Không còn ngày về cho kẻ xuống tay với 'xế' taxi để cướp của

Ngày 25-9, HĐXX của TAND TP Hà Nội xét xử Nguyễn Cảnh An, SN 1999, quê Nghệ An, về tội 'Cướp tài sản', 'Giết người'.

Theo đó các cơ quan tố tụng làm rõ, Nguyễn Cảnh An là kẻ "vô công rồi nghề" và ham mê chơi điện tử. Tháng 11-2018, An ra Hà Nội sống lang thang tại khu vực phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ngày 28-1-2019, hết tiền chơi game, An nảy ý định đi cướp tài sản. Anh ta đã mua một con dao gọt hoa quả giấu trong người. Chập tối 29-1-2019, An đi bộ ra khu vực đón trả khách của xe taxi tại bến xe Mỹ Đình, Hà Nội.

Bị cáo tại tòa.

Bị cáo tại tòa.

Tại đây, thấy anh Nguyễn Văn Duy, SN 1993, trú tại huyện Sóc Sơn, Hà Nội, lái xe taxi hãng Linh Anh, vừa trả khách nên bắt xe, yêu cầu chở về sân vận động Mỹ Đình. Vừa lên xe, An rút dao ra cầm tay và chờ cơ hội gây án. Khi anh Duy lái ô tô tới khu vực cổng C, D - sân vận động Mỹ Đình, An bảo tài xế táp xe vào lề đường. Sau đó, An bất ngờ kéo đầu anh Duy và dùng dao tấn công nạn nhân. Anh Duy vừa ra sức chống đỡ, vừa bung cửa lao ra ngoài tri hô. Nhưng lái xe taxi chỉ chạy được hơn 10m thì ngã gục và tử vong ngay tại chỗ.

Sau khi sát hại "xế" taxi, An để lại con dao gây án cùng đôi dép rồi bỏ chạy đến nhà người quen ở quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Tại đây, anh ta lấy áo thay và lấy chiếc xe đạp ở Đại lộ Thăng Long rồi đạp xe lên Hòa Bình. Ngày 4-2-2019, An bị CQCA bắt giữ.

Tại tòa, bị cáo nhận tội. Xét thấy An không thể giáo dục, cải tạo được nên HĐXX của TAND TP Hà Nội đã tuyên bị cáo án tử hình về tội "Giết người", 4 năm tù tội "Cướp tài sản"; tổng hợp hình phạt cả 2 tội là tử hình.

Đỗ Phương

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/khong-con-ngay-ve-cho-ke-xuong-tay-voi-xe-taxi-de-cuop-cua-164064.html