Không có gì ngạc nhiên!

Trời, sao tui ù tai quá?!

- Ông bị chóng mặt hả? Không khéo bị rối loạn tiền đình!

- Không, tui vỡ lẽ ra rồi. Tui đang “choáng” trước thông tin sào huyệt đánh bạc hơn 10 ngàn tỷ nằm ngoài tầm quản lý của chính quyền.

- À, ông đang nói tới sòng bạc quốc tế trong khu đô thị “Our City”.

- Đô thị đó đó. Quả là một “thánh địa” bí ẩn, được canh gác cẩn mật 24/24 giờ, người lạ lảng vảng là bị bảo vệ đuổi đi ngay.

- Hừm, cán bộ khu dân cư còn không tiếp xúc được với những người quản lý cũng như những người sinh sống trong đó, nói chi người lạ.

- Lạ hơn nữa là số người sống trong “thánh địa” lên tới 400 nhưng đăng ký tạm trú chỉ 27 người. Từ khi đi vào hoạt động, khu đô thị bí ẩn này chưa một lần bị kiểm tra hay xử phạt về việc đăng ký tạm trú.

- Thì chính lãnh đạo chính quyền địa phương cũng thú nhận ở đây cả chục năm nay nhưng thực sự không hề biết bên trong là cái gì.

- Giờ họ mới biết đó là trung tâm đánh bạc trực tuyến với các hình thức như cá cược thể thao, dự đoán kết quả xổ số, đánh số lô đề… núp dưới “vỏ bọc” doanh nghiệp đầu tư nước ngoài do người Trung Quốc chỉ đạo, vận hành.

- Ông ù tai, chóng mặt nhưng nhiều bà con thì không ngạc nhiên.

- Sao vậy?

- Vì khu đô thị “Our City” có nghĩa là “Thành phố của chúng tôi”.

- Ờ hén! Thành phố của người ta hèn chi người mình không vào được!

SÁU BẾN ĐÌNH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201908/khong-co-gi-ngac-nhien-866281/