Không cần ra rạp, những series này đủ khiến bạn có một mùa Halloween 'kinh dị'

Nếu còn chưa biết phải xem gì vào mùa Halloween này thì những bộ phim Hàn đầy kịch tính dưới đây sẽ là lựa chọn hàng đầu cho bạn.

Nếu còn chưa biết phải xem gì vào mùa Halloween này thì những bộ phim Hàn đầy kịch tính dưới đây sẽ là lựa chọn hàng đầu cho bạn.

Giáng sinh trắng (White Christmas - 2011)

Ở một vùng sâu vùng xa tại tỉnh Gangwon, trường Trung học Soo Sin được coi là một trường học hàng đầu, ưu tú, chịu trách nhiệm giảng dạy cho 1% sinh viên hàng đầu trong nước. Những điểm đặc trưng của họ để có được danh tiếng như hiện tại là kết quả của cả quá trình đặt áp lực thi cử liên tục lên vai học sinh và một hệ thống hình phạt nghiêm khắc, học sinh quan tâm nhiều hơn đến điểm mà không được phép tham gia kỳ hoạt động nào ngoài học tập.

Chính bởi môi trường học tập quá áp lực ở trong trường, vào kì nghỉ mùa đông, bảy sinh viên và một giáo viên đã cùng tham gia vào một chuyến dã ngoại để xả stress. Biến cố xảy ra khi tất cả các sinh viên nhận được một bức thư bí ẩn mang theo lời cảnh báo về cái chết của từng người, niềm tin trong nhóm nhanh chóng xấu đi và con người dần thay đổi nhằm đấu tranh cho tính mạng của mình.

Thực tế thú vị: Bộ phim này cũng là sự khởi đầu của tình bạn đẹp được biết đến với cái tên “Hội người mẫu quái vật”, trong đó bao gồm Kim Young Kwang, Lee Soo Hyuk, Kim Woo Bin, Sung Joon và Hong Jung Hyun.

Xin chào quái vật (I Remember You - 2015)

Bộ phim xoay quanh câu chuyện về Lee Hyun (Seo In Guk) - một chuyên gia hình sự tài giỏi. Tuy sở hữu khả năng điều tra cực tốt nhưng anh lại gặp vấn đề trong việc giao tiếp với những người xung quanh. Thế nhưng, vẫn có một người luôn kiên nhẫn đeo bám theo anh. Đó chính là Cha Ji Ahn (Jang Na Ra) - nữ thám tử ưu tú.

I Remember You quy tụ dàn diễn viên sáng giá, diễn xuất chắc tay. Ngoài Seo In Guk và Rang Na Ra thì 2 nhân vật phụ là Park Bo Gum và D.O (EXO) cũng gây ấn tượng mạnh với khán giả.

Bí Mật Làng Achiara (The Village: Achiara’s Secret - 2015)

Giáo viên tiếng Anh Han So Yoon (Moon Geun Young) nhận được một bức thư bí ẩn dẫn cô đến một ngôi làng có vẻ bình dị có tên là Achiara. Vào ngày đầu tiên ở đó, cô tình cờ gặp một xác chết chưa rõ danh tính. Cùng với cảnh sát tân binh Park Woo Jae (Yook Sung Jae), cố gắng giải quyết vụ án mạng, nhưng cả hai vô tình khám phá ra nhiều bí mật mà người dân đang giấu diếm.

Các phân cảnh chủ yếu diễn ra vào buổi tối làm tăng thêm màu sắc u ám, ly kỳ cho bộ phim. Hồn ma bất thình lình xuất hiện khiến khán giả giật mình. Điều này giúp bộ phim trở nên kịch tính, hấp dẫn hơn. Nếu xem xong phim chắc chắn bạn sẽ không bao giờ muốn đi qua ngôi làng này.

Phù thủy trong gương (Mirror of the Witch - 2016)

Bản thân tiêu đề của bộ phim đã mang đến cho tâm trí người xem hình ảnh của những lời nguyền và đó chính xác là những gì chúng tôi nhận được từ bộ phim này.

Khi Nữ hoàng (Jang Hee Jin) nhận ra cô ấy không thể thụ thai, cô ấy đã đi tìm gặp một vị Pháp sư tà đạo, trông chờ vào sự giúp đỡ của ông ta. Sau đó bà đã sinh đôi một cặp trai gái. Bé gái Seo Ri bị nguyền rủa và bị mẹ mình bỏ rơi trong hang sâu. Tại nơi này, cô bé đã gặp Heo Jun là một vị danh y nổi tiếng của thời kì Joseon. Đây là một con người thông minh và đầy tham vọng, với quyết tâm vượt qua hoàn cảnh khốn khó. Heo Jun luôn cố gắng hết sức để cứu chữa cho bệnh nhân, cho đến một ngày, anh ta gặp gỡ và đem lòng yêu người công chúa bị nguyền rủa Seo Ri.

Chủ nhiệm hắc ám (Nightmare Teacher - 2016)

Bộ phim xoay quanh các học sinh lớp 3-2 tại trường cấp 2 dân lập Yosan, khi giáo viên chủ nhiệm của lớp gặp tai nạn phải nhập viện một thời gian và thầy Han Bong Gu (Uhm Ki Joon thủ vai) tới làm giáo viên chủ nhiệm tạm thời. Từ đó những sự việc kì lạ bắt đầu diễn ra tại lớp học ấy.

Khi các bạn trong lớp liên tục gặp những rắc rối, lớp trưởng Kang Ye Rim (Kim So Huyn) và Sang Woo (Lee Min Huyk) đã cảm thấy vô cùng kì lạ nên báo động cho mọi người và nghi ngờ vị thầy giáo mới đến có liên quan đến những vụ việc ấy.

Nếu bạn cần tìm kiếm một bộ phim không quá rung rợn, ám ảnh thì Chủ nhiệm hắc ám đích thị là bộ phim dành cho bạn.

Lời cầu cứu (Save Me – 2017)

Những bộ phim về tôn giáo luôn có vẻ rùng rợn hơn vì một lý do nào đó ví dụ như phim: “The Exorcism of Emily Rose” hay “Children of the Corn. "Save Me" cũng tương tự, nó đề cập đến một giáo phái tôn giáo với một nhà lãnh đạo rất lôi cuốn và mạnh mẽ, Baek Jung Gi (Jo Sung Ha).

Khi gia đình Im Sang Mi (Seo Ye Ji) di chuyển đến thị trấn và rơi vào những thời điểm khó khăn, họ vô tình bị nhà thờ khống chế. Chỉ trong một vài năm ngắn ngủi, cả gia đình đã bị tẩy não, ngoại trừ Sang Mi, người vẫn giữ hy vọng được cứu.

Hoa du ký (Hwayugi – 2107-2018)

“Hwayugi” dựa trên cuốn tiểu thuyết Trung Hoa cổ điển “Tây Du Ký”, nơi Son Oh Gong bất tử (Lee Seung Gi) được giao nhiệm vụ bảo vệ Jin Sun Mi (Oh Yeon So).Jin Sun Mi là một cô gái xinh đẹp có thể nhìn thấy ma quỷ,yêu tinh và có khả năng xua đuổi chúng, một khả năng phát sinh từ danh tính của cô là Sam Jang. Thật không may cho cô ấy vì Sam Jang cũng có nghĩa rằng cô ấy là mục tiêu của nhiều ma quỷ hơn,bởi bất cứ ai nuốt chửng Sun Mi đều có thể có được sức mạnh lớn hơn.

Bộ phim này cân bằng giữa cảnh đáng sợ với rất nhiều sự hài hước, vui nhộn và phong cách của phim khiến chúng ta gợi nhớđến "Master Sun", cũng được chắp bút bởi biên kịch nổi tiếng chị em nhà Hong. Các diễn viên đều thể hiện xuất sắc vai diễn của mình và thực sự mang lại một câu chuyệnđầy hấp dẫn, thú vị.

Đáng yêu đáng sợ (Lovely Horribly - 2018)

Ngôi sao hàng đầu Yoo Philip (Park Shi Hoo) và biên kịch Ji Eul Soon (Song Ji Hyo) được sinh ra trong cùng một ngàyvà có số phận hoàn toàn trái ngược: Hạnh phúc của người này luôn dẫn đến sự bất hạnh của người kia. Ngoài ra, Lee Gi Kwang sẽ thủ vai Lee Sung Joong - một đạo diễn phim có thể nhìn thấy ma và là người duy nhất đủ khả năng bảo vệ Oh Eul Soon trước sự xui xẻo do những hồn ma vất vưởng xung quanh cô mang lại.

Bộ phim có sự tương tác giữa các diễn viên hòa hợp, bối cảnh phim được lựa chọn hoàn hảo phản ánh được cả hai thái cực sáng - tối, âm thanh được lồng ghép thích hợp để khán giả "trải nghiệm" trọn vẹn những phân cảnh kinh dị. Hơn nữa, ai có thể nói không với Gikwang quyến rũ nào?

Cảnh sát ma (The Ghost Detective – 2018)

Choi Daniel vào vai Lee Da Il – một thám tử bí ẩn, người luôn giải quyết các vụ án bí ẩn. Cùng với sự trợ giúp của trợ lý Jung Yeo Wool (Park Eun Bin), chàng thám tử dần khám phá sự thật đằng sau cái chết của em mình. Trong quá trình tra án, anh gặp một người phụ nữ bí ẩn luôn có mặt tại những hiện trường xảy ra vụ án tên Seon Woo Hye (Lee Ji Ah).

Bộ phim này vẫn đang phát sóng nhưng cho đến nay, nó vẫn luôn mang lại cảm giác hồi hộp, gay cấn. Bên cạnh đó phản ứng hóa học giữa Choi Daniel và Jung Yeo Wool cũng sẽ khiến bạn thíc thú. Những vụ án li kìsẽ làm hài lòng các fan hâm mộ dòng phim trinh thám pha lẫn yếu tố kinh dị này.

Vị khách (The Guest - 2018)

The Guest tập trung khai thác những vụ án được gây ra bởi thế lực bí ẩn và sự mâu thuẫn trong quan điểm về vấn đề tâm linh giữa cảnh sát và linh mục. Phim xoay quanh hành trình cứu những người đang bị quỷ dữ chiếm hữu thể xác của 3 nhân vật chính là linh mục Choi Yoon, bác sĩ tâm lý Yoon Hwa Pyung, và nữ cảnh sát trẻ Kang Kil Young. Bộ phim này thực sự bao trùm nỗi kinh hoàng và rùng rợn. Đây cũng là một trong những bộ phim đáng sợ hơn so với các bộ phim khác trong danh sách này.

Một thực thể ác ý được gọi là "Sohn" (theo nghĩa đen, khách) đã sở hữu và giết chết nhiều người trong những năm qua, bao gồm cả gia đình của nhóm. Cả 3cùng nhau cố gắng trả thù cho cái chết của những người thân yêu của họ, cũng như chấm dứt câu chuyện này một lần và mãi mãi.

Bộ phim này đề cao sự ghê rợn vì nó chứa đầy những nghi thức đáng sợ, ma quỷ, cơ thể bị biến dạng… Bạn có thể phải xem phim này dưới ánh sáng, tuy nhiên nếu là một fan hâm mộ phim kinh dị Hàn Quốc thì đây đích thị là bộ phim dành cho bạn.

Thu Hà/Theo Soompi

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-tuc/khong-can-ra-rap-nhung-series-nay-du-khien-ban-co-mot-mua-halloween-kinh-di-a249547.html