Không được đồng ý đón con về nhà, nam thanh niên sát hại bố vợ cũ

Không được vợ cũ đồng ý cho đón con về nhà, Hùng thủ dao đến nhà bố vợ cũ nói chuyện. Tại đây, đối tượng đã rút dao sát hại nạn nhân.

Ngày 7/12, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ án mạng vừa xảy ra tại ấp 1, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai. Hiện, công an cũng đang tạm giữ nghi can trong vụ án là Vũ Ngọc Hùng (37 tuổi, ngụ ấp Ngô Quyền, xã Bàu Hàm 2, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai).

Đối tượng Hùng.

Hùng được xác định là kẻ đã gây ra cái chết cho ông Nguyễn Thái B. (bố vợ cũ của Hùng, 50 tuổi ngụ ấp 1, xã Sông Nhạn, huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai).

Theo thông tin điều tra, đối tượng Hùng từng là chồng của chị Lê Thị T. (ngụ huyện Cẩm Mỹ) nhưng đã ly hôn 2 năm nay. Sau khi ly hôn, chị T. về huyện Cẩm Mỹ sống cùng cha mẹ ruột, Hùng vẫn sống tại huyện Thống Nhất.

Ngày 6/12, Hùng gọi điện cho chị T. xin đưa con trai lớn về nhà để chăm sóc nhưng chị T. không đồng ý. Tức giận Hùng dọa giết cả nhà chị này.

Gần 18h cùng ngày, Hùng điều khiển xe máy biển số 60B7 – 328.06 đến nhà ông Nguyễn Thái B. (cha ruột của chị T., ông ngoại của con Hùng) để gặp chị T..

Tại đây, Hùng nói chuyện với ông B. về việc xin đưa con về nhà mình để chăm sóc nhưng ông B. không chịu. Do đó, cả hai đã lớn tiếng cãi vã qua lại. Bất ngờ, Hùng đã lấy dao thủ sẵn trong người đâm vào cổ ông B.. Bị con rể cũ truy sát, ông B. bỏ chạy được khoảng 20m thì gục ngã. Mọi người gần đó nhanh chóng đưa ông B. đi cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, mất máu nhiều, nạn nhân chết trên đường đến bệnh viện.

Sau khi gây án, Hùng nhanh chóng bỏ chạy. Tuy nhiên, gần 19h cùng ngày, Hùng đến công an đầu thú, khai nhận toàn bộ vụ việc. Hiện, công an đang tạm giữ đối tượng này để tiếp tục xác minh, điều tra làm rõ vụ việc.

Được biết, vợ chồng Hùng lấy nhau đã lâu nhưng cách đây 2 năm cuộc sống không còn hạnh phúc. Khi hôn nhân không thể cứu vãn, vợ chồng Hùng đã ra tòa ly hôn. Sau ly hôn, con được vợ Hùng nuôi dưỡng. Tuy nhiên gần đây, Hùng thường xuyên đòi được đưa con về chăm sóc. Lo sợ chồng không lo lắng được cho con nên vợ Hùng không dám giao con cho Hùng.

"Chúng tôi không nghĩ Hùng dám thủ sẵn dao trong người và đâm chết bố vợ cũ khi cãi vã. Đã sống khiến vợ con phải quyết định ly hôn giờ lại gây họa. Chỉ mong pháp luật xử thật nghiêm, tương xứng như những gì Hùng gây ra", bà G., người nhà nạn nhân chia sẻ

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khong-duoc-dong-y-don-con-ve-nha-nam-thanh-nien-sat-hai-bo-vo-cu-a413722.html