Không để ai bỏ lại phía sau

Không chỉ dừng lại ở những con số 500 triệu đồng và 1.000 suất quà ban đầu, những chuyến hàng từ thiện chở đầy ắp hàng hóa, đồ dùng, nhu yếu phẩm... cùng tấm lòng trắc ẩn từ Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội vẫn đều đặn đến với bà con vùng lũ tại quê nhà. Ở đó, có những giọt nước mắt tiếp tục rơi nhưng vì niềm hạnh phúc khi nhận được sự sẻ chia...

Những nụ cười rạng rõ của trẻ em miền núi khi nhận được sự hỗ trợ, sẻ chia của các doanh nghiệp. Ảnh: PV

Niềm vui vì được xây nhà mới

"Lâu lắm rồi tôi mới thấy một cơn bão khủng khiếp như vậy. Ở trong xóm nhiều nhà bị tốc mái, cây cối đổ nát, mất mát nhiều lắm. Từ hôm lũ đến giờ, gia đình tôi toàn phải đi ở nhờ nhà người khác và không biết đến khi nào mới có thể xây dựng lại căn nhà như trước. May mắn thay, những tấm lòng hảo tâm đã đến với vùng quê nghèo và giúp gia đình dựng lại ngôi nhà mới". Nước mắt hạnh phúc đã rơi trên khuôn mặt anh Quách Văn Đường - một người dân huyện Thạch Thành có nhà mới bị lũ cuốn trôi.

Ông Nguyễn Hồng Chung - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội chia sẻ: "Chúng tôi đã tới nhiều huyện Thường Xuân, Quan Hóa, Bá Thước, Thạch Thành, Hà Trung… tận mắt chứng kiến hình ảnh trường học tan hoang, nhà cửa đổ nát, thật sự đau xót và cảm thương người dân nơi đây. Những phần quà được trao chính là những tình cảm, sự sẻ chia của những người con xa xứ với những mất mát, khó khăn mà người dân nơi quê nhà đang gặp phải, đồng thời cũng là góp phần nào đó giúp bà con có điều kiện khắc phục những khó khăn trước mắt".

Đồ dùng, nhu yếu phẩm cũng đã đến người đồng báo vùng lũ tại Thanh Hóa. Ảnh: PV

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trong tháng 11/2017, Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội đã tổ chức nhiều đoàn về trao quà về các huyện bị thiệt hại bởi lũ lụt. Hơn 150 triệu đồng đã được trao tận tay 5 trường học bị ngập lụt; 3 ngôi nhà trị giá 240 triệu đồng đã được khởi công và trao cho gia đình chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn bị cơn lũ vừa qua cuốn trôi.

Dọc các đường thôn, ngõ xóm tuy còn bùn lầy, rêu rác vương vãi trên ngọn cây nhưng bên trong nhà dân, cảnh tươm tất đã được lập lại, bếp lửa đã đỏ sau nhiều ngày ngâm trong nước lũ bởi sự sẻ chia của rất nhiều nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên khắp cả nước. Người dân Thanh Hóa đã gượng dậy sau đau thương mất mát.

Những khoản tiền mặt cũng đã được Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận để giúp đỡ bà con. Ảnh: PV

Trách nhiệm mang lại giá trị thiết thực cho xã hội

Đồng cảm với người dân vùng lũ, ông Nguyễn Hùng Dũng - Chủ tịch Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội cho biết: "Với sự hỗ trợ này, doanh nghiệp, doanh nhân Thanh Hóa mong muốn được phần nào chia sẻ với những mất mát của người dân, giúp bà con sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Các hoạt động hỗ trợ, thăm hỏi người dân những vùng bị ảnh hưởng bởi thiên tai, lũ lụt thể hiện tinh thần trách nhiệm của doanh nhân Thanh Hóa đối với cộng đồng, quê hương".

Đây cũng là một trong những hoạt động trong chuỗi chương trình hướng về quê hương mà Hội đã triển khai. Trong nhiều năm qua, Hội đã đồng hành cùng các hoạt động thiện nguyện lớn nhỏ, mang lại nhiều giá trị thiết thực cho xã hội.

Và những khoản tiền xây dựng nhà tình nghĩa chứa đầy tình cảm, trách nhiệm của Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội. Ảnh: PV

Trước đó, trong tháng 10/2017, Hội Doanh nhân Thanh Hóa tại Hà Nội đã kết hợp với Hội Chữ thập đỏ tỉnh Thanh Hóa đã tiến hành khảo sát và tổ chức đoàn cứu trợ khẩn cấp ngay sau trận lũ lụt lịch sử tại 3 huyện Yên Định, Thọ Xuân, Vĩnh Lộc với hơn 1.200 phần quà gồm gạo và nhu yếu phẩm trao tận tay bà con vùng bị thiệt hại.

Những cuộc cứu trợ dài hơi giúp bà con vùng lũ ổn định cuộc sống, gây dựng lại những gì đã mất sẽ vẫn tiếp tục được các mạnh thường quân nhen lên và mời gọi những cánh tay nối dài…

Oanh Hữu

Nguồn Thanh Tra: http://thanhtra.com.vn/xa-hoi/doi-song/khong-de-ai-bo-lai-phia-sau_t114c1159n127214