Không chịu bán rẻ, tiểu thương đập bỏ hoa ế ngày 30 Tết

Tiểu thương bán hoa Tết tại công viên 23 Tháng 9 (quận 1, TP.HCM) phải trả mặt bằng trưa 24/1 (30 Tết), nhiều người bán không hết đã đập bỏ hoa chứ không chịu bán rẻ.

Trưa 30 Tết chợ hoa 23 Tháng 9 trở nên khẩn trương khi nhiều tiểu thương phải trả mặt bằng cho công viên trước 12h trưa. Người mua hoa cũng tranh thủ trả giá để kiếm những chậu hoa rẻ về trưng tết

Trưa 30 Tết chợ hoa 23 Tháng 9 trở nên khẩn trương khi nhiều tiểu thương phải trả mặt bằng cho công viên trước 12h trưa. Người mua hoa cũng tranh thủ trả giá để kiếm những chậu hoa rẻ về trưng tết

Điệp khúc đập bỏ hoa lặp lại tại công viên này khi các tiểu thương nhất quyết không bán rẻ hoa cho người mua vì chán ngán cảnh chờ mua hoa giá rẻ

Những chậu cúc vàng có giá 700.000 đồng/cặp bị đập bỏ không thương tiếc

Những gốc đào có giá vài triệu đồng cũng bị bỏ lại vì hoa đã nở bung

Hàng chục gốc đào vận chuyển từ Hà Nội vào TP.HCM được công nhân vệ sinh đem vứt bỏ

Dọn dẹp vệ sinh để trả mặt bằng cho công viên đón Tết

Những gốc đào bạc triệu ở công viên 23 Tháng 9 được đưa vào xe rác

Những chậu hướng dương bị đập bỏ, tàn tạ

Hoa ế chất đống, được chủ nhân vứt bỏ trong thùng rác

Tiểu thương cho biết, hoa bán ban đầu 50.000 đồng/chậu nhưng đến giờ trả mặt bằng người mua trả giá 10.000 đồng/chậu nên không thể bán. Những chậu hoa cuối cùng cũng đập bỏ

Tiểu thương cho biết hoa bán không hết phải đập bỏ hoặc đưa vào nhà chùa, nhất quyết không bán giá thấp

Một tiểu thương đốt vàng mã xả xui khi hoa bán không hết

Tiểu thương tranh thủ đem hoa đến nơi khác bán

T.Tùng

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/khong-chiu-ban-re-tieu-thuong-dap-bo-hoa-e-ngay-30-tet-611581.html