Không chỉ là nhà lãnh đạo tài ba, Tổng thống Putin còn có phong cách 'kỳ lạ' nhưng đáng ngưỡng mộ

Những thói quen giản dị của Tổng thống Nga có thể được coi là kỳ lạ đối với hình ảnh của một nhà lãnh đạo thế giới. Tuy nhiên, ông Putin chưa bao giờ tỏ ra quan tâm.

Ăn kem ở triển lãm MAKS

Đối với Tổng thống Putin, mua kem tại triển lãm hàng không MAKS hàng năm đã trở thành thói quen từ năm 2005. Khi đó, ông đã mua hai cây kem ốc quế với giá 15 rúp và đưa cho người phụ nữ bán hàng 500 rúp rồi lên xe.

Kể từ đó, nhà lãnh đạo Nga thường đãi kem cho tất cả các khách VIP đi cùng tới triển lãm. Năm nay, ông đã mua một cây kem cho Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdoğan và những trợ lý đi cùng.

Một chi tiết thú vị khác là khi trả tiền cho quầy kem, ông còn hóm hỉnh nói người bán hàng là hãy đưa tiền thừa cho cho Bộ trưởng Bộ Công thương Denis Manturov "vì sự phát triển của ngành hàng không”.

Như mọi khi, ông Putin đã ăn một cây kem quen thuộc đến từ công ty Korovka. Trong hai năm qua, thương hiệu kem được tổng thống quảng bá đã tăng giá thêm 10 rúp.

Thi đấu khúc côn cầu

Năm 2011, Tổng thống Putin đề nghị thành lập một giải khúc côn cầu trên băng dành riêng cho những người nghiệp dư - Night Hockey League.

Kể từ đó, ông thường khoác áo số 11 và tham gia các trận đấu kỷ niệm hàng năm cùng với các thành viên nội các và các chính trị gia. Trong cuộc đấu gần đây nhất, đội của ông Putin đã thắng 14-7, trong đó Tổng thống đã ghi được 8 bàn.

Gắn bó với động vật hoang dã

Vào năm 2008, Tổng thống Putin đã được tặng một con hổ cái Ussuri vào dịp sinh nhật. Hai năm sau, ông nhận nuôi một con nai sừng sơ sinh và trong cùng năm đó, trong một chuyến thám hiểm vùng cực đến Franz Josef Land, ông đã trang bị cho một con gấu bắc cực vòng theo dõi vệ tinh. Kể từ đó, hình ảnh nhà lãnh đạo Nga bên động vật hoang dã đã trở nên quen thuộc.

Mang ảnh chân dung của cha

Kể từ năm 2015, trong mỗi dịp kỷ niệm Ngày Chiến thắng 9/5, ông Putin đã tham gia vào cuộc tuần hành của Trung đoàn bất tử. Ông mang một bức chân dung của cha mình, Vladimir Spiridonovich, người đã tham gia vào trận phá vòng vây Leningrad năm xưa. Nhà lãnh đạo Nga luôn tự hào về chủ nghĩa anh hùng trong gia đình.

Cầm vô lăng

Tổng thống Putin không lái xe đi làm mỗi ngày. Nhưng khi một cơ hội đặc biệt nào đó, ông không thể bỏ lỡ việc ngồi đằng sau vô lăng. Năm 2010, ông đã lái xe 2.200 km dọc theo đường cao tốc Chita-Khabarovsk trên một chiếc Lada Kalina màu vàng.

Năm 2011, ông cũng lái thử mẫu xe hybrid Yo-Mobile của Nga và năm 2018 là một chiếc xe tải Kamaz trong sự kiện thông cầu Crimea.

Lái xe phân khối lớn

Ông Putin cũng thích những chuyến đi du ngoạn bằng xe máy phân khối lớn. Lần đầu tiên ông cưỡi một chiếc Harley-Davidson ba bánh là vào năm 2010 khi tham dự một cuộc diễu hành của câu lạc bộ Night Wolves ở ngoại ô Sevastopol.

Truyền thống này vẫn được ông duy trì cho đến ngày nay. Năm 2019, ông cưỡi một chiếc Ural dẫn đầu đoàn diễu hành cùng với người đứng đầu chính quyền Crimea.

Đi câu cá ở Siberia

Cư dân mạng vẫn thường thích thú với hình ảnh Tổng thống Putin ngực trần, tràn đầy sức sống trong những bức ảnh đi nghỉ của ông ở vùng hoang dã.

Không giống số đông, Tổng thống Nga thích kỳ nghỉ của mình tách biệt hoàn toàn với thế giới, thay vì đến những nơi nghỉ dưỡng quen thuộc đông đúc. Siberia, và đặc biệt là Tyva là những nơi ông yêu thích.

Tổng thống Nga thường đi nghỉ ở Siberia hàng năm, nơi ông thảnh thơi đi câu cá. Đôi khi, ông thường rủ một ai đó đi cùng, một trong số đó là Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu.

Đón Giáng sinh tại nhà thờ

Tổng thống Putin không bao giờ đón lễ Giáng sinh ở Moscow một mình. Mỗi năm, vào đêm ngày 6-7/1, ông đến nhà thờ với các giáo dân bình thường. Mỗi năm sẽ là một địa điểm khác nhau.

Ông từng đến Yakutia, Sochi, vùng Tver và Voronezh, Veliky Novgorod và St. Petersburg - quê hương của ông. Giáng sinh năm ngoái, ông đến Nhà thờ Transfiguration nơi ông được rửa tội vào năm 1952.

Tặng chó con cho trẻ em

Tổng thống Putin thường tặng các chú chó đáng yêu làm quà cho trẻ em. Dường như mỗi lần tặng đều theo một kịch bản tương tự. Theo đó, ông Putin thường tặng cho các cô bé viết thư xin một chú chó trên trang web của tổng thống.

Một bé gái đến từ Bryansk đã được Tổng thống Putin tặng một chú chó Labrador và một nữ sinh từ Khakassia đã nhận một chú chó Husky từ tổng thống.

Tặng hoa cho phụ nữ

Mặc dù chỉ là một cử chỉ lịch sự đơn thuần, nhưng tặng hoa thường không phổ biến trong các nghi thức quan hệ quốc tế.

Tổng thống Putin thích tặng hoa như một phép lịch sự cho các đệ nhất phu nhân và các lãnh đạo nữ đến từ nước ngoài.

Tổng thống Croatia Kolinda Grabar-Kitarović đã nhận được hoa từ ông, cũng như phu nhân của tổng thống Pháp Brigitte Macron và Thủ tướng Đức Angela Merkel.

Uống cốc riêng

Năm 2019, một chiếc cốc giữ nhiệt màu trắng “giống của Tổng thống Putin" đã trở thành sản phẩm bán chạy nhất trên trang thương mại điện tử AliExpress. Nó trở thành cơn sốt sau khi cư dân mạng thấy nhà lãnh đạo Nga là người duy nhất sử dụng cốc riêng của mình trong yến tiệc tại hội nghị thượng đỉnh G20.

Trên thực tế, Tổng thống Putin đã mang chiếc cốc tương tự đến nhiều hội nghị khác nhau trong nhiều năm - kể từ năm 2014. Theo thư ký báo chí Điện Kremlin, Tổng thống Putin "luôn uống trà từ chiếc cốc này". Lý do vì sao ông làm vậy không được giải thích. Có lẽ là do thói quen.

Mạnh Kiên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khong-chi-la-nha-lanh-dao-tai-ba-ong-putin-con-co-loi-song-co-mot-khong-hai-a448964.html