Không chỉ là chân dài

Dáng cao, chân dài, khuôn mặt khả ái là những thế mạnh của các nữ VĐV bóng chuyền so với nhiều môn thể thao khác. Thế nhưng, để bắt kịp xu thế phát triển của thế giới và vẫn giữ được nét đẹp truyền thống dân tộc, Nguyễn Linh Chi và các 'chân dài' bóng chuyền Việt Nam luôn ý thức được việc phải hoàn thiện mình, đặc biệt là tâm hồn, tri thức.

Ác mộng chấn thương

Nguyễn Linh Chi không còn là gương mặt xa lạ với làng bóng chuyền Việt Nam nói riêng, thể thao Việt Nam nói chung. Cây chuyền hai của CLB Thông tin LienVietPostBank và đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam luôn nổi bật mỗi khi xuất hiện. Tài năng của Linh Chi giúp cô trở thành trụ cột không thể thay thế ở cấp CLB cũng như đội tuyển. Tuy nhiên, ở tuổi 31, cô gái quê Phú Thọ vẫn gặp nhiều sóng gió trong khoảng 2 năm qua, và có lúc tưởng như cô phải rẽ sang hướng khác.Người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam vẫn chưa thể quên những giọt nước mắt của Linh Chi khi cô ngã xuống sàn đấu vì dính chấn thương đứt dây chằng chéo trước ở thời điểm quyết định tranh "ngôi hậu" giải vô địch quốc gia tháng 12/2018 với "kỳ phùng địch thủ" VTV Bình Điền Long An.Chấn thương với các VĐV như một ác mộng, còn với Linh Chi thì thật kinh khủng, bởi cô không bao giờ tưởng tượng nổi mình lại trải qua giai đoạn khó khăn như vậy."Đây chính là thử thách lớn nhất với bất cứ VĐV nào và tôi không phải ngoại lệ. Tôi không thể quên hình ảnh mình ngã xuống sàn đấu. Khi đó tôi đã bật khóc. Tôi hụt hẫng vô cùng vì mình không còn được thi đấu, mà thay vào đó là một hành trình vượt khó gian nan. Sau ca phẫu thuật, 2 tháng đầu tôi chủ yếu phải ngồi, đến tháng thứ 3 thì đạp xe, chạy cầu thang… Nhìn đồng đội, VĐV thi đấu, tôi thèm lắm, và trong đầu luôn nghĩ thời điểm nào mới có thể trở lại…", Linh Chi chia sẻ.Sau chấn thương đứt dây chằng đầu gối, người hâm mộ bóng chuyền Việt Nam phải chờ đợi suốt một thời gian dài để lại thấy Linh Chi tỏa sáng trên sân, góp công giúp CLB Thông tin LienVietPostBank vô địch giải bóng chuyền VĐQG 2020. Thực ra từ cuối năm 2019 Linh Chi đã cùng đội bóng thi đấu ở giải VĐQG. Tuy nhiên đến năm 2020 Linh Chi mới trở lại mạnh mẽ, đạt phong độ cao. Chấn thương với một VĐV đỉnh cao khó có thể tránh khỏi, nhưng điều quan trọng là VĐV đó đối mặt và vượt qua thế nào. Linh Chi luôn suy nghĩ như vậy để cô cảm thấy lạc quan hơn trong hành trình gần 1 năm chữa trị chấn thương.Dĩ nhiên, cũng có lúc Linh Chi cảm thấy tủi thân khi so sánh với các ngôi sao bóng đá. "Tôi ghen tị với các cầu thủ bóng đá. Họ có điều kiện chữa trị rất tốt. Còn với bóng chuyền, chúng tôi chủ yếu phải tự tập phục hồi, tìm kiếm các bài tập trên mạng internet mà không có chuyên gia. Có những buổi tập xong chân sưng rất đau nhưng tôi phải cố gắng tự động viên mình vượt qua. Nếu được như cầu thủ bóng đá, chấn thương của VĐV bóng chuyền như tôi chắc chắn hồi phục sớm hơn dự kiến".Cây chuyền 2 CLB Thông tin LienVietPostBank thừa nhận, có thời điểm cô nghĩ mình bỏ cuộc. Linh Chi nói: "Tôi đã từng có ý định chuyển sang tập… boxing hay golf vì 2 tay mình vẫn còn lành lặn. Đến giờ khi đã hoàn toàn phục hồi, tôi vẫn nghĩ mình một ngày nào đó sẽ tập thêm các môn thể thao khác".

Năm mới mong... thoát ế

Năm mới mong... thoát ế

Sự trở lại ngoạn mục

Ở trận chung kết giải bóng chuyền VĐQG 2020, Thông tin LienVietPostbank xuất sắc đánh bại Hóa chất Đức Giang Hà Nội với tỷ số 3-1. Với kết quả này, Linh Chi và các đồng đội có lần thứ 2 liên tiếp vô địch, và là lần thứ 11 của CLB kể từ khi giải các đội mạnh toàn quốc chuyển thành giải bóng chuyền VĐQG.Linh Chi là một trong những VĐV hạnh phúc nhất, bởi sự nỗ lực của mình và các đồng đội đã được đền đáp xứng đáng. Dù vậy, cô gái vừa bước sang tuổi 31 khẳng định mình không bao giờ nhận công, và cũng luôn mong các VĐV trẻ trong đội phải đặt tính đồng đội lên trên hết."Bóng chuyền là môn thể thao tập thể, vì thế tôi không bao giờ nhận công về mình. Tôi chỉ có thể đánh giá mình đã lấy lại phong độ đỉnh cao, và thi đấu phải tỉnh táo hơn. Cảm giác như có vết gợn. Trước đây khi chân còn khỏe, tôi gần như cứu tất cả những pha bóng, nhưng giờ phải biết quả nào cứu được, quả nào thì dừng", Linh Chi tâm sự.Điều mà Linh Chi tự nhận mình đã làm tốt, đó là thể hiện được bản lĩnh, kinh nghiệm cần có ở vị trí rất quan trọng là cây chuyền hai. "Vị trí chuyền 2 thì càng kinh nghiệm càng tốt, và có sự ảnh hưởng chậm hơn về tuổi tác. Tuy nhiên sau một thời gian dài chấn thương, khi trở lại tôi phải có sự ăn khớp với các đồng đội. Rất may là tôi luôn có những người bạn hiểu mình trên sân".Cuộc trở lại xuất sắc của cây chuyền hai số 1 Việt Nam mang tới nhiều tin vui với ĐTQG. Tuy nhiên, Linh Chi cho biết bóng chuyền Việt Nam hiện đang rất yếu ở vị trí này, và cô mong có nhiều VĐV trẻ đủ khả năng đáp ứng được các yêu cầu cao khi được gọi lên đội tuyển."Cá nhân tôi cho rằng bóng chuyền Việt Nam không có nhiều cây chuyền 2 xuất sắc. Đây là vị trí cần sự điềm tĩnh và chiến thuật, tốc độ. Cây chuyền 2 phải đảm bảo được sự an toàn, nhưng muốn ghi điểm lại phải có sự biến hóa", Nguyễn Linh Chi thẳng thắn chia sẻ. Một suất lên ĐTQG với Linh Chi để chuẩn bị cho SEAGames 31 diễn ra trên sân nhà là gần như chắc chắn, nhưng chân dài bóng chuyền quê Phú Thọ khẳng định sự cạnh tranh là cần thiết và chưa ai chắc suất lên ĐTQG."Được tham dự kỳ SEA Games tổ chức trên sân nhà là mong ước của nhiều VĐV. Tuy nhiên đây là quyết định của ban huấn luyện. Tôi nghĩ những VĐV trẻ cần được trao cơ hội lên tuyển để trưởng thành hơn. Cá nhân tôi tiếp tục nỗ lực tập luyện, và sẽ thi đấu đến khi nào ông trời không cho nữa thì thôi", Linh Chi nói.

Quan niệm về cái đẹp Linh Chi vốn nổi tiếng bởi tài năng và xinh đẹp. Tuy nhiên, để trở thành một VĐV đẹp toàn diện thì cô vẫn thừa nhận mình phải cố gắng nhiều hơn nữa. Linh Chi cho rằng, với bất cứ nữ VĐV nào, đặc biệt là bóng chuyền, thì những lợi thế về dáng cao, chân dài, khuôn mặt khả ái… là chưa đủ và không nên hài lòng với những gì mình đã làm được."Tôi nghĩ rằng vẻ đẹp toàn diện trong bóng chuyền cũng giống như thí sinh thi hoa hậu vậy. VĐV chúng tôi có lợi thế về chiều cao, thể lực tốt, nhưng phải không ngừng hoàn thiện mình về tri thức. Khá thiệt thòi với các VĐV bóng chuyền là đa số thường thi đấu từ trẻ nên sau này mới có điều kiện để đi học", cựu hoa khôi bóng chuyền VTV Cup chia sẻ.Không chỉ có quan điểm rất rõ ràng, Linh Chi cũng đã tự mình đặt ra các mục tiêu, vừa thi đấu vừa phải học văn hóa, học hỏi về cách sống, cách ứng xử…"Tôi hiện mới học xong bằng Thạc sĩ, nhưng ngành thể thao thì không bằng với các lĩnh vực khác được. Đó là lý do mà tôi vẫn ý thức được việc phải nỗ lực học hỏi, tranh thủ thời gian để trau dồi kiến thức".

Mong được sum vầy cùng gia đình ngày Tết đến xuân về, điều mà Linh Chi muốn làm nhất là dành thời gian bên bố mẹ, người thân. Cô gái quê Phú Thọ phải thi đấu nay đây mai đó, nên mỗi lần về nhà là đều ôm lấy bố mẹ không muốn đi đâu."Tôi xa nhà quá nhiều. Đây là điều mà tôi cảm thấy có lỗi với bố mẹ. Nhà tôi có 2 chị em, nhưng em gái đã định cư tại Cộng hòa Séc. Ngoài tập luyện, thi đấu, tôi tranh thủ tối đa thời gian để về thăm bố mẹ. Tôi rất vui khi bố mẹ ủng hộ hết mình sự nghiệp của con", Linh Chi chia sẻ.Cây chuyền 2 của CLB Thông tin LienVietPostBank cũng như biết bao cô gái khác, đang tất bật cùng gia đình chuẩn bị cho cái Tết dân tộc. Bản lĩnh, mạnh mẽ trong thi đấu, nhưng hoa khôi bóng chuyền Việt Nam cũng là một cô gái đảm đang, biết làm mọi thứ từ nấu ăn, dọn dẹp, cùng mẹ đi chợ…Ngoài bóng chuyền, Linh Chi cũng thích thời trang, son phấn, thích đi xem phim với bạn bè, đi du lịch khắp nơi.

Quang Minh

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/khong-chi-la-chan-dai-20210206093705127.htm