Không mưa, con đường ở TP.Thủ Đức bỗng dưng ngập nặng

Mặc dù trời không mưa, không có triều cường nhưng đường số 38, phường Hiệp Bình Chánh vẫn ngập nặng.

Đoạn ngập dài hơn 1km.

Đến gần 13h ngày 3/1, đường số 38, phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM vẫn ngập sâu trong biển nước, việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Một số người dân sống trên tuyến đường này cho biết, chiều 2/1, nước dưới con rạch dâng cao, chỉ trong vài phút con đường cùng nhà dân bị ngập sâu.

Theo ghi nhận của PV Báo Giao thông, đoạn bị ngập dài hơn 1km, có nơi ngập tới nửa bánh xe, khiến phương tiện tắt máy hàng loạt, phải dắt bộ trong nước.

Nhiều xe tải cũng không dám đi qua đoạn ngập nặng, phải quay đầu hoặc đứng chờ nước rút dám mới dám qua.

Kinh doanh gặp khó khăn, ông H., một cư dân ở đây thở dài: “Ngập gì mà ngập suốt, ngập từ đêm qua đến sáng nay rồi đến trưa nay vẫn chưa rút. Ngập kéo dài như này khiến người dân gặp nhiều khó khăn, sinh hoạt bị đảo lộn, không làm ăn buôn bán được gì. Nhà tôi phải làm miếng chắn phía trước để ngăn nước tràn từ ngoài đường chảy vào nhà”, ông H. nói.

Một số người dân cho hay, con đường này lâu lâu lại bị ngập. Mỗi khi bị ngập, cơ quan chức năng có đến hút nước, xử lý ngập nhưng vẫn đâu lại vào đấy, ngập vẫn tiếp diễn.

Một số hình ảnh PV Báo Giao thông ghi nhận được vào trưa 3/1:

Người dân vật vã qua đoạn ngập.

Đoạn ngập khá sâu.

Xe bị chết máy, dân phải dắt bộ để về nhà.

Có đoạn ngập gần đến đầu gối.

Do đoạn đường bị ngập, một cụ ông không thể đi về nhà nên gia đình của ông chạy xe ba bánh để ra đón.

Tiệm sửa xe bị ngập sâu trong nước.

Cuộc sống người dân bị đảo lộn.

Bùi Tư

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/khong-mua-con-duong-o-tpthu-duc-bong-dung-ngap-nang-d491259.html