ cũng đến tận nhà khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho gần 100 người nghèo, người già neo đơn có hoàn cảnh khó khăn tại xã Tân Hải. Bà Đinh Thị Nhật, 70 tuổi, sống một mình ở thôn Láng Cát bị viêm khớp, đi lại khó khăn. Bà mắc nhiều bệnh tuổi già như: cao huyết áp, viêm khớp, rối loạn tiền đình... nhưng chưa có điều kiện đến bệnh viện thăm khám. Khi được bác sĩ của Hội Thầy thuốc trẻ TX. Phú Mỹ đến tận nơi khám bệnh cẩn thận, thăm hỏi và hướng dẫn cách sử dụng thuốc tận tình, bà Nhật vui lắm và luôn miệng nói lời cảm ơn.

Năm nay, bên cạnh việc khám bệnh, phát thuốc miễn phí, Hội Thầy thuốc trẻ các cấp còn lồng ghép tuyên truyền phổ biến kiến thức phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho các em HS thông qua việc hướng dẫn HS tiểu học, THCS và phụ huynh các bước rửa tay an toàn; khai báo y tế điện tử; tư vấn dinh dưỡng cho HS trong mùa thi sắp tới. Bác sĩ Văn Viết Dũng cho biết, hàng năm, anh cùng với các đồng nghiệp đều tham gia chương trình “Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác”. “Chứng kiến sự vui mừng của người dân khi đoàn về khám bệnh, phát thuốc miễn phí, chúng tôi cũng vui lây. Trong thời gian tới, tôi sẽ tiếp tục cùng Hội LHTN Việt Nam các cấp, Hội Thầy thuốc trẻ đến những vùng còn khó khăn để khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho bà con”, bác sĩ Dũng nói thêm.

Anh Nguyễn Minh Triết, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cho hay, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ “lương y như từ mẫu”, thương yêu đồng bào; bằng hành động cụ thể, hàng năm, Hội tổ chức nhiều chương trình tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng, trong đó có 2 chương trình lớn: Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác và Thanh niên tình nguyện. Theo đó, các y, bác sĩ tình nguyện viên của Hội thầy thuốc trẻ tỉnh và các địa phương không ngại khó đến những vùng xa, còn nhiều thiếu thốn để khám, chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, nâng cao sức khỏe nhân dân.

Ngoài ra, hàng năm, Hội còn tổ chức 2 đợt vận động thầy thuốc trẻ hiến máu tình nguyện, với khoảng 400-500 lượt người tham gia/đợt. Riêng từ đầu năm đến nay, Hội thầy thuốc trẻ các cấp đã khám bệnh, tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí cho gần 1.000 người trên địa bàn tỉnh với chi phí hơn 100 triệu đồng. “Đây là hoạt động thực tiễn sinh động để thầy thuốc trẻ rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đồng thời, những hoạt động này góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người thầy thuốc trong lòng nhân dân”, anh Nguyễn Minh Triết thông tin thêm.

Bài, ảnh: DIỄM QUỲNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/202005/khong-ngai-kho-di-kham-benh-cho-nguoi-dan-900534/