Không nên tái diễn

Ngày 8-5, ông Kiên ở phường Hải Châu 1, quận Hải Châu (Đà Nẵng) về thăm quê ở xã Hòa Nam, huyện Ứng Hòa (Hà Nội). Khoảng gần 11h, chiếc xe ô tô chở ông Kiên do người em ruột cầm lái đến khu vực tiếp giáp thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, bỗng dừng gấp bởi đàn bò đang đi bên đường bỗng tràn ra giữa đường. Nhiều phương tiện phải lách, tránh đàn bò, trong khi người chủ đàn bò chẳng mấy quan tâm, cứ lững thững dắt xe đạp theo sau.

Nhìn thấy cảnh này, ông Kiên ngán ngẩm nói:

- Đàn bò nhẩn nha đi giữa đường như vậy gây cản trở, nguy hiểm cho người và các phương tiện giao thông quá...

Nghe vậy, em ông Kiên tiếp lời:

- Chuyện này em cũng hay gặp. Người chăn nuôi thả rông trâu, bò để chúng đi lại trên đường như vậy sẽ rất nguy hiểm.

Kể lại chuyện này với Người Xây Dựng, ông Kiên nói: Người dân tùy tiện thả rông trâu, bò đi lại trên đường không chỉ đe dọa tới sự an nguy cho người và phương tiện giao thông mà những vật nuôi này còn phóng uế bừa bãi, gây mất mỹ quan. Mong rằng chính quyền sở tại sẽ sớm vào cuộc, tuyên truyền để người chăn nuôi nâng cao ý thức, có cách quản lý tốt vật nuôi, trâu bò, từ đó hạn chế và ngăn chặn tình trạng này xảy ra.

Người Xây Dựng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/moi-ngay-mot-chuyen/967044/khong-nen-tai-dien