Không chỉ là quyết định đáng tiếc, Văn Hậu trở về còn là nỗi đau của bóng đá Việt Nam

Chưa bao giờ một cầu thủ Việt Nam lại gần với giấc mơ 'vươn ra biển lớn' đến thế, thất bại trong nỗ lực trụ lại ở Hà Lan của Văn Hậu để lại không ít hệ lụy đáng buồn.

1. Công Vinh, Huỳnh Đức cũng từng thử sức ở nước ngoài, cũng trở về, tuy thất bại nhưng vẫn ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam đấy thôi. Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh cũng đến Hàn Quốc, Nhật Bản, Bỉ, cũng thất bại trở về, rồi cũng đang thi đấu tốt ở cả CLB lẫn đội tuyển Việt Nam, có sao đâu. Xét theo hệ quy chiếu ấy, Văn Hậu nên coi đây là một chuyến "du học", để thu thập được ít nhiều cả về chuyên môn lẫn tài chính, chẳng phải là cũng tốt sao?

Văn Hậu trở về, khi nào có cơ hội lại "vươn ra biển lớn", miễn là ngôi sao trẻ này không nhụt chí, thì mọi chuyện tốt đẹp rồi cũng sẽ đến, chẳng phải Công Phượng, Xuân Trường cũng từng đôi ba lượt xuất ngoại đấy sao? Liệu có nên xem việc Văn Hậu trở về là thảm họa hay không?

Có đấy!

Bởi cả Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh hay Huỳnh Đức, Công Vinh với những chuyến xuất ngoại của mình, đều mang tâm thế "học hỏi". Còn Văn Hậu thì khác, hậu vệ trẻ này sang châu Âu với một mục tiêu cực kỳ rõ ràng: chinh phục thử thách.

Khác với những "người đi trước", Văn Hậu là cầu thủ Việt Nam duy nhất có đủ tố chất để không chỉ học hỏi, mà còn trụ lại ở châu Âu. Từ thể hình, thể lực lẫn tư duy bóng đá và sự trưởng thành so với độ tuổi, Văn Hậu đều vượt trội so với các đàn anh của mình, và đã chứng tỏ được khả năng rõ rệt sau sự phát triển vượt trội sau những đãi ngộ và quan tâm đầu tư đặc biệt từ Heerenveen.

Không cần phải có quá nhiều chuyên môn, chỉ cần bằng mắt thường cũng nhận được sự tiến bộ vượt bậc của Văn Hậu sau chưa đến nửa mùa bóng được chăm sóc và tập luyện trong môi trường cực kỳ chuyên nghiệp trên đất Hà Lan. Và điều quan trọng nhất khiến Văn Hậu có tiềm năng hơn hẳn các đàn anh của mình, đấy chính là độ tuổi của hậu vệ trẻ này. Chỉ mới 21 tuổi, cầu thủ người Thái Bình có đủ quỹ thời gian để theo kịp bóng đá châu Âu.

2. Ai sẽ là người mất mát nhiều nhất khi Văn Hậu phải trở về với "ao làng" V.League, thay vì trụ lại tìm cơ hội ở Hà Lan? Dĩ nhiên không phải là CLB Hà Nội, cũng chẳng phải là Heerenveen. Bởi có Văn Hậu trở về, đội bóng thủ đô dĩ nhiên sẽ mạnh hơn, còn với đội bóng Hà Lan, dẫu gì đi nữa Văn Hậu cũng chỉ là một cầu thủ trẻ, cần phải chứng thực nhiều để được ra sân chính thức.

Đau đớn thay, mất mát nhất lại chính là bản thân Văn Hậu, và quan trọng nhất chính là bóng đá Việt Nam.

Văn Hậu có thể lại xuất ngoại, nhưng sẽ không có được thời cơ tốt như nếu trụ lại được ở Heerenveen, bởi ở CLB Hà Lan này, hậu vệ người Thái Bình đang có được một lộ trình cực tốt để phát triển toàn diện, khai thác được hết tiềm năng của mình, ở đúng độ tuổi "đổ vào đến đâu, thấm đến đó".

Hơn thế nữa, nếu lại có thêm điểm đến ở châu Âu, hay Nhật Bản, Hàn Quốc, Văn Hậu khó có thể tìm được đội bóng nào hỗ trợ mình tốt đến như thế - như những gì Heerenveen dành cho anh. Cứ nhìn vào tấm gương của Xuân Trường, Công Phượng thì biết. Ngày ra đi và ngày trở về, không có sự khác biệt nào về mặt chuyên môn. Nhưng với Văn Hậu thì khác, sự khác biệt là cực kỳ rõ rệt.

Đấy là chưa nói đến "cú sốc" giữa lộ trình phát triển cực kỳ chuyên nghiệp mà Heerenveen dành cho Văn Hậu, với giáo trình luyện tập, hỗ trợ chuyên môn của CLB Hà Nội. So với mặt bằng chung của bóng đá Việt Nam, đội bóng thủ đô nằm tốp đầu, nhưng so với đội bóng Hà Lan, sự khác biệt vẫn là một trời - một vực.

Với HLV Park Hang-seo, sự trở về của Văn Hậu phần nào đem lại lợi ích trước mắt, khi những giải đấu như AFF Cup 2020 hay SEA Games 2021, ông có thể thỏa thích sử dụng anh, như từng có được sự đóng góp cực kỳ quan trọng của cầu thủ này ở kỳ SEA Games năm ngoái. Nhưng nhìn rộng ra về tương lai, ông bỏ lỡ cơ hội quý giá để có được một cầu thủ đẳng cấp phục vụ cho những mục tiêu cao xa của mình.

Gần 20 năm về trước, bầu Đức từng làm cả Đông Nam Á phải choáng váng với quyết định "tậu bằng được" Kiatisak về cho HAGL. Quyết định ấy có lẽ là dấu ấn thành công lớn nhất của ông bầu phố Núi, bởi chính cầu thủ đẳng cấp này đã đưa HAGL đến với kỷ nguyên vinh quang của mình, đưa đội bóng nhỏ phố Núi một bước lên tầm "đại gia" của bóng đá Việt Nam.

Sức ảnh hưởng của Kiatisak ngày nào không chỉ giúp HAGL dễ dàng có được chức vô địch V.League hai mùa liên tiếp, mà còn giúp nâng tầm CLB này, đưa họ đi vào lịch sử của bóng đá Việt Nam.

Bóng đá Việt Nam chưa từng có được cầu thủ nào đẳng cấp ngang tầm với huyền thoại bóng đá người Thái Lan, để tạo ảnh hưởng lớn đến nhường đấy với bóng đá nước nhà.

Văn Hậu là niềm hi vọng khả dĩ nhất suốt vài chục năm qua của bóng đá Việt Nam. Nếu được ở lại Heerenveen, nếu có thể chiếm được suất đá chính, và quan trọng nhất là nâng tầm được bản lĩnh và đẳng cấp của chính mình, Văn Hậu sẽ là nhân tố giúp đội tuyển Việt Nam, bóng đá Việt Nam chuyển mình thực sự.

Chỉ tiếc là cả Heerenveen lẫn CLB Hà Nội đã không tìm được tiếng nói chung, dù cho có vẻ như cả hai đều nhìn cùng về một hướng. Thương Văn Hậu, nhưng đau cho bóng đá Việt Nam, bởi cơ hội chẳng phải ngày nào cũng có, và có những cơ hội một khi đã trôi qua, thì không bao giờ trở lại.

Kim Thiền - Ảnh: Đông Anh

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/khong-chi-la-quyet-dinh-dang-tiec-van-hau-tro-ve-con-la-noi-dau-cua-bong-da-viet-nam-8202010720037892.htm