Không chịu nổi nắng khủng khiếp 50 độ C, dân nghèo Hà Nội bỏ nhà đi trốn nóng

Không chịu được cái nóng lên tới gần 50 độ C trong những căn phòng trọ lợp fibro xi măng, người dân xóm trọ nghèo gần chân cầu Long Biên phải bỏ nhà đi tránh nắng.

Video: Dân xóm trọ nghèo dưới chân cầu Long Biên chống chọi với nắng nóng thế nào?

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay, Hà Nội bước vào đợt nắng nóng gay gắt đỉnh điểm với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Theo Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia, hôm nay, Hà Nội bước vào đợt nắng nóng gay gắt đỉnh điểm với nhiệt độ cao nhất phổ biến 37-39 độ C, có nơi trên 39 độ C.

Khoảng 12h, tại khu vực chân cầu Long Biên, PV VTC News đo được nhiệt độ ngoài trời lên tới gần 50 độ C.

Những ngày này, thời tiết nắng nóng cháy da thịt trở thành nỗi ám ảnh của người dân xóm trọ nghèo ở gần chân cầu Phúc Xá (Ba Đình, Hà Nội).

Những khu phòng trọ với giá thuê 1-2 triệu đồng/tháng được dựng sơ sài bằng những tấm tôn, mái nhà lợp bằng tấm fibro xi măng trở nên nóng nực, ngột ngạt không khác gì lò thiêu trong những ngày hè cao điểm.

Vừa đi làm từ ngoài trở về nhà, bà Thủy phải chạy vội vào phòng bật quạt phả thằng vào mặt rồi lấy tay gạt đi những giọt mồ hôi đang rơi lã chã.

Bà Thủy cho biết, để đối phó với nắng nóng những người dân trong xóm phải dùng đủ loại vật dụng để che chắn xung quanh cho giảm nhiệt trong nhà.

"Các tấm tôn và tấm lợp fibro xi măng bị nắng chiếu vào hấp thu nhiệt độ nên trong nhà bao giờ nhiệt độ cũng cao ngoài trời. Buổi trưa nấu cơm xong tôi không thể ngồi trong nhà ăn mà phải mang cơm ra ngoài trời ngồi cho thoáng", bà Thủy nói.

Những chiếc xe máy của người dân vừa đi làm về được che đậy rất cẩn thận tránh nắng nóng.

Cũng là một người dân sinh sống trong xóm, bà Đỗ Thanh Hà cho biết, dù các bản tin trên báo đài thông báo nhiệt độ khoảng 40 độ C nhưng nhiệt độ ở trong xóm phải trên dưới 50 độ C. "Ban ngày mọi người đi làm chỉ về ăn uống nghỉ ngơi chút nên vẫn chịu được chứ ban đêm nóng không ngủ nổi. Người già yếu quá hay trẻ em thì phải sơ tán khỏi xóm", bà Hà nói.

Do không đủ điều kiện sử dụng điều hòa nên bà Hà chỉ dùng quạt, khi trời nắng nóng quá bà thường dội nước ra sàn để làm mát. Theo bà, người dân nơi đây chủ yếu sử dụng "quạt giời".

Nhà có cháu nhỏ nên mỗi khi đun nấu bà Hà phải mang bếp ra ngoài và đưa cả cháu đi sơ tán. Hàng xóm nhiều người cao tuổi không chịu được nắng nóng cũng phải đi chỗ khác tránh tạm một thời gian.

Xóm nhỏ này có hơn 100 hộ gia đình đang sinh sống và chủ yếu đều là người từ các huyện ngoại thành Hà Nội hay Bắc Ninh, Phú Thọ đến mưu sinh. "Mọi người trong xóm đều sống tạm bợ và bám vào chợ Long Biên để sinh sống. Người già thì bán nước, nhặt phế liệu, vợ chồng trẻ hơn thì bán hoa quả, bán đá sạch", một người dân trong xóm cho hay.

Dù phải chịụ cảnh nắng nóng như nung nhưng vì mưu sinh nên mọi người đành chấp nhận.

Thanh Hoa - Tuấn Anh - Tùng Lâm

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-nhanh-24h/khong-chiu-noi-nang-khung-khiep-50-do-c-dan-ngheo-ha-noi-bo-nha-di-tron-nong-ar553563.html