Khống chế tài xế cướp xe taxi, người đàn ông nhận cái kết đắng

Sau khi thuê xe taxi chở từ TP.HCM đi Bình Phước, người đàn ông đã dùng dao khống chế tài xế taxi để cướp tài sản nhưng bị phát hiện.

Ngày 10/10, Tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương đã đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án cướp tài sản đối với bị can Vương Huy Quân, 30 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa.

Theo cáo trạng, vào tối ngày 18/6, Quân đón xe taxi Mai Linh do tài xế Nguyễn Quốc Vương điều khiển, yêu cầu chở từ TP.HCM về Bình Phước với giá hơn 1 triệu đồng.

Bị cáo Quân.

Bị cáo Quân.

Khi đi tới đoạn đường số 75 (phường Phú Tân, TP.Thủ Dầu Một, Bình Dương), thì Quân bất ngờ rút dao thủ sẵn trong người khống chế anh Vương để cướp xe.

Bị khống chế, tài xế Vương chống trả quyết liệt và mở cửa xe thoát ra ngoài tri hô cướp, cướp… Thấy vậy, Quân leo lên ghế tài xế lái xe bỏ trốn.

Khi chạy được khoảng hơn 7 km thì bị tổ tuần tra thuộc đội Cảnh sát giao thông, Công an TP.Thủ Đâu Một phát hiện đuổi theo bắt giữ.

Quân bị CSGT truy đuổi và bắt giữ khi vừa thực hiện vụ cướp.

Sau nghị án, HDXX tòa án nhân dân tỉnh Bình Dương xét thấy hành vi của bị cáo là nguy hiểm và trực tiếp uy hiếp đến tính mạng của người khác. Qua các tình tiết, HĐXX tuyên phạt bị cáo Quân 12 năm tù về tội Cướp tài sản.

Phùng Sơn

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/khong-che-tai-xe-cuop-xe-taxi-nguoi-dan-ong-nhan-cai-ket-dang-a452249.html