Không nên tiếp diễn

Khoảng 11h ngày 8-5, chị Thảo ở ngõ 46, phố Mai Động, quận Hoàng Mai dừng đèn đỏ ở ngã tư phố Lò Đúc - Nguyễn Công Trứ thì thấy một bác gái cầm ô đứng trên vỉa hè nói:

- Cháu đỗ xe thế này thì bà sang đường thế nào được?

Chị Thảo nhìn sang thì thấy một cô gái trẻ đủ cả mũ áo chống nắng đi chiếc xe máy SH đỗ đè lên vạch kẻ dành cho người đi bộ, chỗ bóng mát. Nghe vậy, cô gái liền lùi xe, song thấy vướng xe phía sau nên đành cho xe tiến lên phía trước, nhường lối cho bác gái sang đường.

Chứng kiến cảnh này, một bác trai chép miệng:

- Kể cũng lạ, mũ áo chống nắng thế kia mà vẫn tranh thủ chút bóng râm để đỗ sai quy định?

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, chị Thảo chia sẻ: Mùa hè nắng gắt, nhiều người tranh thủ trú tạm bóng cây để tránh nắng nhưng lại đỗ xe sai phần đường, chắn cả lối đi của người sang đường.

Theo chị, mọi người cần tự giác và nhắc nhở nhau chấp hành Luật Giao thông đường bộ, chấm dứt tình trạng trên. Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng cần xử lý nghiêm những vi phạm tương tự để không xảy ra tình trạng gây cản trở, thậm chí có thể dẫn đến va chạm, tai nạn giao thông.

NGƯỜI XÂY DỰNG

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/967762/khong-nen-tiep-dien