Không có ''cầu'' sẽ chẳng có ''cung''

Chiều cuối tuần, Huy qua nhà Khoa (cùng là sinh viên Trường Đại học Xây dựng) ở khu vực hồ Ba Mẫu, phường Phương Liên, quận Đống Đa. Sau khi chào bố Khoa, Huy rủ:

Minh họa: Lê Tiến Vượng

- Đến "cà phê đường tàu" đi Khoa! Có thể vừa uống cà phê vừa ngắm tàu hỏa chạy, view đẹp, lạ, tha hồ chụp ảnh “check-in” nhé!

Tình cờ nghe được, bố Khoa liền khuyên:

- Hai đứa không biết thành phố nghiêm cấm hàng quán ở khu vực này không được hoạt động vì nằm trong hành lang an toàn đường sắt, rất nguy hiểm à?

- Cháu vẫn thấy nhiều người đến đó uống cà phê mà. Với lại chủ quán thường dẫn khách đi tắt qua hẻm nhỏ để vào quán, hoặc nhận làm người nhà nên lực lượng chức năng cũng khó phát hiện bác ạ!

Bố Khoa phân tích:

- Thiếu gì quán cà phê đẹp mà phải bất chấp nguy hiểm đến đó. Lỗi này một phần do chính người dân, nhất là giới trẻ, bởi không có “cầu” sẽ chẳng có “cung”. Không có ai đến đó nữa thì quán sẽ tự khắc đóng cửa thôi.

Huy có vẻ nghe ra, bèn nói:

- Thôi bọn mình đi quán khác cho lành, Khoa ạ!

Lưu Bảo

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/ban-doc/968688/khong-co-cau-se-chang-co-cung