Không mua nổi ngựa vằn, sở thú mang lừa ra vẽ sọc đen trắng lên người để giả mạo

Một vườn thú ở Cairo đã có cách ứng phó cực kỳ độc đáo với việc mình không mua nổi được ngựa vằn.

Một du khách có tên Mahmoud A. Sarhan gần đây đã đến thăm sở thú Vườn Quốc tế ở Cairo. Khi anh đi qua chuồng ngựa vằn, Sarhan nhìn thấy một trong những con ngựa vằn từ xa, thoạt đầu có vẻ không có gì đặc biệt nhưng khi nhìn gần hơn anh bỗng thấy có điều gì khác lạ.

Thì ra, đó là một con ngựa vằn giả mạo, vốn dĩ chỉ là một con lừa được sơn sọc đen trắng lên người. Không rõ từ khi nào mà chú lừa tội nghiệp đang phải đóng giả vai ngựa vằn.

Chú lừa tội nghiệp phải đóng giả ngựa vằn.

Chú lừa tội nghiệp phải đóng giả ngựa vằn.

Con lừa thiếu một số đặc điểm đặc biệt mà ngựa vằn phải có: một mõm đen, tai tròn, bờm dài hơn và các sọc không hoàn toàn thẳng đứng. Giám đốc vườn thú, ông Mohamed Sultan, khẳng định đây 100% là ngựa vằn. Tuy nhiên một bác sĩ thú y địa phương đã nói rằng mõm ngựa vằn nên có màu đen và các sọc nên nhất quán và song song hơn. Đừng quên rằng các sọc của ngựa vằn sẽ không thể bị nhòe đi.

Một chú ngựa vằn chính hiệu phải có tai tròn và mõm đen hơn.

Đây không phải là lần đầu tiên một vườn thú cố gắng để giả mạo ngựa vằn thành lừa. Vào năm 2010, một vườn thú ở Gaza đã mua hai con lừa với giá 700 đô la vì chúng rẻ hơn rất nhiều so với một con ngựa vằn trị giá 30.000 đô la. Sở thú sau đó vẽ sọc trên những con lừa.

Mẹ sư tử để mặc bầy chó hoang cắn xé, đánh lạc hướng giúp sư tử con chạy thoát

Anna

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/tin-tuc/xa-hoi/khong-mua-noi-ngua-van-so-thu-mang-lua-ra-ve-soc-den-trang-len-nguoi-de-gia-mao-54452.html