Không hẹn mà gặp, cả Trọng Hiếu và Sơn Tùng M-TP đều mang lại không khí mùa hè sôi động với 2 bản hit 'Anh đổ rồi đây' và Hãy trao cho anh'

Hai MV 'Anh đổ rồi đấy' của Trọng Hiếu và 'Hãy trao cho anh' của Sơn Tùng M-TP đều mang đậm phong cách mùa hè sôi động, cuốn hút từ âm nhạc đến hình ảnh.

Mùa hè năm nay quả thực là một bữa tiệc mùa hè như người ta vẫn thường gọi khi khán giả yêu nhạc được “chiêu đãi” liên tục những sản phẩm âm nhạc lớn và công phu. Trong số đó “Hãy trao cho anh” của Sơn Tùng M-TP và “Anh đổ rồi đấy” của Trọng Hiếu được xếp vào các tác phẩm được mong chờ nhất.

Ngay từ khi mới hé lộ teaser và poster, cộng đồng mạng đã râm ran bàn tán về nét tương đồng phảng phất từ concept, màu sắc tới âm hưởng của 2 ca khúc. Và sau khi ra mắt chính thức, quả thực không thể ngừng so sánh, phân tích và mổ xẻ 2 siêu phẩm này.

Du thuyền 5 sao trên Vịnh Hạ Long trong “Anh đổ rồi đấy” – Trọng Hiếu

Du thuyền 5 sao tại Mỹ trong “Hãy trao cho anh” – Sơn Tùng M-TP

Về mặt hình ảnh, cả 2 ca khúc xứng đáng được gọi với cái tên “liều thuốc giải nhiệt mùa hè” bởi màu sắc rực rỡ với những tông màu nóng đặc trưng. Các chi tiết được lựa chọn và tô đậm trong “Hãy trao cho anh” và “Anh đổ rồi đấy” đều mang lại cho người xem cảm giác mùa hè, thư giãn và tận hưởng.

Hình ảnh những cô gái xinh đẹp, du thuyền 5 sao sang trọng hay bể bơi với những ly cocktail màu sắc khiến khó mà phân định được ca khúc nào sôi động và “nóng bỏng” hơn. Phong cách thời trang của Sơn Tùng M-TP và Trọng Hiếu cũng đều vừa rất thời thượng, đẳng cấp, mang đậm xu hướng thế giới, vừa trẻ trung, phá cách. Những thước phim như điện ảnh của Trọng Hiếu và Sơn Tùng M-TP quả thực khiến fan hâm mộ “điêu đứng”.

Dàn người mẫu ngoại nóng bỏng trong “Hãy trao cho anh” – Sơn Tùng M-TP

Các cô gái Việt Nam xinh đẹp trong “Anh đổ rồi đấy” – Trọng Hiếu

Nhưng “mổ xẻ” kỹ hơn, có thể tinh ý nhận ra nhiều điểm khác biệt của 2 ca khúc tưởng giống mà lại khác nhau này. Cùng trên phông nền mùa hè sôi động, nếu như Sơn Tùng M-TP lựa chọn nguyên liệu hoàn toàn là “ngoại quốc” từ địa điểm quay tới dàn người mẫu, thì Trọng Hiếu lại quay về tôn vinh những vẻ đẹp Việt Nam.

“Hãy trao cho anh” được Sơn Tùng M-TP thực hiện hoàn toàn tại Mỹ với những góc quay thiên nhiên hùng vĩ kết hợp cùng những người mẫu đậm màu Latin nóng bỏng.

Còn ở “Anh đổ rồi đấy”, di sản thiên nhiên hàng đầu - Vịnh Hạ Long của chúng ta được lựa chọn là bối cảnh chính, và hiện lên không chỉ nên thơ mà còn đậm chất nhiệt đới và đẹp choáng ngợp. Sinh ra và lớn lên ở Đức, sẽ không có gì ngạc nhiên nếu như những “nữ thần” của Trọng Hiếu cũng là người nước ngoài, nhưng dường như “Anh đổ rồi đấy” là để dành riêng cho Việt Nam, nên những cô gái xuất hiện trong MV đều mang vẻ đẹp đậm Việt Nam, vô cùng xinh đẹp và thần thái: “Phụ nữ Việt Nam đẹp, tự tin và độc lập. Không cần tìm kiếm đâu xa, ngay quanh chúng ta là rất nhiều những vẻ đẹp đáng ngưỡng mộ”.

Hình ảnh thời trang phá cách của Sơn Tùng M-TP trong “Hãy trao cho anh”

Trọng Hiếu sành điệu trong “Anh đổ rồi đấy”

Tiếp theo, hãy thử cùng tạm gác phần nhìn công phu của 2 ca khúc để chuyển sang phần nghe. Không quá khi cho rằng cả “Anh đổ rồi đấy” và “Hãy trao cho anh” đều sẽ “phá đảo” tại các bữa tiệc mùa hè. Giai điệu sôi động, thời thượng và hiện đại là điểm chung mà người nghe nhạc có thể ngay lập tức chỉ ra.

Nếu Trọng Hiếu tiếp tục theo đuổi dòng nhạc Funk Pop kết hợp EDM thời thượng thì Sơn Tùng M-TP thử nghiệm dòng nhạc Latin sôi động, bắt tai. Cả 2 ca khúc còn khiến người hâm mộ thích thú với phần rap đỉnh cao. Sơn Tùng M-TP “chơi lớn” khi kết hợp màn rap cùng Snoop Dogg thì Trọng Hiếu lần đầu thử thách rap cho chính mình.

Màn rap đỉnh cao của Sơn Tùng M-TP trong “Hãy trao cho anh” cùng Snoop Dogg

Trọng Hiếu lần đầu trổ tài rap trong “Anh đổ rồi đấy”

Sơn Tùng M-TP với “Hãy trao cho anh” là sản phẩm đầu tiên của Việt Nam kết hợp với nghệ sỹ hạng A của thế giới. Vài năm mới xuất hiện một lần và luôn chỉ chọn những tên tuổi lớn, Snoop Dogg là niềm ao ước của nhiều nghệ sỹ không chỉ ở Châu Á mà còn trên thế giới. “Hãy trao cho anh” quả là niềm tự hào của âm nhạc Việt Nam.

Nhưng nếu xét về việc mang âm nhạc quốc tế vào Việt Nam, thì Trọng Hiếu có phần nhanh chân hơn khi các tác phẩm của nam ca sĩ đều được sản xuất bởi các tên tuổi quốc tế tài năng. Với “Anh đổ rồi đấy”, Trọng Hiếu – chàng ca sĩ luôn kiên định theo đuổi dòng nhạc Funk Pop hiện đại, đúng chất US/UK hiếm có này còn trực tiếp bay sang Áo để sáng tác và sản xuất cùng đội ngũ Hà Lan và Isarel.

Càng nghe càng thấy những điểm tương đồng mà khác biệt của “Anh đổ rồi đấy” và “Hãy trao cho anh” vô cùng thú vị. Màu sắc cá tính âm nhạc đều rất đặc trưng của hai nam ca sĩ rất đáng khen ngợi và khiến người nghe nhạc tự hào. Cùng nghe “Hãy trao cho anh” và “Anh đổ rồi đấy” để ủng hộ hai cái tên cá tính trong làng âm nhạc Việt Nam nhé.

Video: MV "Anh đổ rồi đấy" - Trọng Hiếu:

Phuong Thao

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/khong-hen-ma-gap-ca-trong-hieu-va-son-tung-m-tp-deu-mang-lai-khong-khi-mua-he-soi-dong-voi-2-ban-hit-anh-do-roi-day-va-hay-trao-cho-anh-75508.html