Không có sự đồng thuận về thu học phí online của Trường liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội

QĐND Online-Trước những phản ánh, bức xúc của nhiều phụ huynh của Trường liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội (Trường Ngôi Sao) về vấn đề thu học phí dạy online trong giai đoạn học sinh nghỉ vì dịch Covid-19, nhà trường đã có buổi gặp mặt đối thoại với phụ huynh. Tuy nhiên, buổi họp kéo dài hơn 2 giờ đồng hồ kết thúc mà vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.

Cuộc họp có sự góp mặt của bà Phạm Bích Ngà, Chủ tịch HĐQT Trường Ngôi Sao, Ban giám hiệu, giáo viên chủ nhiệm các lớp của trường và bà Lê Thị Thu Hằng, Phó trưởng phòng GD-ĐT quận Thanh Xuân.

Trao đổi với phóng viên, một số phụ huynh có con đang theo học tại Trường Ngôi Sao cho biết, họ đều đánh giá cao những cố gắng, vất vả của các thầy cô giáo trong thời gian dạy học online, cũng như việc hoàn thành tốt nhiệm vụ dạy online của trường trong thời điểm dịch bệnh khó khăn. Tuy nhiên, họ cảm thấy thất vọng với cách xử lý vấn đề của trường về vấn đề học phí online tại cuộc họp cuối giờ chiều ngày 26-5.

 Phụ huynh học sinh Trường Ngôi Sao nghe nhà trường chia sẻ những khó khăn trong giai đoạn học online.

Phụ huynh học sinh Trường Ngôi Sao nghe nhà trường chia sẻ những khó khăn trong giai đoạn học online.

Trước đó, trong thông báo ngày 22-5 của nhà trường về việc điều chỉnh học phí năm học 2019-2020, nội dung thu học phí của các tháng 2, 3, 4-2020 đến ngày 10-5-2020 (giai đoạn ảnh hưởng của dịch bệnh) là 8.750.000 đồng. Nhiều phụ huynh cho rằng phần thu đó là không hợp lý, bởi chưa có sự thỏa thuận giữa nhà trường và phụ huynh, hơn nữa giai đoạn từ ngày 1-2 đến 22-3 việc dạy học trực tuyến là chưa rõ ràng.

Tại cuộc họp, xoay quanh vấn đề thu học phí, các phụ huynh cho rằng câu chuyện về học phí này sẽ kết thúc nhanh hơn và không đi xa như thế này nếu có sự rõ ràng và đồng thuận giữa phụ huynh và nhà trường ngay từ đầu.

Bà Phạm Bích Ngà, Chủ tịch HĐQT Trường Ngôi Sao cho hay, trước khi ra thông báo mức thu học phí dạy online, nhà trường đã tổ chức 4 cuộc họp lấy ý kiến đại diện phụ huynh của các lớp và đa phần ý kiến trong các cuộc đó là đồng ý. Sau đó mới đưa ra quyết định chứ không phải tự ý.

Bà Ngà cho biết buổi họp đầu tiên có bàn về triển khai dạy học online, khảo sát sự hài lòng của phụ huynh với những dịch vụ nhà trường. “Nhiều phụ huynh có hỏi về vấn đề học phí, nhưng tôi có nói vấn đề học phí chưa nói đến và sẽ bàn về vấn đề này khi học sinh quay trở lại trường học và chúng tôi sẽ có buổi họp trực tiếp với phụ huynh chứ không phải họp trực tuyến. Điều quan trọng lúc này là nhà trường cần nhanh chóng có được phương pháp dạy học tốt nhất”.

Về vấn đề này, phụ huynh cho rằng, họ có nhận được thông báo từ trưởng ban phụ huynh về mức thu học phí nhưng họ không đồng ý và đã có văn bản phản hồi gửi lên giáo viên chủ nhiệm. Tuy nhiên, thay vì nhận được câu trả lời thỏa đáng, họ lại nhận được bản thông báo đóng học phí với mức giá không hợp lý.

Trường liên cấp Tiểu học và THCS Ngôi Sao Hà Nội.

Trưởng Ban phụ huynh lớp 3A5 chia sẻ: Số tiền không phải quá lớn nhưng vấn đề là phụ huynh mong muốn tìm tiếng nói đồng thuận và chia sẻ từ hai bên.

“Chúng tôi nghĩ nên chia làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ ngày 1-2 đến 22-3, khi đó tất cả chúng ta đều bị động dẫn đến việc chuẩn bị học hành và sự chỉ đạo từ Sở, Bộ GD-ĐT chưa thật sự rõ ràng, dẫn đến hoạt động học thực sự là chưa có nhiều. Giai đoạn 2 từ ngày 23-3 đến 10-5, giai đoạn này nhà trường đã có sự chuẩn bị kỹ, cũng như chỉ đạo rõ ràng từ Bộ GD-ĐT, việc học đi vào quy củ”, đại diện phụ huynh lớp 3A5 chia sẻ.

Riêng khối 3, phụ huynh phản ánh, việc học môn chính số tiết học bản chất không được nhiều như học trên lớp, còn các môn bổ trợ khác gần như cắt bỏ nên mặc dù có học thì thời lượng ít hơn. “Chúng tôi biết rằng để chuẩn bị cho việc dạy online rất vất vả nhưng thực tế học ít hơn, hiệu quả công bằng mà nói không thể bằng học thực tế”.

Nhiều phụ huynh cho rằng việc đóng học phí theo biểu phí là điều không phải bàn, tuy nhiên trong điều kiện phát sinh do dịch Covid-19, nhà trường đã có sự chủ động tổ chức dạy học online và sẽ tốt hơn nữa nếu có sự thống nhất với các phụ huynh và vấn đề học phí rõ ràng hơn. Họ cho rằng những bức xúc của họ không phải chuyện đắt hay rẻ, mà cần có sự hợp lý chứ không có kiểu “tận thu” như thế này. Do đó, nhà trường nên có phương án hài hòa để giải quyết vấn đề này một cách hợp lý.

Một phụ huynh có con học lớp 6 chia sẻ bức xúc bởi nhà trường không làm rõ tách bạch tháng không tổ chức học và những tháng có tổ chức. Dẫn chứng về thông báo học phí của trường khác – nơi con thứ hai của chị đang theo học – rất rõ ràng, mạch lạc. Cùng phân cấp nhưng trường đó miễn phí tháng 2, 3 và thu 50% những tháng khác trong đợt dịch.

“Phụ huynh không hề muốn đối đầu với nhà trường. Nhưng nhìn vào như thế, không so sánh thì không được. Tất cả chỉ muốn đối thoại trên tinh thần của sự hòa bình”, vị phụ huynh này chia sẻ.

Trước yêu cầu của nhà trường về việc phát cho các phụ huynh đến họp mỗi người 1 tờ giấy viết tên con, lớp và đề xuất để nhà trường xem xét giảm cho các trường hợp này, nhiều phụ huynh không đồng ý vì họ cho rằng họ không đi xin mà cần sự minh bạch, tôn trọng và đồng thuận về vấn đề này.

“Tôi không mong muốn sau cuộc họp này chúng ta có một khoảng cách hay một sự đổ vỡ nào đó, bởi hậu quả cuối cùng vào con cái của chúng ta và chúng tôi không mong muốn điều đấy. Covid-19 đã làm chúng ta mệt mỏi, không phải chỉ riêng nhà trường mà cả chúng tôi cũng rất mệt mỏi nhưng hôm nay chúng ta ngồi đây với nhau để tìm ra một hướng đi tốt nhất cho cả nhà trường và chúng tôi”, một phụ huynh chia sẻ.

Kết thúc cuộc họp, bà Phạm Bích Ngà nói: “Trong một số cuộc họp với đại diện ban phụ huynh, thực sự chúng tôi cũng nghĩ là các anh chị bầu ra ban đại diện phụ huynh thì đó là tiếng nói của lớp mình. Như vậy chúng tôi nghe ý kiến thì thấy đồng thuận, hài lòng… Khi đó, chúng tôi cũng rất vui vì nghĩ chắc là mọi người cũng ủng hộ. Nhưng có thể khi đó thì đồng ý nhưng về lớp lại không đồng ý. Chúng tôi chưa hình dung trước được việc này”.

Về chuyện học phí, bà Ngà cho hay có rất nhiều ý tưởng cho năm học tới đây như chương trình STEM, hoạt động trải nghiệm… nhưng phải cân nhắc bởi nếu làm có thể phụ huynh sẽ ý kiến.

“Giờ đây tôi đang bị tụt cảm xúc và nghĩ liệu mình có nên tiếp tục làm những thứ đấy nữa hay không”, bà Ngà nói.

“Trong câu chuyện này hôm nay, tôi không biết các giáo viên của mình đang nghĩ gì nhưng tôi nghĩ chắc là họ không vui lắm và tôi cũng vậy. Chúng tôi thấy căng thẳng. Chúng tôi có thể làm được nhiều thứ cho con các quý vị hơn và vui hơn là như thế này. Nhưng đây sẽ là bài học và trong trường hợp tương tự nếu Covid-19 quay trở lại, chúng tôi phải làm cách khác để làm thế nào đó tạo được sự đồng thuận”, bà Ngà nói.

Trước nguy cơ không thể tìm được tiếng nói chung, một phụ huynh đứng lên phát biểu rằng, nếu chưa đạt được sự đồng thuận, các phụ huynh sẽ chưa làm thủ tục đóng tiền học phí. Do đó, nhà trường và phụ huynh cần thời gian suy nghĩ, nếu hai bên đi đến thống nhất thì mọi việc sẽ êm xuôi.

Tuy nhiên, bà Ngà cho hay, sẽ ghi nhận các ý kiến và mong muốn của phụ huynh nhưng không có nghĩa là sẽ chốt nội dung gì tại cuộc họp này.

“Khi chúng tôi đã đưa ra quyết định thì không có nghĩa rằng ai nói nọ, nói kia thì mình sẽ thay đổi. Chúng tôi cần phải suy nghĩ về việc này. Chúng tôi nghĩ rằng chúng ta cũng phải tính cách nào đó để nói chuyện với nhau chứ không thể bằng cách này”, bà Ngà nói.

Bài, ảnh: KHÁNH HÀ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/khong-co-su-dong-thuan-ve-thu-hoc-phi-online-cua-truong-lien-cap-tieu-hoc-va-thcs-ngoi-sao-ha-noi-619145