Không muốn chết một mình, chồng giết luôn vợ con để 'có người theo chăm sóc'

Mãi không thấy mẹ gọi ăn sáng, người con trai đi tìm thì hoảng hốt phát hiện cả bố lẫn mẹ cùng em trai chết thảm. Khám nghiệm hiện trường, cảnh sát thu giữ nhiều vật dụng được cho là hung khí gây án cùng một bức thư tuyệt mệnh với nhiều chi tiết bất ngờ.

Ấn Độ vốn là quốc gia còn nặng tư tưởng trọng nam khinh nữ. Nỗi thống khổ vì bị phân biệt đối xử và bạo lực mà phụ nữ nước này phải chịu đựng vẫn trở thành nỗi ám ảnh luôn thường trực. Những vụ án nổi tiếng được đề cập trong loạt bài “Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm” sau đây sẽ phần nào hé lộ cuộc sống đọa đày của không ít phụ nữ tại đất nước này.

Minh họa quá trình sát hại vợ con của hung thủ.

3 cái chết trong đêm

Vụ việc xảy ra vào sáng ngày 5/9/2017 tại thành phố Nihal Vihar, phía tây bang Delhi (Ấn Độ). Theo cáo trạng, vào tối hôm trước, Bhaumik có việc bên ngoài nên không ăn tối cùng gia đình. Nửa đêm, chàng trai 22 tuổi này mới về đến nhà. Vì cậu ở tầng 1 trong khi bố mẹ và em trai ở tầng 2 nên A đi vào phòng mình và ngủ luôn.

Sáng hôm sau, dù đã hơn 7 giờ nhưng cũng không thấy mẹ gọi dậy ăn sáng như mọi ngày, Bhaumik lên tầng tìm bố mẹ và em trai. Tuy nhiên, ngay lúc này Bhaumik đã bắt đầu cảm thấy có điều gì đó bất thường, nhất là khi phát hiện cửa bị khóa trong, phòng vẫn sáng đèn, tivi đang mở. Sau nhiều lần gọi lớn tiếng nhưng không có ai trả lời, nghi có điều chẳng lành, Bhaumik gọi một số người hàng xóm giúp cậu phá cửa.

Ngay khi cánh cửa bật mở, tất cả những người có mặt không khỏi sốc khi chứng kiến cảnh chồng Vinod (45 tuổi) đang trong tư thế treo cổ còn người vợ Sujata (40 tuổi) và cậu con trai 12 tuổi nằm bất động.

Cảnh sát ngay lập tức có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để làm rõ nguyên nhân vụ án mạng.

Kết quả cho thấy Vinod tử vong vì ngạt thở, Sujata cùng con trai bị chấn thương nặng phần đầu và mặt, trên cơ thể cũng có vô số vết đâm. Tại hiện trường, họ cũng tìm thấy nhiều vỉ thuốc an thần liều cao, một cây gậy bóng chày và một con dao là hung khí gây án. Đặc biệt, một lá thư tuyệt mệnh được cho là của người chồng đã hé lộ câu chuyện thực sự đằng sau 3 cái chết thảm khốc này.

Thư tuyệt mệnh dài 3 trang giấy

Lá thư dài 3 trang giấy được viết bởi Vinod, trong đó người đàn ông này tâm sự đã cảm thấy quá mệt mỏi và chán nản vì kinh doanh thua lỗ, bị khủng hoảng tài chính nghiêm trọng khi phải nợ một số tiền lớn nên chỉ có thể giải thoát mình bằng cái chết.

"Nhưng khi tôi chết, ai sẽ chăm sóc gia đình? Vợ tôi liệu có đi bước nữa? Rồi tôi sẽ ra sao khi phải “đi” một mình? Chồng chết, vợ theo chồng là điều nên làm, cô ấy sẽ chăm sóc tôi, vì vậy tôi phải giết cô ấy!”, Vinod thể hiện sự lo lắng và giải thích lý do sát hại vợ. Ngoài ra, theo nội dung trong bức thư, cậu con trai 12 tuổi lúc này cũng có mặt, sợ con sẽ làm hỏng việc của mình, Vinod quyết định giết luôn cả con.

Dựa vào những bằng chứng thu được, cảnh sát đã mô tả gần như chi tiết những gì diễn ra trong buổi tối hôm xảy ra án mạng. Theo đó, Vinod đã trộn thuốc an thần vào bữa tối. Sau khi vợ con đã ngấm thuốc, anh ta đánh họ bằng gậy bóng chày và cuối cùng đâm nhiều nhát vào vợ con mình. Sau đó, Vinod tự kết liễu bằng cách treo cổ từ chiếc dây vắt qua quạt trần.

Được biết, Vinod sống với vợ Sujata và hai con trai tại căn nhà ba tầng ở thành phố Nihal Vihar. Cặp vợ chồng và đứa con trai nhỏ sống trên tầng ba, đứa con trai lớn ở tầng hai còn tầng trệt cho một gia đình khác thuê lại. Vinod là thương nhân có tiếng trên địa bàn, chuyên kinh doanh các sản phẩm nhôm.

Trong cuộc sống thường ngày, vợ chồng họ được nhận xét là sống tình cảm, hòa thuận và không có mâu thuẫn với ai. Thời gian gần đây, do làm ăn thua lỗ, vay nợ nhiều người nên Vinod thường xuyên rơi vào tình trạng trầm uất.

-----------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Phụ nữ Ấn Độ và nỗi ám ảnh về bạo hành, hiếp dâm vào 4h ngày 11/5/2018.

Đàm Anh (Theo Times Of India)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/dong-tay-kim-co/khong-muon-chet-mot-minh-chong-giet-luon-vo-con-de-co-nguoi-theo-cham-soc-874060.html