Không khí rực lửa tại các tỉnh duyên hải miền Trung trước trận CK U23 Châu Á
Không khí tại các tỉnh duyên hải miền Trung đang nóng lên từng phút, màn hình ở khắp nơi đã sẵn sàng trước trận chung kết giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan trong khuôn khổ giải U23 châu Á.
Hàng triệu người hâm mộ cả nước nói chung, các tỉnh duyên hải miền Trung nói riêng đang chờ đón trận cầu hấp dẫn diễn ra chiều nay (27/1) giữa đội tuyển U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan. Chiến thắng lịch sử của đội tuyển Việt Nam cách đây 4 ngày khiến không khí cổ vũ và sự hy vọng của chúng ta dâng cao hơn bao giờ hết.
Tại Thanh Hóa: Nhiều người dân trong làng và cả ở làng bên cạnh đã kéo đến gia đình của thủ môn Bùi Tiến Dũng ở làng Bào, xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa) để cỗ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam trong trận chung kết gặp U23 Uzbekistan.
Ngoài ra, nhiều quán cafe trên địa bàn TP Thanh Hóa sẵn sàng lắp đặt màn hình siêu rộng để phục vụ người dân, cổ động viên.
Tại Nghệ An: Nhiều nhà hàng, quán ăn, quán café, giải khát đã lắp đặt tivi màn hình lớn, trang trí cờ, băng rôn, khẩu hiệu…với những dòng chữ như: “Việt Nam vô địch”; “U23 Việt Nam chiến thắng”… để chào đón người hâm mộ tới xem trận chung kết.
Và để chuẩn bị cho những chuyến ăn mừng, kể cả trường hợp U23 Việt Nam không vô địch vào chiều tối nay, nhiều người còn đến các cửa hàng quảng cáo “độ” chiếc xe của mình trông thật bắt mắt, với cờ Tổ quốc, hình đội tuyển U23 Việt Nam..
Tại Hà Tĩnh: Hòa chung không khí của cả nước, khắp nơi đã rộn ràng cờ hoa, băng rôn rực đỏ màu cờ Tổ quốc...
Đặc biệt, một tiết mục flashmob được dàn dựng công phu, đẹp mắt của hơn 300 bạn sinh viên Đại học Hà Tĩnh nhảy trong khuôn viên nhà trường để cổ vũ cho đội tuyển U23 Việt Nam trước trận chung kết lịch sử U23 châu Á.
Xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh)
Tại TT Huế: Nhiều màn hình cỡ lớn được lắp đặt tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn để phục vụ học sinh, sinh viên cũng như người dân tham gia cổ vũ. Những chiếc xế hộp được trang trí cờ hoa sẵn sàng lăn bánh cùng đội tuyển U23 Việt Nam.
Tất cả chợ trên địa bàn, các tiểu thương đã chuẩn bị cờ hoa, màn hình để bỏ buôn bán chuyển sang cổ vũ cho đội tuyển ngay khi bắt đầu trận đấu
Tại Đà Nẵng: Ngay từ bây giờ, cờ hoa đã rợp trời Đà thành, trong không khí háo hức, tất cả sẵn sàng cháy cùng trận chung kết. Nhiều điểm chiếu trận bóng trên màn hình cỡ lớn cũng đã sẵn sàng.
Ngoài ra, Sở Văn hóa - Thể thao TP Đà Nẵng cho biết, để thỏa mãn niềm đam mê xem trận chung kết của người hâm mô, đơn vị này đã cấp phép cho 8 tổ chức được phép chiếu trận bóng trên màn hình 300in.
Tùy vào điều kiện cụ thể của từng địa phương, từng vùng quê, từng gia đình mà người dân ở đó chuẩn bị đón đợi, hưởng ứng cho trận đấu giữa Việt Nam – Uzbekistan theo mỗi cách khác nhau. Nhưng nhìn chung, dù thể hiện theo từng cách riêng nhưng ở đâu cũng háo hức, tưng bừng với tình yêu thể thao mãnh liệt.