Không muốn bỏ lại mèo cưng, cô gái quyết tâm ở lại tâm dịch Covid-19

Mới đây, tại Vũ Hán - vùng tâm dịch Covid-19 đã xảy ra trường hợp hi hữu: cô gái từ chối lên máy bay sơ tán trở về Canada vì không thể mang theo chú mèo cưng của mình.

Tháng 3/2019, Kristina Shramko (21 tuổi, Canada) chuyển đến sống tại Vũ Hán. Sau khi bạn trai đi công tác và rời khỏi thành phố, Shramko ở lại một mình trong thành phố với chú mèo cưng của cả hai. Khi chính phủ Canada tiến hành sơ tán công dân nước này ra khỏi Trung Quốc do dịch Covid-19, Kristina quyết định ở lại Vũ Hán vì thú cưng không được phép đi cùng.

Cô chia sẻ: “Tôi không biết khi nào dịch bệnh mới kết thúc, nhưng nếu để bạn bè chăm sóc mèo của mình, tôi vẫn có cảm giác mình bỏ rơi nó”. Miêu tả về thành phố Vũ Hán khi bị cách ly, cô cho biết cuộc sống đã bị đảo lộn khi nơi đây trở thành "thành phố ma". Sau một tháng không được tiếp xúc nhiều với mọi người, cô cảm thấy bí bách tinh thần.

Vì không muốn bỏ lại chú mèo, cô gái quyết định không trở về nước (Ảnh: BI)

Vì không muốn bỏ lại chú mèo, cô gái quyết định không trở về nước (Ảnh: BI)

Khi cách ly, Shramko từng nghĩ vấn đề không quá nghiêm trọng. Sau vài tuần, cô mới nhận ra tình hình ngày càng trở nên tồi tệ. Đặc biệt là khi số tiền còn lại đang ngày càng eo hẹp. “Công ty đóng cửa khiến tôi không có thu nhập. Tôi buộc phải cố gắng tiết kiệm, dè xẻn nhất có thể bởi chẳng ai biết bao giờ tình trạng này mới chấm dứt”, Shramko chia sẻ.

Để giết thời gian, Shramko quay vlog, chỉnh sửa video rồi đăng tải lên kênh cá nhân trên YouTube mỗi ngày. Ngoài ra, cô đọc sách, chơi với chú mèo cưng và trò chuyện cùng bạn trai, người thân.

Hiện tại, Shramko luôn mong muốn được quay trở về Canada và hy vọng chính phủ cho phép cô mang theo chú mèo của mình đi cùng.

Khương Châu

Nguồn Thời Đại: https://thoidai.com.vn/khong-muon-bo-lai-meo-cung-co-gai-quyet-tam-o-lai-tam-dich-covid-19-99911.html