Khống chế đối tượng dùng dao chống đối lực lượng Công an

Trần Ngọc Dũng (1973, trú P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) vốn là đối tượng bất hảo ở địa phương. Mỗi khi 'ma men' xui khiến, Dũng có hành vi gây rối ANTT tại địa bàn và nhiều lần bị cơ quan CA xử lý.

Trần Ngọc Dũng (1973, trú P. Phước Ninh, Q. Hải Châu, Đà Nẵng) vốn là đối tượng bất hảo ở địa phương. Mỗi khi “ma men” xui khiến, Dũng có hành vi gây rối ANTT tại địa bàn và nhiều lần bị cơ quan CA xử lý.

Trần Ngọc Dũng tại cơ quan Công an.

Trần Ngọc Dũng tại cơ quan Công an.

Cụ thể, tháng 12-1991, Dũng uống rượu say đã có hành vi đập phá xe máy, bị xử phạt 18 tháng tù giam. Vừa ra khỏi trại được 4 tháng, Dũng tiếp tục uống rượu say và có hành vi gây rối ANTT vào tháng 10-1993. Trong năm 1994, Dũng 4 lần có hành vi đập phá tài sản, gây rối trật tự công cộng và cố ý gây thương tích, cả 4 lần đều bị công an địa phương xử lý theo quy định. Từ năm 1995 đến 2001, Dũng 2 lần bị bắt đưa đi cơ sở giáo dục cũng với hành vi gây rối trật tự công cộng. Gần đây nhất, vào tháng 3-2015, Dũng tiếp tục bị CAP Phước Ninh xử lý hành chính vì hành vi gây rối trật tự công cộng.

Khoảng 15 giờ ngày 12-7, CAP Phước Ninh nhận được tin báo tại địa chỉ K78/H6/4-Hoàng Diệu có đối tượng say rượu và gây rối trật tự. CAP đã nhanh chóng cử tổ công tác gồm Đại úy Lê Quốc Hưng và Trung úy Hồ Văn Nhật Vũ đến xử lý tình hình. Qua nắm bắt thông tin từ quần chúng nhân dân, lực lượng CAP xác định đối tượng gây rối là Trần Ngọc Dũng. Cụ thể, Dũng xách dao đứng trước nhà số K78/H6/3- Hoàng Diệu chửi bới, xúc phạm chủ nhà khiến nhiều người dân lo lắng.

Nguyên nhân Trần Ngọc Dũng có hành vi chửi bới, cầm dao đe dọa hàng xóm là do sự việc đã xảy ra nhiều năm trước. Trước đây, Dũng đi xe máy tông gãy chân mẹ của chủ nhà số K78/H6/3 nên Dũng bị những người khác “tẩn” cho một trận. Chuyện xảy ra đã lâu và cũng đã xử lý xong nhưng mỗi lần uống rượu say, Dũng lại nhớ chuyện xưa nên đến quấy rối. Hành vi lặp đi lặp lại khiến những người sống trong nhà số K78/H6/3 và hàng xóm bất an.

Con dao Dũng sử dụng chém Đại úy Lê Quốc Hưng.

Đại úy Lê Quốc Hưng cho biết, khi nhận tin Dũng mang theo dao gây rối tại địa bàn vào chiều 12-7, CAP đã nhanh chóng tổ chức lực lượng đến nhưng đối tượng đã bỏ đi. Chiếc xe máy của đối tượng bỏ lại được Công an đưa về trụ sở để có biện pháp xử lý tiếp theo. Đến chiều cùng ngày, CAP nắm thông tin Dũng trở về nhà nên tiếp tục đến nhà mời Dũng lên trụ sở làm việc. Lúc này, Dũng không hợp tác và lớn tiếng chửi thề với lực lượng chức năng. Đang nói chuyện thì bất ngờ Dũng lấy dao chém thẳng vào người Đại úy Hưng.

“Cú chém thẳng từ trên xuống, tôi may mắn né kịp và ngã ra sau. Lúc này, Trung úy Vũ dùng chân đá văng con dao và quét chân trụ đối tượng. Tôi sau đó đứng dậy và khống chế, khóa tay Dũng ngay sau đó rồi gọi thêm lực lượng đến hỗ trợ”, Đại úy Hưng kể lại tình huống.

Kịp thời né cú chém nhưng Đại úy Hưng vẫn bị lưỡi dao cắt vào phần bụng, bị thương nhẹ. Đối tượng Dũng được đưa về trụ sở CAP Phước Ninh để làm việc. Tại đây, Dũng thừa nhận trước đó có uống nhiều bia rượu nên không làm chủ được bản thân và dùng dao thủ sẵn chém về phía cán bộ CAP. Hiện CAP Phước Ninh đã bàn giao hồ sơ vụ việc và đối tượng cho CAQ Hải Châu tiếp tục xử lý theo quy định của pháp luật.

MAI VINH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_227921_khong-che-doi-tuong-dung-dao-chong-doi-luc-luong-cong-an.aspx