Khốn khổ vì người yêu gần nhà

Để phòng tránh tai mắt của những cô hàng xóm nhiều chuyện, chàng trai đã ra chiêu cực bá để làm vui lòng bạn gái.

Yêu đương đâu phải chuyện dễ dàng với nhiều người. Nhất là khi xung quanh nhà nhau có những hàng xóm khá hay chuyện và khó ưa.

Bởi vậy nên một cặp đôi mới gặp phải tình huống dở khóc dở cười.

'Chuyện là em có người yêu là anh hàng xóm. Hai đứa gần nhà nhau mà nhà lại khó, thành ra yêu chẳng dám công khai. Thêm mấy cô hàng xóm hay đưa chuyện nữa.

Tối hôm qua em không ăn tối, lười đi mua đồ ăn nên nằm nhà mè nheo, than vãn với người yêu.

10 phút sau thanh niên nhắn tin, bảo em ra nhận đồ ăn. Em vui lắm, kiểu đang đói có đồ ăn dâng tận miệng nó hạnh phúc cỡ nào. Cái kết hơi khó đỡ.

Vì lí do mấy cô hàng xóm chưa đi ngủ, anh chỉ dám bỏ đồ ăn ở đống rác ven đường thôi.

Thiệt là lúc nhận được em không rõ nên vui hay buồn nữa các bác ạ. Đắn đo một hồi lâu (định không ăn vì thấy ghê ghê), quên đi chuyện rác thúi, em làm một bụng no nê căng tròn.

Các bác đừng nghĩ yêu xa là khổ nhé, yêu gần cũng khốn khổ lắm. Cười mệt với anh người yêu luôn'.

Vị trí để đồ ăn không hề đắc địa tí nào.

Vị trí để đồ ăn không hề đắc địa tí nào.

Đây là câu chuyện hài hước về người yêu do một cô gái kể lại. Vì sợ điều tiếng và những câu chuyện không hay, họ quyết giấu kín chuyện yêu nhau và cuối cùng, muốn mua đồ ăn cho nhau cũng chẳng được.

Anh chàng người yêu đã có ý tưởng bá đạo khi mua đồ ăn xong lại để ngay dưới đống rác. Thật là khó có thể ngốn hết đồ ăn nếu như cứ nghĩ đến cảnh đồ được đặt cạnh đống rác bốc mùi.

Tuy nhiên, cô nàng đã vượt qua tâm lí và chén no nê. Đúng là yêu đương đôi khi có những chuyện quá mức hài hước!

Theo Thegioitre.vn

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/xa-xi-tret/khon-kho-vi-nguoi-yeu-gan-nha-4008511-l.html