Không bàn cãi gì nữa, Tuấn Hưng chính là quý ông giỏi nịnh vợ số 1 showbiz Việt
Với Tuấn Hưng, sau khi kết hôn, từ 'con ngựa bất kham' năm nào đã trở thành người đàn ông mẫu mực của gia đình, hết mực yêu thương và cưng chiều vợ con. Hiếm có ông chồng nào lại giỏi nịnh vợ như nam ca sĩ 'Cầu vồng khuyết'.
Sau khi kết hôn với Thu Hương vào năm 2014, tính cách của nam ca sĩ "Nắm lấy tay anh" ngày càng thay đổi. Không còn là con ngựa bất kham, nóng tính và đào hoa nữa, Tuấn Hưng ngày càng chững chạc, bản lĩnh, điềm đạm và trở thành chỗ dựa vững chắc cho vợ và hai thiên thần nhỏ.
Động viên và ủng hộ bà xã hết lòng cho công việc
Chia sẻ việc nhà mỗi khi rảnh rỗi
Tuấn Hưng đã từng chia sẻ với bà xã rằng:
“Anh đã từng rất xem nhẹ các công việc nhà, xem đó là việc cỏn con, việc phụ nữ, ai làm chẳng được, chẳng mảy may quan tâm và chia sẻ với em… Cảm ơn em đã lặng lẽ chăm sóc cho gia đình nhỏ của chúng ta. Mỗi ngày được ở cạnh em là điều bình yên nhất đối với anh. Nếu 3 năm trước anh hát ‘’nắm lấy tay anh” trong đám cưới chúng mình thì hôm nay anh vẫn muốn nói hãy “nắm lấy tay anh” cùng đi suốt cuộc đời em nhé!”.
Năm 2017, trong chuyến lưu diễn nước ngoài, hình ảnh anh và fans nữ "thân mật" chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội. Ngay sau đó, anh đã khéo léo chia sẻ lại ảnh ngọt ngào để "nịnh vợ".
Lần khác, trong một bài phỏng vấn, Tuấn Hưng cũng cho hay anh đã dần biết kiểm soát bản thân, hạn chế tối đa những cảnh “nóng” hay nhạy cảm bên các cô gái khác vì không muốn bà xã ghen tuông, hiểu lầm.
“Từ ngày lấy vợ, tôi không bao giờ có những cảnh kề vai sát má với các cô gái nào trong MV. Vì tôi mong sự bình yên trong gia đình nên không muốn tạo sóng trong long vợ. Tôi hiểu nhiều người cho rằng yếu tố công việc là như vậy, nhưng thực sự bây giờ tôi đã 40 tuổi rồi, giá trị gia đình là điều cần hơn tất cả”, anh khẳng định.
Mỗi khi nhắc đến vợ, nam ca sĩ luôn dành những lời ngọt ngào và trân trọng nhất: "Người phụ nữ thứ hai ở trong nhà tôi. Một người đã yêu tôi vô điều kiện và không cần bất cứ điều gì ở tôi ngoài tình yêu. Thế mà đáp lại tình yêu ấy, tôi lại từng làm người ta phải khóc một mình. Xấu hổ thật".