Không để các em đến trường bằng túi nylon!

Trong khi học sinh cả nước nô nức dự lễ khai giảng với trường lớp đẹp, áo quần mới, cha mẹ đưa rước tận cổng, thì còn nhiều nơi trên đất nước trẻ em tựu trường trong điều kiện hết sức khó khăn.

Các em học sinh ở bản Huổi Hạ (xã Na Sang, huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) đi học vào mùa lũ bằng cách chui vào túi nilon và nhờ người lớn đưa qua suối. Ảnh: VOV

Ở bản Huổi Hạ, xã Na Sang, huyện Mường Chà (tỉnh Điện Biên), do chưa có cầu, nhiều học sinh phải chui vào nằm gọn trong túi nylon để người lớn kéo qua suối đến trường trong dịp lễ khai giảng. Nhìn hình ảnh các em chui vào túi và người lớn bơi trên suối, không thể không đau lòng, thương cho trẻ em và thương cho cả người lớn.

Mấy năm trước, báo chí đưa tin về các cô giáo chui túi nylon qua suối làm dậy sóng cả nước. Sau 20 ngày tin đưa, chính quyền đã xây dựng xong cây cầu tại bản Sam Lang, xã Nà Hình, huyện Nậm Pồ, Điện Biên. Cứ tưởng rằng chuyện đó đã trôi vào “cổ tích”. Đến thế kỷ này rồi mà dân mình còn sử dụng phương tiện đi lại là túi nylon là điều không thể chấp nhận.

Còn nữa, 50 học sinh ở bản Nà Ui của Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên (tỉnh Lai Châu) cũng vượt qua con suối Pá Đành chảy xiết. Các em không chui vào túi nylon nhưng bỏ áo quần, sách vở vào túi, rồi nhờ tới sự giúp sức của bố mẹ và các thầy cô giáo. Hành trình qua suối là 1 người lớn cõng 1 em nhỏ đi ngược lên phía thượng nguồn rồi thả mình lựa theo dòng suối bơi vào bờ. Một người đi học thành hai người, cái chữ vùng cao nhọc nhằn như vậy đó.

Lũ lụt đã phá hủy nhiều đường sá, cầu cống, khiến cho việc đi lại khó khăn, nhưng không thể để tình trạng này kéo dài, phải sửa chữa, xây mới những chiếc cầu cho người dân miền núi. Các cháu học sinh và người dân ở những nơi này mong cây cầu từng ngày, không chỉ là chuyện đi lại thuận tiện, mà sinh mạng của con người. Chúng ta đã có những vụ tai nạn sông suối, trẻ em chết thương tâm khi đi học bằng những chiếc thuyền qua sông qua suối.

Rất mong Bộ GTVT, chính quyền các địa phương xây cầu cho thật nhanh như đã xây cầu ở bản Sam Lang năm xưa.

Ở nhiều diễn đàn, ai cũng nói tới thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0, thầy cô ngày khai giảng cũng được nhắc đến trong thời kỳ 4.0. Nhưng xin thực hiện ngay một việc rất cụ thể, đó là làm cuộc cách mạng cầu treo thay cho túi nylon lội suối hoặc đu dây qua sông ở tất cả các địa phương khắp cả nước.

LÊ THANH PHONG

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/su-kien-binh-luan/khong-de-cac-em-den-truong-bang-tui-nylon-629340.ldo