Không chỉ nghiện tổ ong 10 nghìn, H'Hen Niê còn vô tư dùng đồ ở chợ Bến Thành

Không chạy đua theo cuộc chiến hàng hiệu như nhiều Hoa hậu khác, H'Hen Niê chỉ chăm diện đồ bình dân: dép 10 nghìn, áo vài chục nghìn rồi đến balo vài trăm nghìn ở chợ Bến Thành...

H'Hen Niê là một trong những Hoa hậu "của hiếm" của Vbiz. Người đẹp phá vỡ khuôn mẫu Hoa hậu bấy lâu bởi nét đẹp cá tính cùng mái tóc tém, làn da nâu bóng khỏe. Kể từ khi đăng quang, không chạy theo cuộc đua hàng hiệu như nhiều mỹ nhân khác, H'Hen Niê vẫn giữ trọn phong cách giản dị, chân chất của người con gái Ê-Đê.

Món đồ hiệu Hen yêu thích nhất được bán nhan nhản ngoài chợ với giá 10 nghìn đồng, chính là dép tổ ong. Bất kể từ street style, sân bay đến dự Miss Universe, Hoa hậu cũng kè kè món đồ này như một báu vật.

Chưa hết, không chỉ nghiện đi dép tổ ong thần thánh, áo phông vài chục nghìn, chân dài còn chăm mua đồ ở chợ Bến Thành. Trong đoạn clip ngắn hậu trường chương trình Cuộc đua kỳ thú đã vô tình hé lộ chi tiết thú vị này. Khi được Kỳ Duyên hỏi chiếc balo rởm hay xịn, Hoa hậu H'Hen Niê nhanh chóng trả lời: "Xịn đâu chị, chị ra chợ Bến Thành mua, có 400 nghìn đồng thôi."

Sau một năm đăng quang, số hàng hiệu H'Hen Niê sở hữu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chính tính cách giản dị và chẳng ngại khi được là chính mình của Hen giúp cô luôn ghi điểm trong mắt công chúng.

Chân dài khoe street style giản dị với bộ đồ mặc nhà vàng chóe mix ton-sur-ton cùng dép tổ ong thần thánh.

Không chỉ nghiện dép hiệu tổ ong 10 nghìn, Hoa hậu người Ê-Đê HHen Niê còn vô tư dùng đồ ở chợ Bến Thành-7

Từ street style, dự Miss Universe... đến catwalk, người đẹp cũng trưng dụng món đồ "báu vật" này.

Theo Vietnamnet

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/giai-tri/khong-chi-nghien-to-ong-10-nghin-hhen-nie-con-vo-tu-dung-do-o-cho-ben-thanh-1260954.html