'Không cầu thủ hay nhất trận nào buồn hơn thế, cúp có thể bị bỏ vào thùng rác'

Cựu cầu thủ bóng đá Ally McCoist (Scotland) cho rằng chiếc cúp Cầu thủ xuất sắc nhất trận có thể bị Kai Havertz bỏ thẳng vào thùng rác, sau khi nhìn thấy bức ảnh về gương mặt đau khổ của tiền đạo Đức.

Vào sân thay Thomas Muller ở phút 66, Kai Havertz đã chơi hết mình khi lập cú đúp ở phút 73 và 85 giúp tuyển Đức lội ngược dòng thắng Costa Rica 4-2 ở lượt đấu cuối bảng E. Tất cả những gì Kai Havertz và các đồng đội cần là bàn gỡ hòa 2-2 của Tây Ban Nha trước Nhật Bản.

Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra, đồng nghĩa là những nỗ lực của Havertz và Niclas Fullkrug (ghi bàn phút 89 ấn định tỷ số 4-1) là vô ích vì tuyển Đức đã bị loại từ vòng bảng. Đây là lần thứ hai liên tiếp Đức phải về nước ngay sau vòng bảng World Cup.

Tiền đạo Chelsea xứng đáng nhận giải Cầu thủ xuất sắc nhất trận nhờ cú đúp bàn thắng, nhưng không có gì ngạc nhiên khi anh không hài lòng về việc phải tạo dáng với chiếc cúp màu đỏ của mình.

Trong bức ảnh nhanh chóng lan truyền trên mạng, Havertz cầm giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất trận với khuôn mặt cực kỳ đau khổ và BLV Ally McCoist của trang talkSPORT chỉ biết phì cười.

Kai Havertz thể hiện khuôn mật đau khổ khi cầm danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Kai Havertz thể hiện khuôn mật đau khổ khi cầm danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận

Cậu ấy đang đứng đó với chiếc cúp và bạn chưa bao giờ thấy một Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu nào buồn hơn thế. Tôi nói với bạn rằng cậu ấy đang thể hiện mọi thứ trừ việc khóc. Tôi sẵn sàng đặt cược 1 bảng Anh với bất kỳ tỷ lệ cược nào rằng chiếc cúp không có trong tủ của Havertz khi cậu ấy trở lại London trong tương lai gần. Bạn muốn xem bức ảnh này, thật không thể tin được – chiếc cúp đó đang đi thẳng vào thùng rác. Đó có thể là khoảnh khắc ấn tượng với tôi trong giải đấu”, Ally McCoist bình luận.

Phát biểu sau trận, Havertz cảm thấy sốc về khả năng phòng ngự của tuyển Đức.

Không phải trận gặp Costa Rica, mà thất bại đau đớn 1-2 trước Nhật Bản ở lượt đầu tiên là nguyên nhân chính khiến thầy trò HLV Hansi Flick phải rời Qatar sớm.

Havertz nói: “Chúng ta phải nhìn lại chính mình. Chúng tôi đã có đủ cơ hội để thắng Nhật Bản, đủ cơ hội để thắng Tây Ban Nha. Hôm nay, chúng tôi đã kiểm soát thế trận và vẫn để thủng lưới hai bàn trước Costa Rica. Điều thực sự không thể xảy ra với chất lượng mà chúng tôi có. Sau đó, chúng tôi đã xoay chuyển thế trận, điều đó thật tốt. Thế nhưng, bạn đã thấy kết quả khác. Với chất lượng như thế, chúng ta không thể thua Nhật Bản được. Trận thua Nhật Bản đã tạo ra sự khác biệt”.

Trong khi HLV Hansi Flick tỏ ra không hài lòng với các học trò và cảm thấy tiếc nuối vì tuyển Đức bị loại khỏi World Cup 2022.

"Tôi không còn lời nào để nói nữa. Tôi thật sự rất tức giận và thất vọng với tuyển Đức trong hiệp 1. Chúng tôi đã tạo ra nhiều cơ hội ghi bàn từ sai lầm và sự bất cẩn của Costa Rica. Thế nhưng, chúng tôi lại để mọi thứ vuột mất.

Chúng tôi chỉ có thể tự trách bản thân rằng sự thật là chúng tôi đã bị loại khỏi World Cup. Sự thất vọng của tôi và ban huấn luyệnvới đội tuyển thật sự quá nhiều.

Sự sa sút của chúng tôi không xảy ra trong hôm nay, mà là trong 20 phút để thua trước Nhật Bản. Lẽ ra tuyển Đức có thể thắng Tây Ban Nha nếu chúng tôi thi đấu hiệu quả hơn một chút. Tuy nhiên, sự thất vọng vẫn là rất lớn", HLV 57 tuổi nói.

Khi được hỏi về việc liệu có tiếp tục dẫn dắt tuyển Đức không, Hansi Flick thừa nhận quyết định về việc tiếp tục công việc huấn luyện của ông sẽ sớm được đưa ra.

Chúng tôi sẽ nhanh chóng giải quyết vấn đề đó, thật khó để trả lời ngay sau trận đấu khi chúng tôi bị loại. Chúng ta sẽ sớm biết về điều đó", ông chia sẻ.

Với giải đấu lớn sắp tới, HLV Hansi Flick nói rằng những thay đổi lớn sẽ được thực hiện để đảm bảo Đức có thể cạnh tranh chức vô địch tại Euro 2024 diễn ra trên sân nhà.

Rất khó để nói về Euro 2024 ngay bây giờ, nhưng chúng tôi cần đánh giá màn trình diễn tại World Cup 2022 của mình trước khi hướng đến mục tiêu khác. Nhưng Euro 2024 cũng sẽ là bước tiếp theo chúng tôi thực hiện và thực sự nghiêm túc với nó. Chúng tôi có thể nhanh chóng đứng dậy và phục hồi. Toàn đội sẽ xem tương lai sẽ như thế nào và tìm ra cách để có thể thực hiện ý tưởng của mình. Chúng tôi sẽ đánh giá mọi thứ", ông thổ lộ.

Sau trận, báo chí Đức chỉ trích Hansi Flick thậm tệ. Tờ Bild đăng bài với tựa đề “Kết thúc kỷ nguyên của một ông lớn”, trong có đoạn trách tuyển Tây Ban Nha không đá hết sức nhưng trách nhiệm lớn nhất vẫn thuộc về thầy trò Hansi Flick.

Tất nhiên, những quyết định tranh cãi của Nhật Bản và Tây Ban Nha khiến Đức chịu thiệt. Hơn nữa, Tây Ban Nha không đá hết sức trong hiệp hai để gỡ hòa vì họ thích vị trí thứ hai hơn. Dù vậy, điều đó không thể giấu đi được thực tế là bị loại ngay từ vòng bảng World Cup là nỗi ô nhục lớn.

Đó là dấu chấm hết cho kỷ nguyên của một đội bóng lớn. Không ai khác, chính LĐBĐ Đức cùng các cầu thủ và cả Hansi Flick nữa phải chịu trách nhiệm về điều này. Chúng ta từng vô địch thế giới 4 lần, đứng trên đỉnh châu Âu 3 lần nhưng đó chỉ còn là quá khứ. Thực tế hiện tại là 2 lần liên tiếp bị loại từ vòng bảng World Cup và không lọt vào nổi tứ kết Euro 2020”.

Bài tường thuật về trận đấu của tờ Kicker có tiêu đề nhẹ nhàng hơn: “Đức phải thắng Costa Rica 10-2 mới có cơ hội đi tiếp. Đức đã bị loại khỏi World Cup”.

Tờ Eurosport phiên bản Đức chỉ trích kịch liệt những quyết định của HLV Hansi Flick: “Hàng thủ của tuyển Đức chưa sẵn sàng cho World Cup. Trong 19 trận dẫn dắt tuyển Đức, Hansi Flick sử dụng tới 16 sơ đồ phòng ngự khác nhau”.

Ở trận gặp Costa Rica, Hansi Flick sử dụng Kimmich cho vị trí hậu vệ cánh phải nhưng không mang lại hiệu quả. Sai lầm khác của ông là quyết tâm giữ Muller trong đội hình. Tiền đạo 33 tuổi không đủ nhanh và khỏe để gây áp lực lớn cho hàng thủ đội bóng Trung Mỹ như Fullkrug hay Havertz có thể làm được.

Bastian Schweinsteiger, cựu tiền vệ Bayer Munich và tuyển Đức, bình luận trên tờ Derwesten: "Vấn đề lớn nhất hiện tại của tuyển Đức chính là hàng phòng ngự. Tôi cảm thấy đội bóng chỉ có một trung vệ ở đẳng cấp quốc tế là Antonio Rudiger, còn lại tất cả chỉ ở tầm Bundesliga. Đó là điều không thể chấp nhận được.

Hàng phòng ngự giống như gót chân Asin của tuyển Đức. Hôm nay là một ví dụ điển hình, tôi không hiểu sao hàng phòng ngự lại chơi tệ đến vậy. Họ cho Campbell quá nhiều khoảng trống, tương tự là Tajeda sau đó. Điều này đáng lẽ không được phép xảy ra".

Sơn Vân

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/khong-cau-thu-hay-nhat-tran-nao-buon-hon-the-cup-co-the-bi-bo-vao-thung-rac-190379.html