Không chỉ tiến thẳng dự VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam tiếp tục khẳng định đẳng cấp

U23 Thái Lan gặp U23 Việt Nam trên sân Mỹ Đình với 2 tâm thế: Chiến thắng như chẻ tre 2 trận trước đó; đặc biệt quyết thắng Việt Nam để khẳng định 'ngai vàng' họ mới là số 1 Đông Nam Á. Đồng thời, muốn khẳng định chân lý 'Phong độ mới là nhất thời, đẳng cấp mới là vĩnh cửu'. Tuy nhiên, sau 2 trận ra quân khá nhạt nhòa, U23 Việt Nam đã lên tiếng vì sao họ lại giành Huy chương Bạc VCK U23 châu Á tại Trung Quốc (2018) và xa hơn tuyển Việt Nam xếp 8 đội mạnh nhất Á Châu!

HLV Park Hang Seo đã gây bất ngờ với việc xếp Đức Chinh và Hoàng Đức đá cặp tiền đạo trong trận quyết đấu với người Thái trên sân Mỹ Đình tối 26/3. Dù vậy đây cũng là quyết định dễ hiểu của HLV người Hàn Quốc, bởi U23 Việt Nam cần một chiến thắng để tự định đoạt được số phận của mình.

Trận đấu bắt đầu với thế trận thận trọng của cả hai đội, U23 Việt Nam dù rất cần thắng nhưng cũng không mạo hiểm dâng cao đội hình. Trong khi đó đội tuyển U23 Thái Lan cũng chơi chắc chắn trong từng đường bóng của mình.

Đức Chinh mở tỷ số trận đấu. (ảnh Mạnh Tiến)

Đức Chinh mở tỷ số trận đấu. (ảnh Mạnh Tiến)

Hai đội dùng nhiều những pha bóng bổng nhằm tránh những rủi ro có thể xảy ra. Trong thế trận như vậy rất cần một pha tỏa sáng của một cá nhân nào đó. Và người làm được việc đó là tiền đạo Hà Đức Chinh của Việt Nam, nhận được đường chọc khe không thể thuận lơi hơn của Đoàn Văn Hậu, Đức Chinh đã có tình huống di chuyển cực thông minh và tung ra cú sút chân trái quyết đoán mở điểm cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Có bàn thắng dẫn trước, các cầu thủ U23 Việt Nam chơi tự tin hơn rất nhiều, những pha phất bóng từ dưới lên hay những pha xẻ nách của các tiền vệ trung tâm liên tục đặt các cầu thủ trên hàng công của U23 Việt Nam vào những tình huống thuận lợi. Điển hình là pha bóng ở phút thứ 25, Đức Chinh nhận bóng từ tuyến dưới, nhả bóng cho Hoàng Đức băng xuống đối mặt với Thủ thành Nont bên phía U23 Thái Lan, tuy nhiên một chút lưỡng lự đã khiến cơ hội trôi qua.

Những pha xẻ nách tiếp tục phát huy hiệu quả khi các cầu thủ U23 liên tục khuấy đảo hai hành lang cánh của U23 Thái Lan. Phút 31 Hoàng Đức bật cao đánh đầu sau cú treo bóng của Văn Hậu, dù vậy tiền đạo của U23 Việt Nam đã đưa bóng đi chệch cột dọc của U23 Thái Lan.

Hoàng Đức nâng nhân đôi cách biệt cho đội tuyển Việt Nam. (ảnh Mạnh Tiến)

Ở hiệp 1 dù không ghi bàn, nhưng Hoàng Đức cũng cho thấy quyết định lựa chọn anh đá cặp với Đức Chinh của thầy Park là vô cùng hợp lý. Những pha xử lý gọn gàng hay khả năng không chiến tốt của Hoàng Đức đã giúp đối tác của anh trên hàng công là Đức Chinh có nhiều không gian hoạt động hơn.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 giúp U23 Việt Nam chủ động dẫn dắt lối chơi hơn trong hiệp thi đấu thứ 2. Những phút đầu hiệp 2 các cầu thủ U23 Việt Nam chủ động chơi thấp và chịu khó tranh chấp bóng ngay ở khu vực giữa sân. Điều đó khiến các cầu thủ U23 Thái Lan tỏ rõ sự nôn nóng với liên tiếp những pha phạm lỗi.

Tận dụng sự nôn nóng của đội bạn, U23 Việt Nam liên tiếp có những pha phản công sắc nét. Và cuối cùng điều gì đến cũng phải đến. Phút 54, Quang Hải đi bóng ở bên trái xộc thẳng vào trong vòng cấm địa vượt qua hàng loạt các cầu thủ phòng ngự của đối phương trước khi căng ngang cho Hoàng Đức tung cú dứt điểm một chạm, nhân đôi cách biệt cho đội tuyển U23 Việt Nam.

Các cầu thủ U23 Việt Nam ăn mừng bàn thắng thứ 4. (ảnh Mạnh Tiến)

Bàn thắng thứ 3 cùng thẻ đỏ của Supachai sau pha đánh nguội với Đình Trọng khiến tinh thần các cầu thủ Thái Lan đi xuống rõ rệt. Hệ quả là bàn thua thứ 3 của người Thái đã đến chỉ sau đó 9 phút. Phút 63 từ quả đá phạt của Quang Hải, bóng đập trúng người Văn Hậu rồi rơi ngay ở trung tâm vòng cấm địa trước mặt Thành Chung. Trung vệ của U23 Việt Nam dứt điểm nhẹ nhàng hạ gục thủ thành đối phương gia tăng tỉ số.

Chơi thiếu người lại bị dẫn trước 3 bàn, các cầu thủ Thái Lan gần như buông xuôi. Trong khi đó Quang Hải cùng các đồng đội thi đấu như thể họ đang biểu diễn trên sân khấu. Những pha xử lý ngẫu hứng liên tiếp được các cầu thủ U23 Việt Nam phô diễn.

Đội trưởng Quang Hải chia vui cùng các cổ động viên.

Với thế trận như vậy bàn thắng thứ tư đến như một lẽ tất yếu. Phút bù giờ thứ 2 của trận đấu, Thanh Sơn băng lên dứt điểm từ tuyến hai sau đường căng ngang từ bên trái vào của Thanh Thịnh. Cú đặt lòng chắc chân của Thanh Sơn đưa bóng vào góc trái khiến thủ thành U23 Thái Lan chịu khuất phục ấn định chiến thắng tưng bừng 4 sao cho các chàng trai áo đỏ.

Chiến thắng với tỷ số kỷ lục của bóng đá Việt Nam trước bóng đá Thái Lan, giúp các cầu thủ U23 Việt Nam đứng đầu bảng K với ba trận toàn thắng cùng hiệu số +11 và không để lọt lưới qua đó giành tấm vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2020 tại Thái Lan vào đầu năm tới.

Quốc Đại - Mạnh Tiến

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/khong-chi-tien-thang-du-vck-u23-chau-a-u23-viet-nam-tiep-tuc-khang-dinh-dang-cap-89126.html