'Không giảng bài trong lớp', 'dùng lời nói thô tục': Hãy nhìn lại cách dạy học!

Một cô giáo 'không giảng bài mà chỉ chép lên bảng' khiến học sinh phản ứng và việc một thầy giáo dùng lời nói 'quá lố' khi đứng lớp… là những câu chuyện tưởng chừng không hề có nhưng lại tồn tại trong môi trường giáo dục hiện nay, ngay tại TPHCM.

Một học sinh phát biểu tại buổi gặp gỡ, đối thoại với lãnh đạo TPHCM, ảnh: minh họa

Từ xưa tới nay, dân ta vẫn luôn coi trọng truyền thống tốt đẹp "tôn sư trọng đạo", luôn ý thức giữ gìn những nét đẹp văn hóa trong mối quan hệ, tình cảm giữa thầy và trò. Ở người thầy là sự tận tâm trong giảng dạy, dạy chữ, dạy trò cách làm người giúp các em có hành trang để bước vào đời.

Đối với học trò, người thầy là để kính trọng, quý mến và biết ơn… Thế nhưng, hiện nay, mối quan hệ giữa thầy và trò lại có những thay đổi khi một vài giáo viên có cách dạy “kỳ lạ”: Dùng những từ ngữ thiếu mẫu mực, giao tiếp thiếu lịch sự, thậm chí “im lặng” khi đứng lớp khiến học trò bức xúc.

Mới đây, ba học sinh lớp 12A1 trường THPT Hàn Thuyên (quận Phú Nhuận, TPHCM) viết tâm thư gửi đến thầy hiệu trưởng để trình bày bức xúc về việc thầy T.H.K (giáo viên bộ môn Văn) có thái độ, lời lẽ không đúng mực, vi phạm đạo đức sư phạm đối với học sinh. Tâm thư trình bày về việc thầy T.H.K. thường dùng những ngôn từ không có văn hóa, chửi bới, nhục mạ học sinh. Nếu ghét em nào, thầy sẽ ví học sinh là con vật như “cá nóc phun chất độc” hay “đôi cẩu nam nữ” khiến các em học sinh cảm thấy bị xúc phạm. Thầy K. cũng không ngại dùng những từ chợ búa như “rạch háng”, rạch mặt”, “sát muối ớt”, “băm long”,… khiến nhiều học sinh dị ứng.

Câu chuyện giáo dục không dừng lại ở đây, ngày 23.3 tại chương trình gặp gỡ giữa lãnh đạo ngành giáo dục TPHCM với học sinh tiêu biểu năm 2018, em P.S.T. (THPT Long Thới, Nhà Bè) bật khóc kể, trong lớp có cô giáo bộ môn khi lên bục giảng "không nói gì với chúng con cả, cô không dạy, cô chỉ viết bài". Sau sự việc, cô C. (giáo viên bị phản ánh) đã thừa nhận mình sai và tiếc nuối vì đã đánh mất nhiều thứ ở nơi mình đã gắn bó rất lâu.

Ông Bùi Minh Bình, Hiệu trưởng THPT Long Thới, cho biết, cô C. và học sinh 11A4 đã có buổi nói chuyện với nhau để tháo gỡ mâu thuẫn thời gian qua. Hiện cô Châu đã giảng bài bình thường. Trường đã báo cáo với sở giáo dục về sự việc và đang chờ hướng giải quyết.

Về việc người thầy dùng từ ngữ “thô tục” nói với học sinh khi đứng lớp, ngày 30.3, ông Võ Ngọc Sơn - Hiệu trưởng trường THPT Hàn Thuyên cho biết: “Ở đây là sự đi quá lố, một số thầy cô sử dụng từ ngữ bình dân trong phim kiếm hiệp, mạng xã hội để nói chuyện cho vui trong lớp. Nhưng thầy K. thì đi quá lố, quá sai. Nhà trường đã kiểm điểm yêu cầu thầy K. chấm dứt những sai phạm mà học sinh nêu; xếp thi đua thầy K. loại C; tạm ngưng công tác giảng dạy của thầy K. trong thời điểm cuối năm học và sắp xếp về công tác tại thư viện của nhà trường…”.

Qua sự việc của cô C. và thầy K. , chị Thanh Hà (TPHCM) cho rằng: “Các cháu nhỏ rất nhạy cảm. Mong các thầy cô có giao tiếp lịch sự và thân thiện. Một số thầy cô hãy xem lại cách giảng dạy của mình cho đúng chuẩn mực. Đến lúc, xã hội phải nhìn lại mối quan hệ ứng xử trong học đường, giữa thầy và trò, giữa giáo viên với phụ huynh và giữa học trò với nhau, giữa người quản lý giáo dục… để môi trường giáo dục tốt và đạt hiệu quả nhất”.

Kim Đồng

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/khong-giang-bai-trong-lop-dung-loi-noi-tho-tuc-hay-nhin-lai-cach-day-hoc-598860.ldo