Không gục ngã

Bị lực lượng chức năng phát hiện hơn 340 viên ma túy tổng hợp (MTTH) trên phương tiện chở gỗ từ Lào về, Hoàng Ngọc Khánh (1979, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) rơi vào suy sụp. Từ khi bị tạm giam đến lúc lĩnh bản án 7 năm tù về tội 'Mua bán trái phép chất ma túy', cộng với bản án 1 năm tù treo bị tuyên trước đó, Khánh không dễ dàng chấp nhận thực tế phải xa rời gia đình đến 8 năm đằng đẵng.

Bị lực lượng chức năng phát hiện hơn 340 viên ma túy tổng hợp (MTTH) trên phương tiện chở gỗ từ Lào về, Hoàng Ngọc Khánh (1979, trú TP Đông Hà, Quảng Trị) rơi vào suy sụp. Từ khi bị tạm giam đến lúc lĩnh bản án 7 năm tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”, cộng với bản án 1 năm tù treo bị tuyên trước đó, Khánh không dễ dàng chấp nhận thực tế phải xa rời gia đình đến 8 năm đằng đẵng.

Thụ án tại Trại giam Nghĩa An (thuộc Bộ CA, đóng tại H. Cam Lộ, Quảng Trị), được hỗ trợ, động viên của cán bộ quản giáo, nghĩ đến cha mẹ già và gia đình nhỏ, Khánh “ngấm” nỗi xót xa và quyết không để bản thân gục ngã, cải tạo tốt để sớm trở về chuộc lỗi với gia đình. “Khởi động” dự án làm lại cuộc đời bằng một hành trình chuẩn bị đầy nghị lực, tính toán kỹ lưỡng từ khi còn chấp hành án nên khi cánh cửa trại giam khép lại sau lưng, Khánh đã khiến bao người đi từ ngỡ ngàng này đến ngạc nhiên khác đầy thán phục.

Anh Khánh (thứ 2 từ trái qua) chia sẻ về công việc hiện tại với CAX.

Anh Khánh (thứ 2 từ trái qua) chia sẻ về công việc hiện tại với CAX.

BỎ PHỐ VỀ LÀNG

Sáng 11-2-2020, chúng tôi đến trụ sở CAX Cam Thủy (H.Cam Lộ) nhằm hỏi thăm tình hình của Khánh trước khi đến trang trại của anh này tại thôn Cam Vũ, xã Cam Thủy. Thượng úy Hoàng Văn Quảng, cán bộ CA phụ trách địa bàn cho hay Khánh quê gốc tại Cam Vũ nhưng hộ khẩu tại P.1, TP Đông Hà. Chính vì thế, khi đến lập trang trại, làm ăn tại Cam Vũ, Khánh đã được cán bộ CA hướng dẫn để làm thủ tục đăng ký tạm trú cũng như chấp hành tốt các quy định của pháp luật. Dù mới gặp Khánh hôm trước, Thượng úy Quảng vẫn tận tình giúp chúng tôi vào đến trang trại của Khánh, cũng là dịp để thấu hiểu thêm những chia sẻ của Khánh về chặng đời không bằng phẳng vừa qua.

Khánh khiến chúng tôi bất ngờ bởi trải lòng không giấu giếm. Ngày 25 – 8 – 2012 trong ký ức của Khánh vẫn chưa bao giờ quên khi bị bắt về ma túy, song điều ấy giờ không còn sức để khỏa lấp tâm trí do Khánh đang rất bận rộn xây lại cuộc đời. “Chấp hành được 6 năm 5 tháng 5 ngày thì tôi được giảm án tha tù trước thời hạn, trở về đoàn tụ cùng gia đình dịp cận Tết Nguyên đán 2019, niềm vui khôn tả”, Khánh coi đó là dấu mốc quan trọng. Thấy con trở về khỏe mạnh, quyết chí làm ăn, cha mẹ già của Khánh đã vui trở lại dù không giấu có phần lo lắng khi dự án con trai dấn thân vào lĩnh vực không liên quan gì hoạt động kinh doanh Khánh từng trải qua trước đây. Cụ thể, ngoài tuổi 20, Khánh từng là chủ tiệm băng đĩa lớn có tiếng tại chợ Đông Hà, sau đó mở rộng đầu tư thêm karaoke, nhà hàng có nhạc sống. Khi hoạt động nhập khẩu gỗ từ Lào về nhộp nhịp, Khánh còn đầu tư mua phương tiện để vận chuyển, nhanh nhạy và nắm bắt thị trường. Rồi sự việc dính lao lý ập đến…

Vượt qua giai đoạn khủng hoảng, hoang mang, Khánh đã tự học tập, rèn luyện, đọc sách báo, xem tivi những ngày thụ án để nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội nhằm không tụt hậu ngày trở về. “Thật khó để bắt đầu lại nhưng không thể chần chừ được nữa. Tôi suy nghĩ nhiều khi chọn đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp”, lời Khánh chắc nịch. Không để người thân choáng váng, Khánh bắt tay vào việc tìm thuê đất lập trang trại. Nghĩ đến vùng đất đồi rú tại xã Cam Thủy, Khánh lên gặp chính quyền kèm một kế hoạch dự án không thể thuyết phục hơn để thuê đất. Nhận thấy nghị lực vượt trội ở người từng lầm lỗi này, xã Cam Thủy đã đồng ý cho Khánh thuê 2ha đất để trồng ổi, nuôi gà thịt. Bỏ phố ồn ào về lăn xả nơi đất làng cằn cỗi, Khánh đã chứng minh bằng những ngày đẫm mồ hôi, cải tạo vùng đất này. Khánh còn mạnh dạn gặp những cán bộ chuyên môn, am hiểu thổ nhưỡng để được hướng dẫn giúp đỡ rồi ra tận Hà Nội để mua 2.200 cây giống ổi Nữ hoàng, ổi lê... Khánh còn làm một việc đầy bất ngờ khác mà nhiều người không dễ hiểu: đó là thành lập Cty Khánh Hà Green chuyên về trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp, hoạt động từ giữa tháng 3 – 2019. “Khi có sản phẩm rồi, hoạt động giao dịch mở rộng, có công ty sẽ thuận lợi và bền vững hơn”, Khánh giải thích rất đơn giản nhưng đó là cả một sự tính toán rất am hiểu thương trường.

Đầu tư chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao tại trang trại của Khánh.

THÊM TRANG TRẠI, NUÔI RUỒI LÍNH ĐEN

Khánh bày tỏ sự xúc động khi cha mẹ, anh chị em ủng hộ để thế chấp sổ đỏ vay gần 2 tỷ đồng đầu tư trang trại. Và ngay từ giai đoạn đầu dự án, Khánh đã đánh tan mọi hoài nghi về bản thân. Không ngại mặc cảm, Khánh đến nhiều hàng quán nước tại TP Đông Hà xin thu gom vỏ trái dừa để về xay nhỏ, bón cho trang trại ổi. Ban đầu Khánh dùng xe máy để chở, sau số gốc ổi tăng lên, Khánh xoay sang xe ba gác. Khi lập thêm một trang trại rộng gấp đôi ở địa bàn TT Cam Lộ, Khánh dùng cả xe ô-tô để thu gom, có ngày lên 1 tấn vỏ. “Nhiều người nhầm tưởng thu vỏ dừa giàu to, vì từ xe 2 bánh lên xe 4 bánh rứa đó”, ông chủ trang trại kể trong cười vui. Sau hơn nửa năm lập trang trại đầu tiên, hơn 1.000 con gà thịt tại trang trại ở Cam Vũ cũng đã mang lại giá trị kinh tế. Khánh tiếp tục thuê thêm 5ha đất tại TT Cam Lộ (H.Cam Lộ), trồng 2.800 gốc ổi Nữ hoàng và nuôi hàng ngàn gà, vịt. Đến dịp Tết Canh Tý 2020 vừa qua, tất cả đều được tiêu thụ gọn. Không bó buộc bởi những kinh nghiệm thông thường, Khánh học hỏi, trao đổi và quyết định đầu tư nuôi ruồi lính đen để làm thức ăn cho gà cả hai trang trại. Lĩnh vực này chưa ai ở quanh đó thực hiện nhưng Khánh vẫn quyết tâm thực hiện và mô hình này cho thấy hiệu quả trong xử lý rác thải, tạo nguồn thức ăn phục vụ chăn nuôi và làm phân bón hữu cơ. Hiện trang trại Khánh có cả tấn ấu trùng ruồi, cùng với bã đậu, chế phẩm khác làm thức ăn chăn nuôi, gà thịt từ trang trại Khánh rất ngon, được tư thương nhiều nơi ưa chuộng. Anh Phan Vĩnh Nhân, công an thôn Cam Vũ, cũng có trang trại bên cạnh bày tỏ sự khâm phục về sự táo bạo, nhanh nhạy của Khánh, đặc biệt trong việc đầu tư nuôi ruồi lính đen chưa ai dám thử, rất đáng để học hỏi.

Hành trình chinh phục, làm giàu của Khánh là con đường dài nhưng chúng tôi cảm nhận rõ niềm vui lao động chân chính sau ngày tháng tù tội của người đàn ông này quả đáng trân trọng. Chắc chắn cha mẹ già của Khánh sẽ vô cùng ấm lòng khi chứng kiến cơ ngơi của đứa con đã từng khiến họ đau đớn xé lòng. “Đứa con đầu nay đã 12 tuổi, nó cũng vừa có em, thành ra phải nỗ lực gấp bội hơn để lo cho con cái”, Khánh như muốn chia sẻ thêm niềm vui về gia đình. Vợ buôn bán tại chợ Đông Hà, còn Khánh xoay giữa 2 trang trại, tất bật không kịp thở dù đã thuê thêm nhiều lao động. “Áp lực trả lãi ngân hàng không nhỏ nhưng cũng phải vay mua thêm chiếc xe tải để chở thức ăn, chở hàng đi tiêu thụ nữa, rứa mà vẫn rối tay chân đó”, lời Khánh nghe vẫn đong đầy niềm chí thú lao động. Tin tưởng và chúc Khánh thành công, bởi đây sẽ là động lực cho nhiều tấm gương hoàn lương khác.

BẢO HÀ

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/64_220117_khong-guc-nga.aspx