Không có người lớn trông coi, bé gái 8 tuổi mất mạng vì bắt chước theo phim hoạt hình đu dây qua cửa sổ

Không ý thức được mức độ nguy hiểm từ hành động của mình, nhiều em nhỏ đã phải bỏ mạng vì những hành động dại dột bắt chước theo phim hoạt hình.

Chuyện xảy ra mới đây tại một khu chung cư thuộc Thành Đô, thủ phủ của tỉnh Tứ Xuyên, miền Tây Trung Quốc là lời cảnh tỉnh cho các ông bố bà mẹ cho con xem quá nhiều phim hoạt hình và không trông chừng bọn trẻ cẩn thận, nhất là khi chúng đang ở độ tuổi hiếu động mà không ý thức được hậu quả của việc mình làm.

Theo tờ SCMP, gần đây bộ phim hoạt hình nổi tiếng Boonie Bears đang thu hút sự chú ý và được rất nhiều em nhỏ nước này yêu thích. Thế nhưng không ai ngờ nó lại là căn nguyên dẫn đến cái chết đau lòng của bé gái 8 tuổi tên Xiao Ting.

Bộ phim hoạt hình Boonie Bears đang được rất nhiều em nhỏ Trung Quốc yêu thích.

Bộ phim hoạt hình Boonie Bears đang được rất nhiều em nhỏ Trung Quốc yêu thích.

Sau khi xem bộ phim hoạt hình này, cô bé Xiao Ting nảy ra ý định bắt chước hành động của nhân vật trong phim. Cô bé đã dùng dây vắt qua cửa sổ căn hộ tầng 6 của nhà mình với ý định đu xuống ban công căn hộ khác ở tầng dưới.

Cha của cô bé, anh Du, kể với tờ Chengdu Business Daily rằng anh vốn có cửa hàng buôn bán ở khu chợ gần nhà. Hôm đó, cô bé Xiao Ting cũng theo bố ra chợ bán hàng trong khi mẹ cô bé bị ốm nên ở nhà nghỉ ngơi. Giữa buổi, Xiao Ting kêu chán và muốn về nhà, anh Du nghĩ rằng có vợ ở nhà trông coi nên cũng yên tâm để con gái về nhà cùng một người bạn.

Hai đứa bé trở về nhà Xiao Ting và chơi cùng nhau chúng tự nhốt mình trong phòng tắm làm gì đó. Thậm chí mẹ của Xiao Ting, cô Huang, cũng không để ý xem bọn trẻ đang làm gì.

Cô bé Xiao Ting bị rơi từ ban công tầng 6 xuống - Ảnh minh họa.

Bạn của Xiao Ting kể lại rằng cô bé định dùng dây trèo qua cửa sổ để xuống ban công một căn hộ ở tầng 2.

Chỉ một lát sau đó, anh Du xong việc cũng trở về nhà và được bạn của Xiao Ting cho biết con gái anh bị ngã từ cửa sổ xuống dưới. Anh Du vội vàng chạy xuống xem thì thấy Xiao Ting bị thương nặng nhưng vẫn còn tỉnh táo nên đã vội đưa con đi bệnh viện. Tuy nhiên, do bị thương quá nặng, cô bé đã qua đời sau 3 ngày điều trị ở bệnh viện.

Trường hợp của Xiao Ting không phải là hậu quả đáng tiếc của việc trẻ em bắt chước phim hoạt hình. Vào tháng 3/2018, một cô bé 5 tuổi ở Tân Cương cũng đã bị thương nặng khi cầm ô nhảy từ cửa sổ căn hộ ở tầng 11 và rơi xuống ban công của căn hộ ở tầng 4.

Theo Helino

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/khong-co-nguoi-lon-trong-coi-be-gai-8-tuoi-mat-mang-vi-bat-chuoc-theo-phim-hoat-hinh-du-day-qua-cua-so-20180806113447956.htm