Không khí náo nhiệt tại 'khán đài thu nhỏ' của nhà trung vệ Bùi Tiến Dũng

Xem trận tứ kết giữa Olympic Việt Nam và Olympic Syria qua màn hình tại quê nhà của trung vệ Bùi Tiến Dũng, nhiều người chia sẻ cảm xúc như đang cổ vũ cho đội tuyển ở Indonesia vậy.

Tối ngày 27/8, hàng xóm đã tập trung tại sân nhà ông Bùi Như Quang (63 tuổi, bố của Tiến Dũng, trú thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) để xem trận tứ kết trận tứ kết lịch sử giữa Olympic Việt Nam và Olympic Syria tại giải ASIAD 2018.

Trong sân nhà rộng khoảng hơn 20m2 chật kín người đến xen cổ vũ cho trận đấu tứ kết tại giải ASIAD.

Xem trận đấu, bà Hường (mẹ Tiến Dũng) cũng không ít lần phải chắp tay cầu nguyện vì những pha bóng đội bạn tấn công hay những pha bóng suýt thành bàn của đội tuyển Việt Nam

Nhiều pha bóng tuyển Việt Nam dẫn lên, bố mẹ cùng nhiều cổ động viên quê nhà hậu vệ Bùi Tiến Dũng tỏ ra tiếc nuối, ồ lên.

Kết thúc hiệp 1, không khí trở nên chùng xuống khi vẫn chưa có bàn thắng nào được ghi cho cả hai đội.

Ông Nguyễn Văn Thu (hàng xóm trung vệ Tiến Dũng) cho biết, trận đấu này rất hay, đội tuyển Syria trong trận đấu thứ nhất đã có những pha tấn công nguy hiểm.

Sang hiệp 2, đội tuyển Việt Nam đã có những pha tấn công khiến nhiều người thót tim.

Ông Bùi Như Quang (bố trung vệ Tiến Dũng) vẫn không ngừng cầu mong con trai và đồng đội sẽ mang chiến thắng về với đội nhà.

Sau trận đá hiệp phụ thứ 2, Việt Nam dành được chiến thắng 1-0, bà Hường suýt ngất xỉu đi vì quá vui mừng.

Giang Sơn

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/khong-khi-nao-nhiet-tai-khan-dai-thu-nho-cua-nha-trung-ve-bui-tien-dung-907797.html