Không có việc gì khó

Nhiều cổ động viên xứ ta đến giờ vẫn chưa hết bức xúc chuyện phân phối vé tại các trận đấu AFF Cup 2018, nhất là vé xem trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và Malaysia.

- Thức trắng đêm chen lấn bở hơi tai vẫn không mua được vé từ VFF, phải mua vé “cắt cổ” từ phe vé, không bức xúc mới là chuyện lạ.

- Đội quân phe vé nhạy bén thật. Trước chỉ hoạt động trước sân, giờ tung hoành cả trên mạng. Trận Việt Nam và Malaysia, lực lượng phe vé 4.0 này hét giá vé lên gấp 5 lần giá trị thật.

- Vì sao mỗi khi diễn ra những trận đấu quốc tế có sự tham dự của đội tuyển bóng đá nam, chuyện bức xúc ấy “đến hẹn lại lên”?

- Thì do cách bán vé của VFF vẫn theo kiểu “lối cũ ta về”. Người ta nói ở bên Anh, chỉ với chiếc xì-mát-phôn, cổ động viên có thể dễ dàng sở hữu chiếc vé vào sân Wembley, tận hưởng trận đấu. Thậm chí, vé sau khi mua trực tuyến sẽ được gửi tới hộp thư với mã code đính kèm.

- Hiểu rồi. Còn ở ta, ngoài số vé mời phát ra còn nhiều hơn cả vé bán chính ngạch, vé coi đá banh chủ yếu được bán tại sân, chen lấn đến sứt đầu mẻ trán chưa chắc đã mua được. Vậy làm sao để chấm dứt tình trạng người có vé chẳng buồn xem, kẻ cần xem thì không có vé?

- Đâu có gì khó. Thời nay thứ gì cũng có thể đặt mua qua mạng, vé coi đá banh cũng vậy thôi. Các bác ở VFF cứ tăng cường vé bán qua hình thức online-như ngành đường sắt bán vé tàu hỏa qua mạng, thử coi nạn phe vé có lộng hành nữa hay không.

HẢI LĂNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201811/khong-co-viec-gi-kho-825334/