Không lối thoát, nhiều người vào nhà chịu chết khi Carina Plaza cháy

Khi lửa khói bốc lên cuồn cuộn ở Carina Plaza, người dân hoảng loạn la hét, cầu cứu. Nhiều người không có lối thoát phải chạy trở lại nhà chịu chết.

Không nghe còi báo động khi Carina Plaza cháy Ông Minh bảo vệ siêu thị ở chung cư Carina Plaza cho biết không nghe còi báo động lúc cháy. "Thời điểm cháy mọi người hoảng loạn, la hét, để cư dân chạy thoát thân", ông này nói.

Ông Minh, bảo vệ siêu thị ở tầng trệt tòa nhà, cho biết khi cảnh sát cứu hỏa tới, ông và các bảo vệ khác cùng nhau hỗ trợ đưa người dân thoát nạn. Tình hình khi đó rất hỗn loạn, khói, lửa, tiếng la hét khiến cả người dân ở chung cư lẫn người ứng cứu đều bấn loạn.

'Cố thủ' trong nhà

Theo lời người bảo vệ, nhiều gia đình không chạy ra ngoài mà chạy ngược vào trong nhà cố thủ. "Từ sáng, tôi cùng lực lượng cứu hỏa phá cửa, phát hiện nhiều gia đình chết cả nhà. Có căn hộ ở lầu 5, chết cả gia đình 5 người, 2 bố mẹ, 3 đứa trẻ. Rất thương tâm", ông Minh không giấu nổi sự kinh hoàng.

Ông cho biết thêm người bảo vệ chốt tại vị trí chân cầu thang nối với tầng hầm tòa nhà hiện mất tích. "Đó là vị trí phát hỏa đầu tiên. Tôi sợ chú ấy lành ít dữ nhiều", ông Minh lo lắng.

Hình ảnh giải cứu trong đêm tại chung cư Carina Plaza Vụ cháy bất ngờ khiến hàng trăm cư dân chung cư Carina Plaza chạy tán loạn. Lực lượng chữa cháy đã chiến đấu với thời gian để giải cứu những người mắc kẹt trên tòa nhà cao tầng.

Hoảng loạn

Nhà ở tầng cao, khi biết "bà hỏa" xuất hiện, chị Lợi định chạy xuống dưới thì thấy những người ở dưới chạy ngược lên tìm đường thoát thân. Tiếng khóc ở căn hộ nhà bên cạnh khiến chị không thể một mình chạy tiếp, chị nhóm 3 người đàn ông khác cùng đập cửa, mong cứu được gia đình đó.

"Lúc đó khoảng 1h10, khi phát hiện cháy, suy nghĩ đầu tiên của tôi là chạy ra ngoài cửa thoát thân. Khi đó, tôi nghe tiếng 2 đứa con hàng xóm kêu khóc thảm thiết. Tôi đập cửa gọi ba mẹ chúng nhưng khói đã lan tới, chính tôi phải chui lại vào nhà, kêu cứu từ ban công".

Cảnh sát cứu người trong vụ hỏa hoạn. Ảnh: Lê Trai.

Cảnh sát cứu người trong vụ hỏa hoạn. Ảnh: Lê Trai.

Chị Lợi người sống ở tầng 9 của tòa nhà kể lại rằng lúc hỏa hoạn, tiếng kêu cứu của những em bé nhà hàng xóm và người dân vang lên khắp nơi.

Chị Lợi dùng mền buộc vào ban công, lần lượt leo xuống lầu 8, lầu 7, rồi được cảnh sát cứu hỏa đưa xuống đất. Thoát chết nhưng chị nhận tin dữ về 4 người gia đình hàng xóm tử vong.

"Tôi và gia đình anh chị ấy rất thân thiết. Hai đứa trẻ xinh xắn và ngoan ngoãn. Thỉnh thoảng ba mẹ đi làm về trễ hoặc bận công việc, chúng vẫn sang nhà tôi chơi. Cái chết tới nhanh và kinh hoàng quá", chị Lợi nghẹn ngào.

Hàng trăm cảnh sát dập lửa cứu người

Vụ hỏa hoạn xảy ra tại chung cư Carina Plaza, phường 16, quận 8, TP.HCM vào rạng sáng cùng ngày làm ít nhất 13 người chết, 27 người bị thương.

Thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng, Phó Giám đốc phụ trách Cảnh sát PCCC TP.HCM, cho biết đã điều động 34 xe cứu hỏa cùng 200 chiến sĩ đến hiện trường, tiếp cận dập lửa, cứu người.

Các chiến sĩ chia làm nhiều mũi, mặc đồ bảo hộ vào từng căn hộ để giải cứu hàng trăm người.

Tuy nhiên, khói lửa bốc lên ngùn ngụt khiến nhiều người mắc kẹt, đến 4h sáng nay, có 13 người tử vong, trong đó có nhiều phụ nữ. Lực lượng chức năng TP.HCM đang phong tỏa hiện trường, điều tra vụ việc.

Tại họp báo sáng 23/3, thượng tá Nguyễn Thanh Hưởng cho biết có 13 ôtô bị cháy trong đó có 5 chiếc cháy hoàn toàn. Cơ quan chức năng sẽ khám nghiệm hiện trường để tìm ra nguyên nhân.

Toàn cảnh về chung cư Carina Plaza. Đồ họa: Nhân Lê.

Ngân Giang

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/khong-loi-thoat-nhieu-nguoi-vao-nha-chiu-chet-khi-carina-plaza-chay-post828414.html