Không còn là đội bóng nhỏ!

(CATP) Huấn luyện viên Ferguson thường có thói quen “góp ý” đối thủ mà hầu hết đều là những tên tuổi đủ lớn có khả năng cạnh tranh với M.U. Điển hình như Liverpool mùa giải vừa qua khi cuộc đua song mã của hai sắc đỏ ở Premier League đang diễn ra quyết liệt. Kết quả thế nào thì ai cũng biết, Liverpool đã chậm nhịp trong cuộc đua một phần vì HLV Benitez mải lao vào cuộc khẩu chiến với Ferguson.

Sức mạnh của Man.City phụ thuộc rất nhiều vào tài cầm quân của HLV Hughes Trong mùa giải năm nay, khi quả bóng chưa lăn, Sir Alex cũng đã nhanh chóng nhận định Man.City chỉ là đội bóng nhỏ bất chấp đội bóng láng giềng vung tiền đưa về hàng loạt những tên tuổi như Tevez, Adebayor, Barry... Trong khi đó, lại xem Arsenal là một thách thức của M.U mùa giải năm nay. Có thể đó cũng là những nhận xét rất thật của vị HLV lão làng này khi Man.City vẫn cần thời gian để các nhân tố mới hòa nhập, và Arsenal đã rất ổn định với bộ khung sẵn có dù đã phải bán tiền đạo Adebayor. Nhưng cũng không loại trừ khả năng, trong tầm nhìn của ông, Man.City đã đủ lớn và chính họ sẽ là thách thức không nhỏ với M.U nên mới quan tâm “góp ý”. Nếu như mùa giải vừa qua, Man.City chỉ là đội bóng nhỏ khi đồng tiền của ông chủ Ả Rập, Mansour chưa đủ để xây dựng nền tảng cho đội bóng vì thiếu yếu tố về thời gian, và trong chiến lược mua sắm vẫn còn nhiều bất cập. Nhưng trong giai đoạn chuẩn bị trước mùa bóng mới, cho thấy Man.City có những định hướng đúng đắn trong quyết tâm phá vỡ sự thống trị của nhóm “tứ đại gia”, nhất là về chiến lược mua sắm. Điều đó thể hiện rất rõ qua việc chiêu mộ các nhân tố mới. Họ không quan tâm đến những ngôi sao đang thi đấu ở các giải vô địch quốc gia khác, mà chỉ tập trung chiêu mộ những tên tuổi đang thi đấu ở Premier League. Tevez đến từ M.U, Adebayor đến từ Arsenal, Cruz đến Blackburn, Barry đến từ Aston Villa. Và sau thất bại trước thương vụ Terry, họ đang theo đuổi trung vệ Toure và Lescott của Arsenal và Everton. Với chiến lược mua sắm đó, Man.City không những làm cho các đối thủ ở Premier League có thể yếu đi, mà còn giúp cho các nhân tố mới dễ dàng hòa nhập với đội bóng mới do đã quá quen thuộc với môi trường bóng đá đầy khắc nghiệt như Premier League. Vấn đề còn lại là HLV Mark Hughes sẽ vận dụng được sách lược chiêu mộ hợp lý từ hàng tấn công cho đến hệ thống phòng ngự như thế nào mà thôi. Và có lẽ đó cũng là vấn đề mà Sir Alex cần “góp ý” để Mark Hughes phân tâm như Benitez đã từng dính đòn tâm lý trong mùa giải vừa qua. Nên có thể hiểu Man.City đã đủ lớn qua nhận định “Man.City chỉ là đội bóng nhỏ” của Sir Alex.

Nguồn CA TP.HCM: http://www.congan.com.vn/?catid=941&id=26129&mod=detnews&p=