Không để ai bị bỏ lại phía sau: Chiến sĩ hết lòng giúp dân vượt qua khó khăn, hoạn nạn vì Covid-19

Liên tục trong hơn 2 tháng qua, cùng với việc thực hiện nhiệm vụ vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa bảo đảm tuyệt đối ANTT địa bàn Thủ đô, các đơn vị thuộc CATP Hà Nội còn tận tâm chia sẻ, giúp đỡ những người dân gặp khó khăn do dịch bệnh.

Công an phường Thịnh Liệt trao quà đến hộ gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Công an phường Thịnh Liệt trao quà đến hộ gặp hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn

Khỏe hơn vì được tham gia việc nghĩa

Với hơn 20 năm phải điều trị bệnh lý về thận và gần như từng ấy thời gian gắn bó với “xóm chạy thận” (ngõ 121 phố Lê Thanh Nghị, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), khi trò chuyện với chúng tôi, anh Mai Anh Tuấn (nhà ở huyện Ba Vì, Hà Nội) chia sẻ tâm thế khá bất ngờ: “Lâu lắm rồi mới được làm nhiều việc, bỗng thấy mình khỏe ra”.

Tôi tin là vị “trưởng xóm chạy thận” này chia sẻ thật, hoặc chí ít là sự tham gia những việc thiện nguyện trong nhiều ngày qua đã giúp anh Tuấn phấn chấn tinh thần quên đi nỗi đau thể xác. Bao nhiêu năm qua, cái tên “xóm chạy thận” giống như một định danh của… bi kịch.

Biết bao lượt người đến và đi, những người ở lại thì mọi hành trình của họ không được quá xa dãy nhà trọ và khu điều trị của Bệnh viện Bạch Mai. Sau mỗi đợt chạy thận, họ khỏe được vài ba ngày để tranh thủ mưu sinh rồi lại vào viện. Song, những công dân của xóm luôn tìm thấy những điểm tựa là sự bao bọc, giúp đỡ thấm đẫm tình người.

Là “công dân” thâm niên nhất ở đây, Trưởng “xóm chạy thận” Mai Anh Tuấn còn được “biên chế” vào Tổ bảo vệ dân phố ở khu dân cư số 2. Trung tá Nguyễn Chí Viễn - Trưởng CAP Đồng Tâm đánh giá: “Tuấn là nhịp cầu, là cánh tay nối dài hữu hiệu của công an cơ sở với 131 công dân của xóm chạy thận”.

Ngày thường đã khó, mùa dịch này sự khổ đối với cư dân trong xóm còn tăng gấp bội vì bị hạn chế các điều kiện để mưu sinh. Lo lắng, thậm chí quẫn bách, nhưng anh Tuấn tâm sự: “Không có các anh công an phường, chúng tôi khó tìm thấy ánh sáng trong đường hầm”.

Buổi giao ban định kỳ ngay tại “xóm chạy thận” giữa Công an phường Đồng Tâm và cán bộ cơ sở

Đảm bảo yêu cầu an toàn về y tế, liên tục trong 14 ngày đầu tháng 4-2020, công dân “xóm chạy thận” phải thực hiện giãn cách xã hội. Chạy “xe ôm”, bán nước, phụ giúp quán ăn… những nghề từng giúp họ kiếm sống hàng ngày phải tạm dừng. Tuy thế, nỗi lo của bà con “xóm chạy thận” kéo dài không lâu bởi họ đã có những bờ vai vững chắc để nương tựa.

Gần 20 ngày giãn cách cũng là từng ấy thời gian mà CAP Đồng Tâm đã kêu gọi được rất nhiều tấm lòng của các nhà hảo tâm, thiện nguyện, chuyển tặng bà con “xóm chạy thận” 300 triệu đồng tiền mặt, gần 2.400 chiếc khẩu trang, 100kg nhu yếu phẩm, 3 tấn gạo, cùng nhiều vật dụng thiết yếu khác. Ấm lòng hơn nữa, đây chỉ là những con số được chuyển đến qua nhịp cầu chính quyền cơ sở.

Tất cả sau đó được ban đại diện “xóm chạy thận” phối hợp cùng cán bộ chức năng chia phát đều đến từng hộ gia đình. Hộ càng nghèo, bệnh càng nặng thì càng nhận được hỗ trợ thấu đáo. Vậy là anh Tuấn quay như chong chóng để cùng cán bộ công an cơ sở phục vụ bà con đúng theo tinh thần của Thủ tướng Chính phủ: “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Cũng với tinh thần ấy, Đoàn Thanh niên Báo An ninh Thủ đô đã nhiệt tâm chuyển tận tay từng suất quà là lương thực, thực phẩm tới công dân “xóm chạy thận” ở ngõ 121 Lê Thanh Nghị. Quà được gửi gắm bởi những tấm lòng thơm thảo là những bạn đọc lâu năm của Báo An ninh Thủ đô.

Điểm phát quà tặng miễn phí do Công an phường Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai, Hà Nội) mở ngay tại khu dân cư

Vun những bàn tay, góp mọi tấm lòng

Âm thầm nhưng hết sức ý nghĩa, trong những ngày vừa qua, các đơn vị thuộc Công an Hà Nội từ phường/xã, quận/huyện, đến các phòng nghiệp vụ, bằng tấm lòng và sự tâm huyết đã tìm mọi cách để san sẻ, giúp đỡ các hộ gia đình khó khăn.

Đó là CAP Hoàng Văn Thụ (quận Hoàng Mai) vừa trích 1 ngày lương của CBCS, vừa vận động các nhà hảo tâm để mua gạo, dầu ăn, mỳ tôm… tặng các hộ nghèo, các trường hợp mất việc làm do ảnh hưởng của dịch bệnh hay trường hợp giảm án tha tù được về cộng đồng. Đó là Đoàn thành niên và Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH tự góp tiền cho “cây ATM gạo” ở quận Cầu Giấy hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn.

Lại có cá nhân như đồng chí Lê Văn Ba - Bí thư Đoàn Thanh niên Trung đoàn Cảnh sát cơ động đã cùng nhóm thiện nguyện “Chia sẻ yêu thương” tự tay làm hàng nghìn chiếc mũ chống giọt bắn để gửi tặng các y, bác sỹ làm việc trong các trung tâm y tế quận, huyện của Hà Nội…

Đại diện Đoàn Thanh niên Báo An ninh Thủ đô trao quà và động viên các bệnh nhân "xóm chạy thận" vượt qua khó khăn mùa dịch Covid

“Không để ai bị bỏ lại phía sau” - thông điệp nhân văn ấy cũng được thể hiện qua tấm lòng của CAP Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai). Quá trình triển khai đảm bảo ANTT trong mùa dịch, đơn vị ghi nhận nhiều hộ kinh doanh, cá nhân hết sức khó khăn bởi công việc mưu sinh bị gián đoạn.

Ban chỉ huy CAP đã giao Tổ Cảnh sát khu vực lập danh sách các trường hợp này để xây dựng kế hoạch giúp đỡ vật chất, tinh thần. Và đầu tháng 4, hơn 100 phần quà gồm nhu yếu phẩm, nước rửa tay kháng khuẩn, khẩu trang… đã được CAP cùng cán bộ cơ sở trao tận tay những “địa chỉ cần đến”. Dự kiến trước ngày 20-4 sẽ có thêm từng ấy phần quà được trao đến các hộ dân.

Chuyện về tấm lòng của CBCS Công an Hà Nội trong mùa dịch đã nhận được sự trân trọng của người dân quận Thanh Xuân. Hơn 2 tháng qua, các chiến sỹ đã về từng khu dân cư, đến các trục đường huyết mạch, nút giao thông… phát hàng nghìn chiếc khẩu trang, chai nước rửa tay khô, hỗ trợ nhân dân khai báo điện tử sức khỏe y tế.

Và chỉ riêng trung tuần tháng 4 vừa rồi, 5 tấn gạo đã được CAQ phát tặng các hộ nghèo trên địa bàn cùng nhiều nhu yếu phẩm. Mỗi phần quà đến với từng hộ dân, họ xem đó là thành công nhỏ trên mặt trận diệt “giặc” Covid-19. Tất cả những điều ấy được Đại úy Nguyễn Quang Phát - Bí thư đoàn Thanh niên CAQ Thanh Xuân gói gọn trong lời tâm sự: “Chúng tôi làm những việc này để người dân yên tâm và ủng hộ. Chỉ khi có được lòng tin của nhân dân thì “cuộc chiến” của chúng ta mới có thể sớm thành công”.

Minh Hà

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/chinh-tri-xa-hoi/khong-de-ai-bi-bo-lai-phia-sau-chien-si-het-long-giup-dan-vuot-qua-kho-khan-hoan-nan-vi-covid19/851045.antd