Không bao giờ 'ngủ quên' trên chiến thắng

Vinh dự là 1 trong 3 bác sĩ được Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trao tặng danh hiệu 'Bàn Tay vàng' (lần đầu tiên được Bệnh viện tổ chức), bác sĩ CKII Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ, vui lắm. Đây chính là động lực để anh tiếp tục nỗ lực, vươn lên và không phụ lòng mong mỏi của các đồng nghiệp, người bệnh và khách hàng.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trao tặng danh hiệu "Bàn tay vàng" cho bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ.

Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên trao tặng danh hiệu "Bàn tay vàng" cho bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng, Trưởng khoa Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ.

Vinh dự đấy nhưng trách nhiệm càng cao

Ở tuổi 43, bác sĩ Tùng đã có gần 16 năm gắn bó với Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên. Với anh, đây là ngôi nhà thứ hai - nơi có những đồng nghiệp mà anh vô cùng kính trọng, quý mến. Anh cho hay: Kể từ lần đầu tiên nối thành công cho bệnh nhân bị đứt rời 4 ngón tay đến từ Cao Bằng (cách đây gần 12 năm) tôi chưa bao giờ ngừng học hỏi, trau dồi kinh nghiệm để ngày càng hoàn thiện hơn. Tôi cảm nhận được tình cảm, sự tin tưởng mà ban lãnh đạo bệnh viện, các bạn đồng nghiệp, bệnh nhân dành cho mình. Đây là vinh dự lớn nhưng cũng khiến tôi phải có trách nhiệm cao hơn với công việc được giao.

Đi qua những tháng ngày đầy vất vả để trưởng thành hơn trên con đường mà mình đã lựa chọn, giờ đây, bác sĩ Tùng không chỉ thực hiện thành thạo, thuần thục những ca phẫu thuật thẩm mỹ, được nhiều khách hàng tín nhiệm mà anh còn thực hiện được những ca phẫu thuật tạo hình rất khó.Trong đó, việc nối liền bàn tay phải bị đứt rời cho bệnh nhi 18 tháng tuổi ở xã Nhã Lộng (Phú Bình) vào tháng 9 năm 2023 chính là một trong những ca bệnh như thế.

Bác sĩ Tùng chia sẻ: Khi được chỉ định thực hiện ca phẫu thuật cho cháu bé, tôi không hề lo lắng nhưng đã tiên lượng được đây là ca bệnh khá phức tạp. Trên thực tế, phẫu thuật nối liền bàn tay, bàn chân đứt rời, các chi thể nói chung đã khó, với trẻ nhỏ lại càng khó hơn. Để thực hiện ca phẫu thuật, việc đầu tiên là phải kết hợp xương rồi đến nối gân, thần kinh, mạch. Mọi công đoạn phẫu thuật đều gian nan, nhất là phẫu thuật phục hồi mạch máu và thần kinh. Với sự phối hợp nhịp nhàng của ê kíp gây mê và phẫu thuật viên dày dặn kinh nghiệm trong phẫu thuật vi phẫu đã thực hiện ca phẫu thuật một cách thuận lợi, thành công.

Nỗ lực hoàn thiện bản thân

Từ khi tốt nghiệp Trường Đại học Y - Dược Thái Nguyên đến nay, bác sĩ Tùng chưa bao giờ ngừng học tập. Anh cho rằng, học tập, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm sẽ giúp anh ngày càng hoàn thiện bản thân hơn. Anh nói: Chúng ta, ai cũng nên học tập suốt cả cuộc đời, đặc biệt nghề Y càng đòi hỏi các bác sĩ phải không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh và thực hiện các dịch vụ y tế chất lượng cao phục vụ nhân dân. Đây là lý do thôi thúc tôi phải nỗ lực học tập không ngừng.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng phẫu thuật thẩm mỹ vùng bụng cho khách hàng.

Bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng phẫu thuật thẩm mỹ vùng bụng cho khách hàng.

Với suy nghĩ ấy, từ năm 2011 đến năm 2013, bác sĩ Tùng đã hoàn thành chương trình đào tạo cao học (thạc sĩ) tại Bệnh viện Quân y 108. Năm 2020, anh tốt nghiệp bác sĩ CKII. Nhiều năm nay, anh là một trong những bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng tại Thái Nguyên. Tuy nhiên, anh vẫn tiếp tục “nâng cấp” bản thân khi đang theo học khóa đào tạo tiến sĩ chuyên ngành phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ - tái tạo tại Trường Đại học Y Hà Nội. Con đường phía trước còn gian nan nhưng anh luôn tin tưởng mình vẫn sắp xếp thời gian hợp lý để vừa hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn ở Bệnh viện, vừa làm tốt công tác quản lý ở Khoa Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ mà vẫn hoàn thành tốt các chương trình của khóa đào tạo và bảo vệ luận án tiến sĩ trong thời gian sớm nhất.

Sau gần 16 năm gắn bó với nghề, gia tài của bác sĩ Tùng là những Bằng khen của Bộ Y tế, UBND tỉnh; là chiến sĩ thi đua, đảng viên xuất sắc liên tục nhiều năm liền. Anh vô cùng trân trọng sự ghi nhận đó và càng có động lực phấn đấu hơn khi được tập thể cán bộ của Khoa Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ luôn tin yêu.

Trò chuyện cùng các bác sĩ, điều dưỡng, cán bộ của Khoa Phẫu thuật Tạo hình - Thẩm mỹ, chúng tôi cảm nhận tình cảm chân thành ở 15 con người trong Khoa dành cho vị “thuyền trưởng” tài năng, nhiệt huyết và có tâm khi bác sĩ Tùng đã “chèo lái” đưa một Khoa còn non trẻ (thành lập từ năm 2020) ngày càng phát triển đi lên…

Tùng Lâm

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/y-te/202502/khong-bao-gio-ngu-quen-tren-chien-thang-9c31508/