Khốn khổ vì vợ đòi ngủ 'nude'

Đêm nào cũng như đêm nào, cứ mở cửa bước vào phòng ngủ, đập vào mắt tôi là 'nàng thơ' trần trụi ngự trên giường.

Có ai ngày nào cũng bị “hiếp dâm” thị giác như tôi? (ảnh minh họa)

Có ai ngày nào cũng bị “hiếp dâm” thị giác như tôi? (ảnh minh họa)

Vợ tôi đấy. Chả hiểu học đâu cái cách hâm nóng đời sống gối chăn, mấy tháng nay cô ấy trở nên lãng mạn một cách bất thường.

Cô ấy bắt đầu bằng việc phòng ngủ lúc nào cũng để hoa tươi. Mà cái sự chơi hoa của cô ấy cũng nhiều "công phu" lắm. Hoa nào mùi đậm nhất thì cô ấy rước về. Hôm thì ly, khi lại là loa kèn… cả trăm bông cô ấy nhét hết vào một lọ to tổ chảng, mùi thơm cứ gọi là điếc mũi.

Chưa hết, cô ấy còn kiếm ở đâu cái đèn ngủ chỉ để “anh nhìn em rõ hơn, bao năm rồi mình toàn làm chuyện ấy trong bóng tối”. Tôi chỉ biết ậm ừ cho xong chuyện, chứ ở tuổi băm mấy nhát rồi, mỗi lần phải “trả bài” tôi cũng chỉ mong xong sớm.

Thế rồi mỗi khi bắt đầu hành sự, cô ấy bật nhạc, bắt tôi thực hiện màn dạo đầu đến phát chán. Khốn khổ thân tôi, đi làm cả ngày đã mệt lắm, tối về chỉ mong được ngủ thẳng giấc mà cô ấy cứ dựng dậy muốn chơi "trò vợ chồng”.

Khi tôi không đáp ứng được, cô ấy nghi ngờ tôi có bồ nhí ở bên ngoài. Cô ấy kiểm soát từng tin nhắn, từng cuộc điện thoại. Thậm chí cài cắm cả cháu gái vào công ty chỉ để theo dõi tôi.

Mọi "âm mưu" bất thành, cô ấy thay đổi chiến thuật. Gần đây cô ấy “dở chứng" đòi ngủ nuy. Mà mình cô ấy thôi đã chết, đằng này đòi cả chồng thực hành như thế.

Nói ra thì ngượng, hơn 50 tuổi rồi chứ có còn trẻ trung như thời vợ chồng son đâu, tôi cũng bụng bia, tay chân nhão nhoét, còn cô ấy thì nhìn nghiêng có khác gì tranh biếm họa đâu.

Đêm nào cũng như đêm nào, cứ mở cửa bước vào phòng ngủ, đập vào mắt tôi là “nàng thơ” trần trụi với cả một rổ mỡ bèo nhèo ngự trên giường.

Vốn “coi vợ là nhất” nên cô ấy đòi nuy hoàn toàn, dù chẳng thích tôi cũng chiều theo. Cô ấy bảo ngủ nuy nhiều tác dụng như tăng cường cảm xúc, tốt cho sức khỏe, tránh viêm nhiễm, tránh nhàm chán... nhưng quả thực, tôi càng cố càng không chịu nổi.

Nhiều khi đã xong cuộc, tôi với tay lấy bộ quần áo trên móc là cô ấy cản ngay. Cô ấy cằn nhằn, hậm hực bảo chồng "hai lúa", không biết làm mới chuyện phòng the. Trong khi đó, tôi ngủ không yên vì vốn đã quen mặc đủ đồ khi ngủ, giờ trên người chẳng mảnh vải che thân.

Hôm rồi, lâm trận xong, tôi mệt quá ngủ thiếp đi. Chắc có lẽ do điều hòa để quá lạnh nên sáng dậy người tôi mỏi nhừ, đầu đau nhức, họng thì bỏng rát. Tôi chia sẻ chuyện mình bị cảm do ngủ trần thì cô ấy lườm bảo "tối nay em sẽ chỉnh điều hòa" mà nhất quyết không cho tôi được mặc quần áo đi ngủ.

Trốn không được, tránh không xong, nhìn thôi đã ngấy chứ còn cảm xúc đâu mà đụng chạm, mà yêu với chả đương.

Mấy hôm rồi thấy mạng xã hội chia sẻ hình ảnh chiếc ghế “tình yêu”, nàng cứ thắc mắc không biết dùng cái này như thế nào, cảm giác như nào... Tôi chỉ biết lặng im, mồ hôi vã ra như tắm. Chẳng có lẽ cô ấy lại muốn sắm nốt cả cái ghế ấy. Lạy chúa, mong là cô ấy đừng điên rồ thêm nữa!

Bạn đọc giấu tên (Cầu Giấy, Hà Nội)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/gia-dinh/vo-doi-ngu-nuy-toi-khon-kho-vi-bi-hiep-dam-thi-giac-254357.html