Không hề biết mình mang thai, người phụ nữ sinh con ngay trên máy bay

Saostar - Một người phụ nữ ở bang Utah (Mỹ) sinh con trên chuyến bay từ thành phố Salt Lake đến Honolulu, điều đặc biệt là cô ấy không biết mình đang mang thai.

Lavinia Mounga đã bay đến Haiwaii vào hôm 28/4 với gia đình và bắt đầu có những cơn co thắt.

Vào buổi sáng chuẩn bị bay tới Hawaii, cô vẫn con đăng trên trang cá nhân của mình chia sẻ cảm giác háo hức trước một kỳ nghỉ mới: “Hey, hãy nghỉ ngơi nào".

Người phụ nữ không biết mình đang mang thai 26 tuần

Người phụ nữ không biết mình đang mang thai 26 tuần

Lani Bamfield, một y tá đến từ thành phố Kansa, người có mặt trên chuyến bay, cho hay: “Mọi người đều tò mò về chuyến bay này ... Nhờ phước lành của Chúa, một đứa trẻ khoảng 26-27 tuần tuổi được sinh ra trong phòng tắm của máy bay với sự giúp đỡ của ba y tá hộ sinh, một trợ lý bác sĩ, một bác sĩ y học gia đình trong ba giờ đồng hồ trước khi máy bay hạ cánh. Sức khỏe của mẹ và bé đều rất tốt".

Mọi người hiếu kỳ về câu chuyện hy hữu này

Người mẹ hoàn toàn bị sốc, cô đã đặt tên con trai mình là Raymond Kaimana Wade Kobe Lavaki Mounga. Sau khi hạ cánh, họ được chuyển tới bệnh viện ở Honolulu trong tình trạng sức khỏe tốt.

Cha của em bé, Ethan Magalei đã chia sẻ trên trang cá nhân của mình với tâm trạng ngỡ ngàng và hạnh phúc. Anh ấy coi sự xuất hiện của Raymond là “một điều kỳ diệu”. Ethan Magalei cũng gửi lời cảm ơn đến những người đã hỗ trợ vợ mình trong quá trình sinh nở và cho biết anh hy vọng sẽ trở thành “người cha tuyệt vời nhất.”

Jai Cunningham, phát ngôn viên của Sở Giao thông vận tải Hawaii cho biết, phi công và phi hành đoàn đã làm theo đúng quy tắc của hãng bay và ngành hàng không khi thông báo cho người nhà về tình trạng của họ trước khi hạ cánh.

Sau đó, nhóm dịch vụ y tế khẩn cấp của phi hành đoàn đã gặp hai mẹ con và đưa họ đến bệnh viện gần đó.

Cậu bé đang ở trong phòng chăm sóc đặc biệt

Người phát ngôn của Trung tâm Y tế Kapiolani chia sẻ: “Hai mẹ con đã được đưa đến bệnh viện Kapiolani, sức khỏe đều tốt. Mẹ bé đã được xuất viện nhưng vì bị sinh non nên em bé vẫn phải ở trong phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh.”

Được biết, chuyện này hiếm khi xảy ra. Ông Cunninghum cho biết: “Nguyên nhân của vụ việc có thể là do người mẹ đã ngồi máy bay quá lâu trong một chuyến bay dài".

Người phát ngôn của Delta Airlines chia sẻ: “Em bé được sinh ra trong sự nỗ lực của cả một phi hành đoàn. Sự an toàn của phi hành đoàn và khách hàng là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. Các phi hành đoàn đều được đào tạo để có thể ứng phó một số tình huống cấp bách và nguy hiểm. Mỗi máy bay đều được trang bị thiết bị y tế và phi hành đoàn được sự hỗ trợ của chuyên gia tư vấn trong suốt chuyến bay khi sự cố xảy ra".

Chị gái của Mounga sau đó đã sử dụng phần mềm “GoFundMe” để thanh toán toàn bộ chi phí y tế, cho đến khi hai mẹ con có thể trở về Utah.

Cô chia sẻ: “Đứa cháu trai kỳ diệu của chúng tôi được sinh ra trong ba giờ đồng hồ trên máy bay. Cậu bé là một người dũng cảm và mạnh mẽ".

“Em gái của chúng tôi không hề biết mình đang mang thai nên cô ấy cũng sốc không kém gì chúng tôi. Lavina và Raymond sẽ ở Hawaii lâu hơn cho tới khi em bé đủ khỏe mạnh để bay về nhà ở Utah".

Nguyễn Uyên

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/khong-he-biet-minh-mang-thai-nguoi-phu-nu-sinh-con-tren-may-bay-202105031032458009.html