Không để bạo lực sân cỏ tái diễn

Sau một tháng tạm nghỉ thi đấu để ưu tiên cho vòng loại Giải bóng đá U23 châu Á 2020, Giải bóng đá vô địch quốc gia Wake-up 247 V.League 1-2019 sẽ trở lại thi đấu với vòng bốn diễn ra từ ngày 5 đến 8-4 trên các sân cỏ cả nước. Khoảng thời gian không phải nhiều nhưng cũng đủ để ban tổ chức giải và các câu lạc bộ kịp có những điều chỉnh, khắc phục một số vấn đề bất cập sau ba vòng đấu vừa qua, nhất là vấn đề bạo lực sân cỏ.

Góc nhìn thể thao

Theo số liệu thống kê, ba vòng đầu của V.League 1- 2019, đã có 66 bàn thắng được ghi (trung bình có 3,14 bàn/trận), tuy nhiên cùng với đó, số lượng thẻ phạt cũng gia tăng mạnh mẽ. Tổng số thẻ vàng qua ba vòng đấu đã lên tới 65 thẻ (khoảng 3,1 thẻ/trận) cùng bốn thẻ đỏ (0,19 thẻ/trận). Những con số nêu trên, cho thấy tình trạng bạo lực sân cỏ vẫn tiếp diễn qua số lượng thẻ vàng, thẻ đỏ và không có dấu hiệu suy giảm so với mùa giải trước. Ðáng nói là số thẻ đỏ ở ba vòng đầu đã lên tới con số bốn trong khi đó ba vòng đầu mùa giải 2018 không có một chiếc thẻ đỏ nào. Riêng ở trận "derby Hà Nội" của hai đội Viettel và Hà Nội FC ở vòng ba, trọng tài đã phải rút ra tới tám thẻ vàng và một thẻ đỏ trực tiếp. Thậm chí trong những cầu thủ phạm lỗi và bị xử phạt nặng có cả những tuyển thủ quốc gia, tiêu biểu là trường hợp của trung vệ Quế Ngọc Hải. Ngay tại vòng một, trung vệ của Viettel đã phải nhận thẻ đỏ, nhưng đến vòng ba, không rút kinh nghiệm, anh lại tiếp tục có pha vào bóng nguy hiểm với hậu vệ của Hà Nội FC và sau đó bị nhận án phạt rất nặng, treo giò năm trận cùng số tiền phạt 20 triệu đồng của Ủy ban Kỷ luật của Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF). Cùng với Quế Ngọc Hải, tiền đạo Ri-ma-ri-ô của đội Thanh Hóa cũng bị VFF ra án phạt nguội do hành vi vung tay vào mặt cầu thủ của Than Quảng Ninh ở trận đấu vòng ba trên sân Cửa Ông. Cùng với quyết định phạt cầu thủ, VFF cũng đình chỉ làm việc hai trận với trợ lý ngôn ngữ của đội Hải Phòng Lê Xuân Hải do phản ứng thái quá với tổ trọng tài ở trận gặp Sanna Khánh Hòa BVN. Ðội Hà Nội FC cũng nhận án phạt ba triệu đồng khi có tới sáu cầu thủ bị thẻ vàng trong trận gặp đội Viettel.

Mức độ phạm lỗi và số lượng thẻ vàng, thẻ đỏ qua ba vòng đầu đã cho thấy tính đua tranh vô cùng căng thẳng trong các trận đấu của giải bóng đá đỉnh cao quốc gia. Các đội đều có sự chuẩn bị kỹ càng và quyết tâm giành chiến thắng để có được lợi thế ngay từ đầu mùa giải, cho nên các trận đấu đều trở nên quyết liệt và là một trong những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn, kịch tính ở các trận đấu. Có lẽ cũng vì thế, áp lực tâm lý đè nặng khiến không ít cầu thủ và cả ban huấn luyện một số đội bóng thiếu kiềm chế trong thi đấu. Tuy nhiên, đó không phải là yếu tố có thể biện hộ cho những hành vi bạo lực, ác ý, phạm lỗi nghiêm trọng, nhất là với những cầu thủ từng có nhiều án phạt như vậy trong quá khứ. Nhiều ý kiến cho rằng, có vẻ như lối chơi rắn với các hành vi bạo lực đã ăn quá sâu vào V.League không thể chấm dứt ngay được. Có những cầu thủ khi lên các đội tuyển quốc gia rèn giũa đã thể hiện được sự mẫu mực với lối chơi đẹp, hết mình mà không để phạm những lỗi thẻ phạt ảnh hưởng tới đội bóng, song khi trở về câu lạc bộ thi đấu ở V.League lại cho thấy một hình ảnh khác, xấu xí với các pha vào bóng bạo lực với các đồng nghiệp. Tất nhiên, với môn thể thao mang tính đối kháng cao như bóng đá không thể tránh được những va chạm, song cũng không thể chấp nhận các hành vi cố tình, mang tính triệt hạ hoặc sự gia tăng, tái diễn những va chạm bạo lực.

Ngay từ mùa giải trước và ở đầu mùa giải năm nay, VFF đã kiên quyết "tuyên chiến" với bạo lực sân cỏ và các tiêu cực từ phía trọng tài. Thực tế là ban tổ chức giải đã rất nghiêm túc xử lý, kiểm tra kỹ càng các băng hình tư liệu, không để bỏ lọt các vụ việc và Ban Kỷ luật của VFF cũng vào cuộc nhanh chóng và đưa ra các hình thức kỷ luật tương xứng để cảnh báo các cầu thủ và đội bóng.

Cuối tuần này, các đội bóng sẽ tiếp tục bước vào vòng bốn V.League 1-2019. Hy vọng qua những án phạt nghiêm khắc của VFF, các đội bóng và cầu thủ sẽ nhìn nhận một cách nghiêm túc và điều chỉnh lại lối chơi, mang tính chuyên nghiệp hơn để người hâm mộ được thưởng thức những trận đấu hay, những pha bóng đẹp trong sự đồng vọng chung về một nền bóng đá Việt Nam đang có những dấu hiệu khởi sắc, vươn tầm châu lục, được bạn bè quốc tế khen ngợi thời gian qua.

HỒNG VIỆT

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/bong-da-viet-nam/item/39721202-khong-de-bao-luc-san-co-tai-dien.html