Không có phép màu xảy ra, ông chủ Leicester đã qua đời vì tai nạn

'Chúng tôi vô cùng thương tiếc và đau lòng xác nhận rằng Chủ tịch của chúng tôi, ông Vichai Srivaddhanaprabha, là một trong những người thiệt mạng vào tối thứ Bảy 27/10.', thông báo trên trang chủ Leicester City có đoạn.

"Chúng tôi vô cùng thương tiếc và đau lòng xác nhận rằng Chủ tịch của chúng tôi, ông Vichai Srivaddhanaprabha, là một trong những người thiệt mạng vào tối thứ Bảy 27/10. Không ai trong số năm người có mặt trên máy bay sống sót", thông báo trên trang chủ Leicester City có đoạn. "Mọi thành viên CLB xin chia sẻ nỗi đau thương, mất mát vô hạn này với gia đình Srivaddhanaprabha cũng như gia đình các nạn nhân còn lại".

Khi trận đấu giữa Leicester City và West Ham thuộc khuôn khổ vòng 10 Premier League kết thúc, chiếc máy bay trực thăng chở vị tỷ phú Thái Lan được phát hiện rơi ngay bên ngoài khu vực sân vận động King Power. Phía CLB Leicester nhanh chóng phối hợp cùng sở cảnh sát vùng Leicestershire, đội cứu hộ, cứu hỏa, AAIB (Chi nhánh điều tra tai nạn máy bay) để điều tra nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Chủ tịch Vichai cùng chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2015-2016.

Chủ tịch Vichai cùng chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2015-2016.

Ngoài chủ tịch Vichai, danh tính 4 người có mặt trên máy bay vào thời điểm xảy ra tai nạn cũng được xác định, đó là Nursara Suknamai (Á hậu Thái Lan 2005), Kaveporn Punpare (trợ lí của Vichai), viên phi công Eric Swaffer và một hành khách có tên Izabela Roza Lechowicz. Tất cả đều thiệt mạng.

Trước đó nhiều trang báo cho hay Voramas Srivaddhnaprabha - con gái cả của ông cũng có mặt nhưng thông tin này nhanh chóng bị bác bỏ.

Dự kiến, gia đình Srivaddhanaprabha sẽ tổ chức một lễ tưởng niệm tại SVĐ King Power vào 15 giờ chiều thứ 3, ngày 30/10 (giờ Việt Nam) để CĐV gửi lời chia buồn tới vị Chủ tịch xấu số. Các trận đấu của đội 1 với Southampton thuộc khuôn khổ Premier League (22h, ngày 12/1) và đội U23 đều bị hoãn lại.

Chủ tịch Vichai là người có công lớn giúp Leicester lập kỳ tích vô địch Ngoại hạng Anh mùa 2015-2016. Ông mua lại CLB này với giá hơn 50 triệu đôla năm 2010, khi đội bóng còn ở giải hạng Nhất và trang trải khoản nợ lớn từ thời ông chủ cũ Milan Mandaric. Sự ra đi của Vichai, như Leicester mô tả, "là tổn thất quá lớn" và "thế giới đã mất đi một người đàn ông vĩ đại".

Leicester cho biết, họ sẽ mở một cuốn sổ lưu niệm trực tuyến, vào lúc 8h sáng thứ Ba 30/10 giờ London, để mọi người hâm mộ có thể viết những dòng tri ân, tưởng nhớ đến cố Chủ tịch Vichai. Leicester đồng thời thông báo trận đấu sắp tới của đội, gặp Southampton, ở Cup Liên đoàn sẽ bị hoãn.

Nhà báo Rob Dorsett, người đã theo dõi và đưa tin về Leicester City trong 15 năm, đã có bài viết đầy tâm huyết về tỷ phú Vichai Srivaddhanaprabha, người vừa qua đời trong vụ tai nạn trực thăng bên ngoài SVĐ King Power.

“Nhiều ông chủ CLB ở Anh nhiều lúc chỉ xem đội bóng là một khoản đầu tư sinh lời để khi cần là rút ra, không chỉ người nước ngoài mà cả những người Anh. Nhưng Vichai và con trai ông, Aiyawatt, luôn bảo đảm mình có mặt tại sân King Power khi Leicester thi đấu. Họ đã xóa bỏ khoản nợ 103 triệu bảng của CLB, đầu tư đều đặn vào cơ sở hạ tầng lẫn chuyển nhượng, và nay là quy hoạch xây một sân tập mới trị giá 100 triệu bảng”.

“Không những thế Vichai còn cho các CĐV được đi xe bus miễn phí tới các trận sân khách, được uống bia và ăn bánh miễn phí trong ngày ông ấy mừng sinh nhật, và được tặng khăn cổ vũ CLB miễn phí. Nếu chừng đó là quá đủ để chinh phục các khán giả Leicester, ông ấy còn tặng 1 triệu bảng cho bệnh viện Hoàng gia Leicester”.

“Không phải quyết định nào của Vichai cũng được đồng tình lúc ban đầu, nhưng ông đã giành được niềm tin của người hâm mộ và thời gian cho thấy những quyết định đó đã chính xác. Và điều quan trọng nhất, Vichai luôn giải thích mọi quyết định của mình cho các CĐV, rằng Leicester City là của Vichai và các fan chứ không chỉ của một người”.

Vũ An (TH)

Pháp luật Net

Nguồn Pháp Luật Net: http://phapluatnet.vn/hau-truong/khong-co-phep-mau-xay-ra-ong-chu-leicester-da-qua-doi-vi-tai-nan