Không có con trai, con gái ông Vichai trên máy bay gặp nạn

Chủ sở hữu CLB Leicester City tỉ phú Vichai Srivaddhanaprabha được cho là một trong năm người lên máy bay trực thăng và gặp nạn ở sân vận động King Power.

Chiếc trực thăng của chủ tịch - tỉ phú Vichai Srivaddhanaprabha bị rơi chỉ vài giây sau khi rời sân sau trận hòa 1-1 của Leicester với West Ham. Bên trong máy bay khi ấy có năm người chìm trong biển lửa.

Chiếc trực thăng tám chỗ ngồi của ông Vichai chỉ vài giây sau khi cất cánh từ sân vận động King Power bỗng bị nổ rồi cháy lớn trong phạm vi 200 m. Các nhân chứng cho biết máy bay trực thăng AW169 đã vượt khỏi tầm kiểm soát và xoay tít trước sự cố.

Hình ảnh cuối cùng trước khi cất cánh của chiếc máy bay trên màn hình trong buổi bình luận trực tiếp.

Một nguồn tin thân cận với gia đình cho BBC hay ông Vichai đang ở trên chiếc trực thăng của mình khi nó bị rơi.

Theo Reuters, một nguồn tin tiết lộ chủ sở hữu CLB Leicester là một trong năm người trên máy bay, cũng như con gái của Vichai, hai phi công và một người thứ năm không nói rõ danh tính. Vì thế mới có tin đồn con gái của ông Vichai có mặt trên máy bay vào thời điểm xảy ra vụ tai nạn. Còn theo các nguồn tin khác, con trai của chủ tịch là ông Aiyawatt - phó chủ tịch CLB và giám đốc điều hành Jon Rudkin đã không lên máy bay.

HLV Claude Puel của đội Leicester cũng bị cho là gặp nạn cùng chủ tịch nhưng ông phủ nhận và cho biết vụ tai nạn là một “bi kịch và gây ra nỗi buồn khủng khiếp”. Ông nói với Đài phát thanh thể thao Pháp: “Đó là một bi kịch cho CLB. Tôi cầu nguyện cho các nạn nhân và gia đình của họ. Tôi cũng muốn trấn an mọi người quan tâm đến tôi. Hiện tôi rất buồn nhưng tôi ổn”.

Ảnh chụp từ trên cao chiếc trực thăng gặp nạn.

Người hâm mộ Leicester và khách thập phương đổ xô đến sân vận động King Power để đặt những cành hoa sau vụ tai nạn máy bay trực thăng kinh hoàng.

Joe Birch, 24 tuổi, một ủng hộ viên của đội, nói: “Tôi đã nhìn thấy tai nạn từ đêm qua, điều đó thật khủng khiếp. Đây là một sự tàn phá kinh hoàng, mà không ai biết chuyện gì đã xảy ra. Vụ tai nạn thực sự tồi tệ, tôi hy vọng có những người sống sót nhưng tôi không nghĩ vậy”.

Ông Vichai thường rời sân vận động bằng máy bay trực thăng của mình. Nó đón ông ở vòng tròn trung tâm trên sân cỏ, sau mỗi trận đấu trên sân nhà của Leicester.

Người hâm mộ bóng đá đặt hoa cầu nguyện bên ngoài sân vận động.

Chuyên gia thể thao BT Jake Humphrey chỉ vào chiếc máy bay từ phòng thu trong buổi phát sóng trực tiếp tại sân vận động và nói: “Các bạn có thể thấy những chủ sở hữu đang đi đến chiếc trực thăng”.

Sau đó, tất cả nghe một tiếng nổ lớn và nghe thấy cả trên sóng truyền hình trong lúc các chuyên gia phân tích sau trận đấu. Jonathan Ashworth ở phía nam thành phố Leicester cho biết: “Tôi đã thấy cảnh tượng khủng khiếp từ vụ tai nạn máy bay trực thăng. Tôi đã liên lạc với các tổ chức cứu nạn khẩn cấp và cảm ơn họ vì đã phản ứng rất nhanh”.

Tỉ phú Thái Lan Vichai Srivaddhanaprabha là người sáng lập của tập đoàn King Power chuyên kinh doanh hàng miễn thuế sân bay với trị giá khoảng 2 tỉ bảng Anh. Ông đã mua CLB bóng đá Leicester City vào tháng 8-2010 và đầu tư hàng triệu đô vào đó. Hai năm trước, Leicester giành danh hiệu vô địch Premier League.

NGỌC ANH

Nguồn PLO: http://plo.vn/the-thao/khong-co-con-trai-con-gai-ong-vichai-tren-may-bay-gap-nan-799917.html